25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Quỹ dữ hắc ám tâm hồn “Nguyễn Ngọc Nam Phong”

Khoác áo tu chưa chắc đã phải người chính đạo, ngồi thiền lâu chắc gì đã tĩnh tâm, kẻ ăn ở có tâm không bao giờ nói điều “ác độc”, “xúc phạm” nhân cách người khác. Ấy vậy mà, một kẻ như Nguyễn Ngọc Nam Phong lại khoác chiếc mũ Linh mục làm điều “xằng bậy”, tác oai, tác quái khắp mọi nơi. Dã tâm, tham vọng làm chính trị của Nguyễn Ngọc Nam Phong được lột tẩy qua những hành vi sử dụng đám đông, lấy con chiên làm tấm bia chắn, sử dụng vai “linh mục” để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

Quỹ dữ hắc ám tâm hồn “Nguyễn Ngọc Nam Phong”

Nguyễn Ngọc Nam Phong tiếp tục sử dụng những từ ngữ ám chỉ bôi nhọ hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh

Không cớ gì tác giả lại không dùng tên thánh, sử dụng từ tôn nghiêm là Linh mục để gọi Nguyễn Ngọc Nam Phong, bởi vì tác giả biết rằng, nếu như sử dụng những từ này đối với Phong là cả một sự sỉ nhục, thiệt thòi cho những người đang là tín đồ Công giáo. Những người Công giáo chân chính sống rất chan hòa, điềm tĩnh, sống có đạo, có trước có sau và không bao giờ vi phạm những lời Chúa răn… và cũng không bao giờ “ngậm máu phun người” như Phong. Tác giả thật không thể hiểu tại sao một người tư cách là linh mục lại có hành động xấu xa, tồi tệ đến vậy. Phải chăn quỷ dữ hắc ám tâm hồn của Y.

Phong chịu chức Linh mục tại Dòng cứu thế Thái Hà ngày 29/11/2005, tính đến nay đã gần 14 năm. Và mới đây, ngày 12/4 Ngọc Nam Phong đã bị tỉnh dòng DCCT thuyên chuyển về hoạt động tại tỉnh Dòng hoạt động tại trụ sở chính (38, Kỳ Đồng, Tp Hồ Chí Minh). Thuyên chuyển là vậy, những trong thâm tâm của Phong vẫn chưa bao giờ từ bỏ con đường phá hoại cực đoan, đưa thông tin một cách sai sự thật, vu khống người khác.

Mặc dù trước đó, Phong đã từng bị cộng đồng mạng gay gắt chỉ trích về hành vi vu cáo hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng, đến tại thời điểm này, khi mà Y đã được chuyển vào Sài Gòn vẫn tìm cách bôi nhọ, ám chỉ xúc phạm hình ảnh của lãnh tụ dân tộc Việt Nam. Với tư cách, đạo đức của linh mục như vậy liệu có xứng đáng để răn dạy các con chiên của mình không ? Nếu như Y càng xuyên tạc hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh, một điều rất dễ xẩy ra là tạo ra sự rạn nứt trong mối đoàn kết Lương – Giáo, gây ra mâu thuẫn trong cộng đồng xã hội. Và đó có lẽ là những tội ác của quỹ dữ khó có thể tha thứ được đối với Nguyễn Ngọc Nam Phong.

Phong đã hành xử thiếu suy nghĩ khi mà những bài đăng, lời nói của Y vi phạm lời răn của Chúa, vi phạm quy tắc Giáo hội. Cụ thể, “Ngươi không được làm chứng dối chống lại đồng loại”. (Xh 20,16). “Thầy bảo cho anh em biết: Đừng thề chi cả… Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,33).

Cotu@

Nguồn: Loa phường

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG