25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Bạch Hồng Quyền – số phận của kẻ phản động lưu vong!

Trong lần tâm sự trên trang facebook cá nhân ngày 12/2/2020 mới đây, Bạch Hồng Quyền đã than thở “Ra khỏi nhà đi làm lúc 8h sáng, 8h tối vẫn lọ mọ cố cho xong vì đêm nay em tuyết đến thăm. Bụng thì đói, trời lạnh teo hết cả. Nhiều người nghĩ qua xứ người sung sướng, làm được lắm tiền nhiều của. Cứ thử qua đi rồi biết mặt nhau ngay”.

Bạch Hồng Quyền – số phận của kẻ phản động lưu vong!

Nhắc đến cái tên Bạch Hồng Quyền có lẽ không quá xa lạ với nhiều người. Quyền sinh năm 1989, quê tại Bình Lục, Hà Nam; là người theo đạo Thiên Chúa. Tháng 5/20212, Bạch Hồng Quyền bị TAND huyện Bình Lục xử phạt 12 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Sau khi ra tù, Bạch Hồng Quyền được Bùi Thanh Hiếu và số cầm đầu trong nhóm No-U lôi kéo vào tham gia và trở thành gương mặt quen thuộc trong các cuộc biểu tình ở TP Hà Nội.

Vốn là kẻ vô công rồi nghề, khát tiền, đứng trước lời mời chào hấp dẫn với “mức lương” hậu hĩnh từ các tổ chức phản động lưu vong và các tổ chức phản động tay sai trong nước, Quyền tích cực cộng tác với nhiều tổ chức như: Dân làm báo, Dân luận, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Hội anh em dân chủ …. Với sự lôi kéo quyết liệt của Trịnh Hội – kẻ cầm đầu tổ chức VOICE, một cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân, Quyền tham gia và sớm trở thành viên cốt cán của “Phong trào con đường Việt Nam” – tổ chức do Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức sáng lập với mục đích chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Bạch Hồng Quyền đã tham gia vào hầu hết các “dự án” của Phong trào con đường Việt Nam, từ hội thảo bàn hoạt động chống phá núp dưới vỏ bọc “bảo vệ nhân quyền” ở nhà thờ Thái Hà, Kỳ Đồng do Phạm Lê Vương Các phụ trách, các lớp huấn luyện hay dự án truyền thông do Trương Minh Tam phụ trách… Vì trình độ văn hóa thấp, không có khả năng viết lách, diễn thuyết, miệng mồm không đỡ nổi tay chân, Quyền chỉ là chân sai vặt trong tổ chức. Nhưng với bản tính lưu manh, dày dạn, từng trải, Quyền có ưu thế vượt trội so với đồng bọn trong tổ chức này ở khía cạnh cầm đầu các cuộc gây loạn biểu tình, đòi người, rạch mặt ăn vạ theo kiểu Chí Phèo…

Với bản chất như vậy, một điều dễ hiểu là Bạch Hồng Quyền rất hợp với các cuộc chống phá manh động, chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự – những công việc chỉ đòi hỏi “bản năng chống phá”, không cần dùng nhiều đến “não bộ”.

Ngày 2/4/2017, Bạch Hồng Quyền cùng với Hoàng Đức Bình, Lê Mỹ Hạnh đã đến giáo xứ Trung Nghĩa, Lộc Hà, Hà Tĩnh nơi Linh mục Nguyễn Công Bình làm quản xứ. Được sự hậu thuẫn từ Linh mục Bình, Quyền cùng Bình, Hạnh đã có nhiều hoạt động kích động người dân, đặc biệt là giáo dân khiếu kiện đòi đền bù sự cố do Formosa gây ra cho dù trước đó bà con đã nhận tiền đền bù.

Đỉnh điểm, vào tối 2/4/2017, Quyền đã trực tiếp tổ chức, kích động, xúi giục số thanh niên Công giáo quá khích dùng gạch đá tấn công vào tổ công tác của Công an xã Thạch Bằng đang đi tuần tra, buộc đồng chí Trưởng Công an xã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Lấy cớ đó, Quyền đã gọi điện thông báo cho Linh mục Bình và vu khống rằng “Công an dùng súng bắn vào dân”. Sau đó có rất nhiều giáo dân kéo đến bao vây, ném gạch đá, vật dụng tấn công nhà riêng đồng chí Trưởng Công an xã, làm hư hỏng nhiều tài sản của gia đình.

Ngày hôm sau, lợi dụng việc khiếu kiện đền bù sự cố môi trường biển, Bạch Hồng Quyền cầm đầu và đồng bọn, LM Bình kích động ​khoảng 2.000 người dân ở các xã Thạch Bằng, Thạch Kim (Lộc Hà) mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng kéo đến trụ sở UBND huyện Lộc Hà gây rối ANTT làm cho cơ quan chính quyền huyện bị đình trệ hoạt động từ 8h40′ đến 15h15′ cùng ngày. Trong đó, Bình chính là người “cầm loa” hô hào, kích động gây rối, bao vây trụ sở UBND huyện, trong đó có sự giật dây phía sau của LM Bình.

Nhận thấy đây là vụ việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến ANTT, ngày 18/4/2017, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Hồng Quyền. Tuy nhiên, do Bạch Hồng Quyền không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu, nơi đăng ký tạm trú và không biết đang ở đâu nên ngày 12/5/2017, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền.

Tháng 5/2017, Bạch Hồng Quyền đã trốn sang Thái Lan và xin tị nạn chính trị tại đây nhưng bất thành. Ngày 8/3/2019, tại Thái Lan, Bạch Hồng Quyên gửi một đơn kêu cứu tới các cơ quan báo chí và cho biết đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm với lý do “Tổng cục cảnh sát Thái Lan kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam truy lùng ông để bắt giữ và trục xuất về Việt Nam với mục đích xóa dấu vết ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan”. Sau một thời gian trốn chui trốn lủi tại Thái Lan, Bạch Hồng Quyền đã được VOICE đưa sang định cư tại Canada vào ngày 2/5/2019 bằng một cuộc đổi chác với giá 30.000USD. Lẽ ra với nhiều người thì sẽ không mất một xu nào, trong khi đó dù có nhiều đóng góp cho phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, nhưng Quyền lại phải tốn khoản tiền không hề nhỏ chút nào. Thế mới biết được “tình đồng chí đồng đội” của các anh chị zận chủ bên kia trời Tây nó như thế nào!

Những tưởng rằng khi sang Canada sẽ có được cuộc sống sung túc, no đủ nhưng thực tế, Quyền phải tự tay lao động, cày sâu cuốc bẫm để nuôi sống vợ con. Lời thở than trên của chính Bạch Hồng Quyền đã nói lên tất cả. “Biết mặt nhau” là biết cái gì?. Đó là cái giá phải trả dành cho những kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân.

Đồng thời nó cũng chỉ cho những kẻ đang tin vào những lời đường mật hão huyền của bọn phản động chống đối về viễn tưởng của một bầu trời Tây đầy hoa lệ, hào nhoáng theo đúng cái quy cách “dân chủ” mà chúng đang đấu tranh. Đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận, cứ phải thực mục sở thị như thế thì cái bản mặt “zân chủ tốt đẹp” mới được lột tả rõ ràng hơn bao giờ hết./.

Nguồn: Người con Đất Mẹ

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG