26 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Dẫn quân đi uy hiếp Nhật Lệ – Khi rận chủ lộ mặt rận

Loa PhườngKể từ ngày có tin Hoàng Thị Nhật Lệ sang Nhật, giới rận chủ được phen xôn xao. Người thì ôn lại kỷ niệm xưa, người thì chửi bới, người thì cười cợt Nhật Lệ sang xứ “tư bản giảy chết” làm việc. Dù vậy, thực chất thì chửi bới, móc mỉa nhau trên mạng xã hội là chuyện “thường ngày ở huyện”, rận chủ có chửi nữa, chửi mãi, thì đôi thì “mồm liền tai”, ai chửi thì người đó tự nghe thôi.Nhưng mới đây, rận chủ tại Nhật lại lộ rõ mặt rận khi kéo đàn kéo đống đến trước ký túc xá nơi Nhật Lệ ở, chụp ảnh “phô trương thanh thế”, đồng thời quay clip cảnh cáo, đe dọa Nhật Lệ:Dẫn quân đi uy hiếp Nhật Lệ - Khi rận chủ lộ mặt rận
Người trong clip tự xưng là hàng xóm của Nhật Lệ, đứng phát biểu trước đám đông rằng: “Nếu qua đây mà cô ta thay đổi mà theo mình cảm thấy ok thì không sao, nếu mà cô ta có cái thái độ xấc xược, hỗn láo với những anh em như bậc cha chú mình thì không chấp nhận được… nếu không thay đổi thì sẽ có biện pháp nào đó…”Không biết ngày xưa, Nhật Lệ “xấc xược, hỗn láo” đến mức nào, chỉ biết là hiện tại, chẳng có bằng chứng nào cho thấy Lệ chửi bới lung tung những người đáng “bậc cha chú mình” hay chửi những chiến sĩ Gạc Ma như giới rận chủ vu khống. Tất cả những gì đang diễn ra là một đám người lớn đã đi làm, đã lăn lộn ở Nhật, tất cả cùng bu vào xâu xé một cô gái mới chân ướt chân ráo ra nước ngoài làm việc.Dù rận chủ luôn rao giảng về nhân quyền, về tình yêu thương đồng loại, về đoàn kết, tự do, nhưng hành động của đám rận lại đi ngược hoàn toàn những rao giảng đầy mỹ từ tốt đẹp ấy.Dân chủ ở đâu khi cả lũ người bâu vào chửi một cô gái?Nhân quyền ở đâu khi cả lũ người đến quay clip khu nhà của cô gái này ở, quay clip uy hiếp, dẫn quân đến quanh khu vực nhà ở của cô gái này để chụp ảnh phô trương thanh thế, thể hiện sực mạnh rận-người?Và tình yêu thương nào lại khuyến khích người với người đe dọa lẫn nhau, thay vì giúp đỡ, đùm bọc cho nhau nơi đất khách?Suy cho cùng, những lời rận chủ nói hóa ra chỉ là chót lưỡi đầu môi, thể hiện sự thù dai và kéo bè kết cánh của những kẻ ỷ thế “ma cũ bắt nạt ma mới”. Cộng đồng rận chủ “đoàn kết” trong việc dẫm đạp cuộc sống của người khác, và “tự do” trong việc xâm nhập không gian riêng, đe dọa người khác.Thậm chí, nếu trước đây Nhật Lệ có từng “xấc xược, hỗn láo” thật, thì “bậc cha chú” trưởng thành, giàu kinh nghiệm sống, lăn lộn xứ người lâu năm ấy lẽ ra cũng không nên chấp nhặt trẻ con làm gì. Đổ dồn sự tức giận, căm ghét chế độ của bản thân lên đầu một đứa trẻ như cách làm hiện tại của rận chủ chỉ cho thấy rận chủ mãi mãi là bọn rận đội lốt người, bất kể tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống.Và kéo quân đi uy hiếp Nhật Lệ chẳng qua là một biểu hiện cho sự thù dai đầy hèn hạ của một nhúm rận đang sinh sống ở xứ Mặt trời mọc mà thôi.

Nguồn: Loa phường

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG