25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Mc Phan Anh-Tiên Trách Kỷ Hậu Trách Nhân

Mc Phan Anh-Tiên Trách Kỷ Hậu Trách Nhân

Mấy ngày gần đây, cùng với sức nóng từ đám cháy rừng ở Hà Tĩnh, Nghệ An thì cái tên MC Phan Anh cũng rất hót trên cộng đồng mạng chẳng kém cháy rừng. Anh cũng nóng nhưng ở một góc độ khác, đó là anh nhận nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng vì thái độ và cách biểu lộ của mình với vấn đề cháy rừng ở Hà Tĩnh.

Cộng đồng mạng chỉ trích Phan Anh, kể cả những người là fan của anh, bởi đơn giản họ thấy anh quá thờ ơ, vô cảm trước các đám cháy rừng ở Hả Tĩnh, trước việc cả hàng trăm ngàn người phải vật lộn ngày đêm với các đám cháy rừng ở Hà Tĩnh. Trong khi đó, khi xảy ra vù cháy tại nhà thờ Đức Bà Paris anh đã bày tỏ biết bao cảm xúc thương cảm, tiếc nuối thậm chí là rơi nước mắt.

Nhiều người đặt câu hỏi, vụ cháy xảy ra tại nước Pháp xa xôi thì anh tiếc thương hết mình, trong khi với đám cháy rừng tại Hà Tĩnh, uy hiếp tới cuộc sống người dân, uy hiếp đường dây 500KV thì anh chẳng động lòng. Đó là gì, là sự thờ ơ hay vì anh xem nước Pháp quý trọng hơn tổ quốc mình.

Trước sự bức xúc của cộng đồng mạng, Phan Anh đã phải đăng lời xin lỗi trên facbook. Anh này viết:

“Các bạn thân mến, cách đây 2 tháng khi Nhà thờ Đức Bà bị cháy. Do vô tình trực tiếp chứng kiến đám cháy, lại đang đi cùng vợ là con chiên của Chúa, cùng với sự cộng hưởng cảm xúc tiếc thương của bao người xung quanh, tôi đã chia sẻ tin tức này với nội dung: “Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris. Lòng quặn đau như muốn khóc!”

“Do một phần tự ái vì nghĩ: sao mình phải làm theo lời người khác. Bên cạnh đó lại nghĩ: nếu mình bày tỏ sự đau xót rồi lại bị chửi là giả tạo hay lại bị nghi ngờ là kêu gọi từ thiện thì sao nên tôi đã chưa thể hiện quan điểm của mình. Điều này lại càng gây thêm hiểu lầm khiến một số người không kiềm chế được mà phải thốt ra lời lăng mạ.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Từ đáy lòng mình, tôi thấy mình đã có lỗi không biết cách thể hiện tinh tế, trọn vẹn dẫn đến việc phụ lòng mong mỏi của người khác. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã vì tôi mà phiền lòng, đặc biệt là những người đã vì tôi mà khởi phát tâm tức giận phải buông lời ác độc”

Cho tôi cũng xin bày tỏ sự xót xa khi nhìn những cánh rừng bị thiêu rụi, hàng trăm con người phải di tản, hàng ngàn người phải chữa cháy trong nắng nóng… Tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến và nếu ai chung tay hướng về miền Trung, xin đứng lên và tôi luôn sẵn sàng góp một chút sức mọn của mình. Xin cám ơn các bạn đã giúp tôi giác ngộ thêm nhiều điều!

Xin ai coi tôi là bạn không buông lời công kích ai hết trong bài đăng này. Xin hiểu lòng thành của tôi để không vô tình gây thêm nghiệp chướng. Nếu yêu và tin xin giữ trong lòng là đủ!

Tôi cho rằng anh xin lỗi cộng đồng mạng là đúng bởi những gì cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích anh là không hề sai.Tiên trách kỷ hậu trách nhân, con người anh như thế nào thì cộng đông mới phản ứng như vậy.

Cần nhắc lại rằng, anh không chọc giận cộng đồng mạng bằng mỗi vụ nhà thờ Đức Bà mà anh nhiều lần thể hiện những quan điểm rất sai trái, không đúng với nhận thức và hành động của một người của công chúng.

Không phải vô cớ mà người ta gọi anh là MC Lũ, chưa kể đằng sau chuyện của anh còn nhiều vấn đề mờ ám.

Tiên trách kỷ đã anh Phan Anh nhé.

Viễn

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG