26 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

MC Phan Anh và báo Việt lại bị dân mạng chế giễu vì màn khóc thương quá lố

Sự việc Nhà thờ Đức Bà Paris bị bà Hỏa phá hủy thực rất đáng tiếc, bởi chí ít đây là biểu tượng văn hóa hơn 800 năm của nước Pháp, biểu tượng Thiên Chúa giáo Tây phương, công trình văn hóa kỳ vĩ. Tuy nhiên có lẽ màn trình diễn sặc mùi dân túy, câu view của một số nghệ sỹ và báo chí Việt đã khiến dân mạng đem ra mổ xẻ với thái độ đả kích, châm biếm cho màn thương vay khóc mướn giả tạo, lố bịch thái quá.

MC Phan Anh và báo Việt lại bị dân mạng chế giễu vì màn khóc thương quá lố

Tiếc thì tiếc thật, nhưng tiếc đến mức “bàng hoàng mất ngủ” và “khóc giữa đêm” thì tiếc quá!

FB Biện Tùng Khánh bình phẩm chua chát khi nick này đếm được hàng chục bài báo đồng loạt phát tin “than khóc” cho Nhà thờ Đức Bà: “Khi các thành phố cổ như Palmyra, Aleppo, Bosra và Damascus, pháo đài Crac des Chevaliers, khu di tích Làng Cổ đại (The Dead Cities) ở miền Bắc Syria… bị phá hủy bởi bom đạn của IS và Mỹ thì báo chí im lặng đến đáng sợ dù cho đây là những di sản của thế giới đã được UNESCO công nhận… Đồ Tây của bọn thực dân mũi lõ thì được gọi là văn minh, máu của người da trắng thì quý hơn của người Arab. Vâng vì view hay vì tâm lý cuồng Tây lông trong báo chí Việt Nam?”

MC Phan Anh và báo Việt lại bị dân mạng chế giễu vì màn khóc thương quá lố

FB Đạo Sỹ Chăn Gà châm biếm MC Phan Anh chỉ trong vòng 13h đồng hồ từ khi nhận tin Nhà thờ Đức Bà bị cháy đã kịp “bay” đến thủ đô Paris để hòa mình vào dòng người than khóc, tiếc nuối công trình văn hóa này.

MC Phan Anh và báo Việt lại bị dân mạng chế giễu vì màn khóc thương quá lố

Trình diễn than khóc của Phan Anh “quá sâu” khiến dân mạng dành cho ông này rất nhiều comment “đặc sắc”:

MC Phan Anh và báo Việt lại bị dân mạng chế giễu vì màn khóc thương quá lố

MC Phan Anh và báo Việt lại bị dân mạng chế giễu vì màn khóc thương quá lố

MC Phan Anh và báo Việt lại bị dân mạng chế giễu vì màn khóc thương quá lố

Khi một công trình văn hóa đáng giá bị phá hủy, chẳng ai không tiếc nuối. Tuy nhiên, kiểu “định hướng” dư luận đậm đặc thế này lại thành ra phản cảm, khiến dư luận nghi ngờ “động cơ” của người tuyên truyền nhiều hơn là tấm lòng chân thành của họ.

Xin gửi các nghệ sỹ và báo Việt lời chia sẻ của facebook Bách Nguyễn (sinh viên báo chí):

“Việc nhà thờ Đức Bà gần 900 tuổi bị cháy, hay việc Paris bị khủng bố năm nào không phải là điều mà chúng ta – Việt tộc thượng đẳng nên hả hê. Nhưng có anh MC nọ “quặn đau” trước sự việc trên thì có vẻ hơi lố, thể hiện rõ sự bú fame và đạo đức giả, rồi cả những anh chị năm nào “Pray For Paris”, trong khi tình trạng Syria với một phần “đóng góp” của Phú Đĩ thì không mấy ai Pray. Có phải vì dân tộc Pháp xứng đáng được xót thương, còn những dân tộc khác chỉ là “đám mọi rợ”?

Hãy hỏi vì sao con dân Hồi giáo cực đoan, khủng bố lại chỉ nhắm vào mấy nước như Pháp, Mỹ mà không phải Nga, Trung hay các nước khác? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cũng đừng quên tháp Báo Thiên – một trong An Nam tứ đại khí có tuổi đời 900 năm của xứ này cũng từng bị Pháp phá hủy năm xưa, mà chắc hẳn người Pháp chả thèm quan tâm cái tháp đó đâu”

Nguồn: Loa Phường

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG