Trang chủ Bản tin Dân chủ Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công thú tội và cái tát vào...

Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công thú tội và cái tát vào mặt đám zân chủ cuội

287
0

Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công thú tội và cái tát vào mặt đám zân chủ cuộiLê Đình Công thừa nhận hành vi phạm tội

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm ngày 9/01/2020, sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội, một số người tự xưng là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động nhân quyền” như Nguyễn Tường Thuỵ, Nguyễn Thuý Hạnh, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Bùi Thanh Hiếu… và một số cá nhân, tổ chức ở bên ngoài ra sức tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo hòng làm sai lệch bản chất của vụ việc. Họ thi nhau đưa ra những luận điệu kiểu như: “Chính quyền đã cố tình sử dụng vũ lực để cướp đất của người dân Đồng Tâm”; “công an tấn công, cướp đất Đồng Tâm”; “Công an đàn áp dân Đồng Tâm”; “ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân Đồng Tâm với giặc nội xâm”…

Vậy, những kẻ vẫn đang rêu rao những luận điệu trên sẽ nghĩ gì khi mới đây chính những kẻ đang được chúng cổ suý, ủng hộ và gọi là “dân lành” kia như Lê Đình Công, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Nối… đã thừa nhận hết hành vi tội lỗi của mình?

Ngày hôm nay (13/01), tại cơ quan điều tra, Lê Đình Công (con trai Lê Đình Kình) đã khai nhận: “Tháng 1/2019 tôi có đưa cho Nguyễn Quốc Tiến 33 triệu để mua lựu đạn, xăng được Mai Thị Thuần mua về. Tôi và Nối (Bùi Thị Nối) và Đục (Bùi Thị Đục) là những người trực tiếp làm bom xăng. Tôi đóng xăng vào chai bia tổng cộng được hơn 4 két. Tôi là người chỉ đạo mọi người chuẩn bị vũ khí chống lại lực lượng chức năng khi có diễn biến xảy ra”.

Vụ Đồng Tâm: Lê Đình Công thú tội và cái tát vào mặt đám zân chủ cuộiNhững vũ khí được nhóm Lê Đình Kình sử dụng để chống lại lực lượng chức năng

Thừa nhận về hành vi tội lỗi của mình, Lê Đình Công tiếp tục khai nhận: “Lúc đầu chúng tôi ném đá, sau rồi ném bom xăng. Các lực lượng chức năng đã kêu gọi chúng tôi đầu hàng nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ném đá và ném bom xăng vào các lực lượng chức năng. Sự việc xảy ra tối hôm mùng 8 vừa rồi, chúng tôi thấy hành vi của chúng tôi là hoàn toàn sai trái.

Trong khi đó, Lê Đình Quang thì khai nhận: “Ông Kình giao mỗi người một việc, có người thì đi mua xăng, có người thì đi mua lựu đạn, có người thì đi mua dao. Lê Đình Công là người đứng đầu và sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi lực lượng chức năng về xã Đồng Tâm”.

Nói về hành vi giết người man rợ của nhóm ông Lê Đình Kình, Lê Đình Doanh (cháu nội Lê Đình Kình) khai: “Ông Chức (Lê Đình Chức – con trai Lê Đình Kình) có sai tôi châm lửa và đẩy mạnh về phía đường trước là được và tôi đã đẩy mạnh về phía đường trước. Sau đó tôi đi xuống thì thấy ông Chức có đổ xăng 3 đến 5 lần gì đó và tôi thấy cán bộ có tiếng hét lên và tôi biết là có cán bộ ở dưới và tôi có nghe thấy ông Chức nói là chết mẹ mày đi”.

Chứng kiến những lời thú tội này chúng ta không chỉ thấy sự man rợ, chuẩn bị kỹ lưỡng, có tổ chức của nhóm ông Lê Đình Kình mà còn thấy được những lời lẽ rêu rao, xuyên tạc về bản chất của vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm ngày 9/01 trên mạng xã hội mấy ngày qua đã bị lật tẩy. Chính những người được một số kẻ gọi là “nạn nhân”, là “dân lành” kia lại đang thừa nhận hết những tội lỗi của mình.

Việc Lê Đình Công, Lê Đình Quang, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Nối… thừa nhận hành vi tội lỗi của mình chẳng khác nào là một cái tát chí mạng vào mặt đám zân chủ cuội đang ra sức rêu rao, xuyên tạc về sự việc tại xã Đồng Tâm, cũng như bảo vệ, cổ suý cho đám chống đối tại xã Đồng Tâm. Đây cũng chính là cái tát vào mặt chính những kẻ lâu nay vẫn rêu rao là chính quyền cướp đất của dân Đồng Tâm, công an tấn công dân Đồng Tâm…

Nguồn: Bản tin dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây