Trang chủ Loa Phường Lê Đình Kình – điển hình cho sự nguy hiểm của của...

Lê Đình Kình – điển hình cho sự nguy hiểm của của một quan tham suy thoái!

172
0

Thời gian qua, nhiều báo chí, Đại biểu Quốc hội và nhất là truyền thông phương Tây phát tiếng Việt dành nhiều “thiên vị” với quá trình “khiếu kiện” và kết cục của ông Lê Đình Kình. Họ nói rằng, giá như chính quyền gần dân hơn, giá như nhẫn nhịn dân hơn, tại sao chính quyền không giải quyết vụ việc bằng pháp luật, bằng thủ tục tố tụng mà giải quyết bằng con đường thanh tra, bằng mệnh lệnh hành chính thiếu thuyết phục…

Lê Đình Kình – điển hình cho sự nguy hiểm của của một quan tham suy thoái!

Lê Đình Kình – điển hình cho sự nguy hiểm của của một quan tham suy thoái!

Không ai chịu hiểu rằng, Lê Đình Kinh vốn là một quan chức dày dạn kinh nghiệm ở địa phương, thao túng chính quyền cơ sở. Sự suy thoái và trình độ phạm tội điêu luyện của ông ta đã vô hiệu hóa mọi biện pháp vận động, thuyết phục, đối thoại hay nhẫn nhịn thông thường. Bản chất cực đoan, quyết tiệt của ông ta vượt qua mọi hình dung và lường trước mọi tình huống xử lý đối với công an và chính quyền ở đây.

Từ năm 1966, Lê Đình Kình lần lượt giữ các chức vụ: Phó chủ tịch xã, Trưởng Công an xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm. Đến tháng 1 năm 1983, do vụ Kình ăn chặn 200 kg thóc của HTX (đây là số thóc thu được từ các hộ canh tác cá thể và dự định hỗ trợ hộ nghèo) nên bị mất chức Bí thư Đảng ủy xã. Do tội chưa đến mức tù, nên xã vẫn bố trí Kình tiếp tục công tác với công việc là thư ký văn phòng uỷ ban nhân dân cho đến khi nghỉ hưu.

Xin trích bình luận của một facebooker:

“Kể từ khi bị mất chức Bí thư, Kình không có chút ân hận gì về lỗi lầm của mình mà sinh ra bất mãn thù hận và đây chính là nguyên nhân để Kình tham gia vào mọi kiện cáo chống phá tại địa phương với mục đích lúc đầu là cho nguôi hận. Kình luôn miệng kêu gào cán bộ và một số quần chúng ở xã lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép nhưng thực tế chính Kình là kẻ có thâm niên về việc lấn chiếm đất. Khu đất của gia đình Kình đang ở trước đây là mua lại của gia đình ông Ba Mèn từ năm 1976 với tổng diện tích đất mua là 60m vuông. Cạnh đất nhà Kình có một diện tích đất chung của xóm, về sau gia đình Kình lấn chiếm diện tích đất này và một phần diện tích đất canh tác phía sau nhà để làm nhà ở như hiện nay. Thế nên giờ đây, tổng diện tích của gia đình Kình đã lên tới 395,2 m vuông. Trong đó, Kình đang sử dụng 238 m2, Lê Đình Công (con cả của Kình) sử dụng 52,4 m2 , Lê Đình Chức (con thứ của Kình) sử dụng 104,5m2. Hầu hết con của Kình đều không có nghề nghiệp ổn định và sống trong nghèo túng, trong đó, cả 2 con trai của Kình đều là thành phần cờ bạc, rượu chè ăn chơi có tiếng ở địa phương. 2 cháu nội của Kình có nhiều tiền án tiền sự. Có lẽ chính vì vậy, cả nhà Lê Đình Kình mới trở thành gia đình tham gia khiếu kiện, chống đối cộm cán ở địa phương, lúc đầu vì thù hận còn sau đó trong một thời gian dài là nghề chính để mưu sinh của Kình và gia đình vì trong các vụ khiếu kiện thường có những tình tiết như tống tiền, còn khi khiếu kiện chống đối chính quyền thì lại được bọn phản động trong ngoài nước ủng hộ tài trợ
Tất cả những điều đó có thể là lý do giải thích tại sao gia đình Kình lại lưu manh và manh động như vậy. Bọn chúng không có đất tại khu đồng Sênh, nhưng lại tổ chức nuôi bọn đầu trộm đuôi cướp, nghiện ngập trong nhà tổ chức đe doạ khủng bố 14 hộ dân có ruộng vườn mượn của Quốc phòng tại đồng Sênh vì họ đã sớm nhận đền bù và đã di dời trả lại đất cho Quốc phòng chứ không chống đối cù nhầy theo sự xúi bẩy của bố con Kình. Để có tiền tiêu xài, chúng tiếp tục tổ chức khiếu kiện vô lý, móc nối với 1 số chính khách dân tuý ngu xuẩn, quảng bá khiếu kiện ra khắp trong và ngoài nước để quyên tiền đóng góp tài trợ của bọn lúc nào cũng muốn nước ta loạn lạc bất an và dẫn tới đỉnh điểm là các hoạt động phản loạn khủng bố như mọi người đã biết
Chỉ xử nghiêm bọn phản loạn khủng bố tại Đồng Tâm thôi chưa đủ, cần phải nghiêm trị bọn tiếp tay, ủng hộ, tài trợ cho bọn phản loạn khủng bố, bất kể chúng là ai hiện đang làm gì và ở đâu. Như vậy mới gọi là nhổ cỏ tận gốc!”

Dân mạng có khá nhiều bình phẩm rằng, giá như báo chí ngay từ đầu đăng tin bài về ông Lê Đình Kinh từ quan tham thành tội phạm ra sao, Thủ đoạn Lê Đình Kinh thao túng người dân thôn Hoành và các xã lân cận –toàn là họ hàng nhà ông Kinh như thế nào, bản chất ác độc của băng nhóm nhà Kình khi sẵn sàng thiêu sống 38 cán bộ, chiến sỹ uy hiếp khiến ông Chung phải chấp nhận thỏa hiệp cứu người ra sao… chắc chắn dư luận, người dân cả nước sẽ không bị các thế lực xấu dắt mũi, đồng nhất băng nhóm khiếu kiện Lệ Đình Kình thành “dân Đồng Tâm”, chạy theo mục tiêu dân túy không nhìn thấy bản chất manh động khủng khiếp của họ.

Đừng so sánh vụ Đồng Tâm với các vụ khiếu kiện, bạo loạn thông thường trước đây, đơn giản hóa bản chất băng nhóm này để hoài nghi sự nỗ lực, hy sinh của công an, chính quyền địa phương, bởi tính chất và quy mô khác hẳn. Mong rằng sau phiên tòa xử lý băng nhóm hình sự này, sẽ có bộ phim kiểu “Gió làng Hoành” để tái hiện toàn bộ vụ án nghiêm trọng này cũng như nhìn thấu bản chất và quý trình suy thoái của một quan tham, một đảng viên 55 tuổi Đảng như Lê Đình Kình

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây