25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Phạm Đoan Trang đã từng tiên đoán đúng về Internet !?!

Giờ đây hỏi “nhà báo” Phạm Đoan Trang là ai? Chắc chắn giới báo chí chả ai biết, trừ những người làm mảng “Chống Diễn biến hòa bình” hay “chống quan điểm sai trái thù địch” may ra biết đến Đoan Trang như là kẻ chuyên viết bài, đưa tin “sai trái, thù địch” trên không gian mạng. Tuy nhiên, nhóm những kẻ tự nhận “đấu tranh dân chủ” trên không gian mạng lại biết rất rõ “nhà báo” này và xem Đoan Trang như bậc thầy về truyền thông của làng zân chủ. Không biết có bao nhiêu ông bà zân chủ đã qua lớp giảng dạy về truyền thông do Đoan Trang tổ chức hoặc tham gia dạy nữa.

Phạm Đoan Trang đã từng tiên đoán đúng về Internet !?!

Như vậy, từ một nhà báo chính thống, luôn than thở không có tiếng tăm, công kích đồng nghiệp và thế hệ làng báo đi trước bằng ngôn từ “khinh bỉ”, kiểu như những dòng mà Trang từng viết trong bài “Thư ký của thời đại” nhằm công kích báo chí thời bao cấp “Bây giờ, đọc lại những bài báo ấy, tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta sẽ bật cười, hoặc sẽ điên tiết, hoặc kinh sợ trước cái ấu trĩ của một thời. … Mai sau này nhìn lại, liệu có bài báo nào trong đời sẽ được độc giả nhớ đến? Được nhớ đến như những ví dụ tốt, hay sẽ bị đem ra làm “case study” cho sự dốt nát về nghiệp vụ, tồi tệ về đạo đức? Liệu có bài báo nào sẽ khiến chúng tôi không thể tha thứ cho chính mình không?”

Bằng thứ tư duy tự cho là “cấp tiến” đó, Đoan Trang đã từ bỏ nghề báo chạy theo VOICE để trở thành “blogger” và được suy tôn là “nhà báo mạng”, ngày ngày hô hào chửi bới Đảng, Nhà nước “sấp mặt lợn”, không cần biết đến đúng sai. Các bài viết, stt của Đoan Trang ngày càng trượt dài vũng lầy Internet, từ một nhà báo ôn hòa trở thành cây viết cực đoan điên cuồng trên facebook

Còn nhớ trong phần đầu cuốn sách “QUYỀN LỰC THỨ TƯ” mà Đoan Trang viết thời còn là nhà báo đã từng đánh giá, dự báo về môi trường Internet Việt Nam như sau:

“…Ở Việt Nam cũng có nhiều bằng chứng cho thấy Internet là môi trường nuôi dưỡng sự cực đoan: Thường xuyên dấy lên những cuộc tranh cãi (ngôn ngữ forum gọi là “ném đá”) khốc liệt trên không gian mạng, với vô số nhận xét chủ quan, gay gắt, quy chụp, những lời thóa mạ, mạt sát nhau tàn tệ…”; “…Internet cũng chưa bao giờ làm nên những cuộc cách mạng hay những vụ bạo động, lật đổ ở các nước trên thế giới. Chưa một chính thể nào bị sụp đổ vì thế giới ảo cả. (…) Tuy vậy, vẫn phổ biến quan điểm cho rằng Internet có sức mạnh tập hợp, lôi kéo người dùng vào những hoạt động chính trị có tổ chức, gây biến động xã hội. Quan điểm này đặc biệt phổ biến ở chính những “con nghiện Internet” Việt Nam. Mất quá nhiều thời gian trong một thế giới ảo, tiếp xúc với quá nhiều quan hệ ảo, làm nảy sinh vô số ảo tưởng. Có thể nói “các nhà cách mạng” trên mạng là những người mắc chứng không tưởng nặng nhất. Một biểu hiện của chứng “bệnh” này là “bệnh nhân” tưởng những người xung quanh mình trong cuộc sống thực, ai cũng như mình: ai cũng có cùng những mối quan tâm, hiểu biết, suy nghĩ như mình; dân trí đã cao hơn; xã hội Việt Nam đã “Tây hóa” hơn; thế giới đã “phẳng” hơn v.v…(…) Do hành động dựa trên những ý nghĩ “không tưởng” như thế, nên nhìn chung các blogger từ trước đến nay không làm điều gì ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới xã hội. Đó là một thực tế…”.

Nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/va-quyen-luc-thu-tu/phan-1-quyen-luc-thu-tu/

Khôi hài thay, giờ đây khi rời làng báo Việt, Đoan Trang đang giãy dụa và tự hào trong không gian Internet nuôi dưỡng ảo tưởng lật đổ chế độ cộng sản với sự cấp dưỡng hàng tháng của VOICE, cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân!

Nguồn: Loa phường

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG