25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Hậu Thanh tra: Cha con ông Kình diễn trò Chí Phèo!

Vụ việc Đồng Tâm cứ ngỡ xong mà chưa xong khi mới đây Lê Đình Công, con trai của cụ Kình, nhân vật thứ 2 và thường trực của nhóm Đồng Thuận tiếp tục diễn trò thị phi khi “Chiều ngày 18/10/2019 người dân xã Đồng Tâm, đặc biệt là những người đanh sống gần sân bay Miếu Môn đã được chứng kiến Lê Đình Công và một số người trong “Tổ đồng thuận” diễn bài cùn khi số người tập trung trước nhà 14 hộ dân để ra sức chửi bới, ngăn cản không để ngăn cản 14 hộ đến trụ sở UBND huyện để nghe phương án đền bù hỗ trợ cho các hộ có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng sân bay Miếu Môn” (theo Sen Bách Điệp). 

Hậu Thanh tra: Cha con ông Kình diễn trò Chí Phèo!

Nguyên nhân sự việc như nguồn tin đã khá rõ ràng và nguồn tin sau đó cũng cho biết 14 hộ gia đình này đã bất chấp sự ngăn cản đó và tiếp tục đến trụ sở UBND huyện Mỹ Đức để nhận thông báo dự thảo phương án đền bù và thực hiện các thủ tục liên quan để nhận đền bù. 

Nghĩa là tương quan mà nói thì cha con ông Kình và đám cốt cán trong Đồng Thuận đã thất bại trong mưu đồ tái dựng sự việc cũng như bày trò để tái diễn những sự việc xảy ra tại Đồng Tâm như cái cách lúc nó diễn ra và 1 thời gian sau này. 

Sự việc diễn ra sau khi Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội trong cuộc họp hôm 27/8 đã phơi bày mọi chuyện và kết luận bản chất của vụ việc. Do đó, đây có thể xem là cách phản ứng trực tiếp của đám Đồng Thuận đối với những gì đã được xác lập trước đó… 

Nhưng xem chừng cái cách đám này lựa chọn thực hiện, thời điểm thực hiện vốn dĩ đã không thuận lợi và thực sự có vấn đề. Nó cũng phản ánh khá rõ tương quan và cục diện tại Đồng Tâm. 

Nơi đó, uy tín, địa vị của cha con ông Kình đã khác hẳn so với thời kỳ đầu diễn ra vụ việc. Họ đã có lúc quy tụ được hàng trăm người tin theo, những ai không nghe họ (cha con ông Kình sẵn sàng) hành xử theo kiểu xã hội đen để thị uy, khuất phục. Nhờ cách làm này, nhóm này ít nhiều đã xác lập và duy trì “băng nhóm” của mình trong thời gian khá dài. 

Họ cũng sử dụng chính sức mạnh số đông đó để thị uy, đối trọng và sẵn sàng tuyên chiến với chính quyền, lực lượng chức năng mỗi khi có chuyện gì đó không vừa lòng hoặc có kẻ nào đó viếng thăm, kích động. Sự tin theo của nhiều người do sợ hãi, thiếu hiểu biết khiến cho Đồng Tâm vẫn thực sự là một câu chuyện chưa có hồi kết dù khi đó, chính quyền, nhà hữu trách tại Hà Nội đã áp dụng và triển khai hết thảy những gì có thể để đem bình yên lại với làng quê này. 

Trong đó bao gồm cả việc thay máu “cán bộ Đồng Tâm”, xử lý số có sai phạm (chủ yếu là cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức); và với chính sách nhân đạo, chính quyền đã không tính sổ với những chuyện không hay từ cha con ông Kình, xoá bỏ những “duyên nợ” đã xảy ra… tất cả chỉ những mong đem lại bình yên với Đồng Tâm, trả lại bình yên cho Đồng Tâm như cái cách, thuở ban đầu! 

Nhưng đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”! Khi sau đó là những chuỗi những ngày cha con ông Kình cùng băng đảng của mình liên tục gây nên những chuyện thị phi mới. Họ tự nghĩ ra và thực hiện không ít những trò hề mới mà không hay, sẽ đến một lúc nào đó nó bị nhận diện, vạch mặt và đưa ra ánh sáng… Và họ cũng không thể ngờ rằng sẽ có lúc, những người đã từng đi theo họ kia từ bỏ họ, không nghe theo sự sai khiến và xúi dục của họ… 

Có lẽ cũng chỉ vì điều này nên dù mọi thứ đã hết sức rõ ràng (có kết luận thanh tra) và lẽ ra nên dừng mọi việc thì cha con ông Kình vẫn cố tạo ra một điều gì đó để so găng với chính quyền khi mà kịch đã vãn hồi. Họ cứ nghĩ 14 hộ kia vẫn tiếp tục sợ hãi để từ bỏ những quyền lợi họ đáng được hưởng và đứng về phía họ để tiếp tục đòi những quyền lợi lớn hơn như mưu đồ của đám Đồng Thuận thuở ban đầu! 

Mọi thứ đã an bài, hi vọng rằng sự từ chối từ 14 hộ dân kia đủ sức dạy cho đám Đồng Thuận những bài học nhân sinh thực sự. Ở đời không ai có thể cầm hai tay suốt cuộc đời, cũng có những lúc phải thế này, thế kia, và nên chăng nhân sinh chủ động là luôn phải chủ động lường trước những điều xấu nhất có thể xảy đến. Cái đáng tiếc của cha con ông Kình là vẫn cố công thực hiện cho kỳ được những mưu đồ của mình dù bối cảnh mà họ nhận được chỉ là canh bạc tàn, vô nghĩa lý và đã đến hồi hạ màn… 

Cũng hi vọng đó là màn kịch vụng cuối cùng mà cha con ông Kình diễn…. 

Nguồn: Mõ làng

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG