25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

“Nhà dân chủ” du côn “Vượng Nguyễn” bị bắt – cái kết đã được dự báo trước và sự ngu si của “bầy rận chủ”!

Tuần vừa qua, trên không gian mạng rộ lên nhiều thông tin liên quan đến “nhà dân chủ trẻ tuổi” Nguyễn Quốc Đức Vượng (tức “Vượng Nguyễn”) ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng như: “Facebooker Vượng Nguyễn bị bắt”; “Công an tỉnh Lâm Đồng đã bao vây xã Lạc Lâm để bắt người mà không trình ra bất kỳ lệnh bắt nào”; “Người yêu nước bị bắt, bắt không có lệnh, đàn áp tiếng nói dân chủ”…

VẬY THỰC HƯ SỰ VIỆC TRÊN THẾ NÀO?

Theo thông tin chính thức Góc nhìn người Đà Lạt nhận được, mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, BẮT TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGUYỄN QUỐC ĐỨC VƯỢNG (“VƯỢNG NGUYỄN”) để điều tra về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (theo điều 117, Bộ Luật hình sự).

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện lệnh KHÁM XÉT CHỖ Ở của Vượng và thu giữ được nhiều tài liệu có liên quan. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Nghe đâu “Vượng Nguyễn” khi livestream thì “to mồm”, “hung hăng” lắm; nhưng khi bị cơ quan chức năng bắt thì tay chân run lẩy bẩy, mặt tái nhợt và đến nay cơ bản đã “NGOAN NHƯ CÚN”, khai nhận tất cả hành vi sai phạm của mình.

LÝ DO “NHÀ DÂN CHỦ VƯỢNG NGUYỄN” BỊ BẮT?

Để có thể hiểu được lý do Nguyễn Quốc Đức Vượng bị bắt, kính mời quý đọc giả xem lại những nội dung mà Góc nhìn người Đà Lạt đã thông tin trong các bài viết trước đây (https://www.facebook.com/1983210561930360/posts/2493503034234441?sfns=mo). Nhìn những việc Vượng đã làm, chắc hẳn chúng ta đều có thể đoán được “cái kết” TẤT YẾU đối với nhân vật “khét tiếng” này.

Theo các cơ quan chức năng địa phương cho biết: Tháng 3/2017, sau khi phát hiện Vượng có những hành vi vi phạm pháp luật, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã nhiều lần tới nhà hoặc gọi lên khuyên răn, nhắc nhở, phân tích những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật… của Vượng nhưng y vẫn chứng nào tật đó, không chịu sửa chữa, tiếp tục vi phạm với mức độ chống đối ngày càng quyết liệt và cực đoan hơn…

Đáng chú ý, ngày 10/6/2018, Vượng đã cùng một số đối tượng phản động khác tham gia “biểu tình”, gây rối trật tự công cộng tại TP Hồ Chí Minh. Trong vụ vi phạm này, Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân đã xử phạt vi phạm hành chính Vượng với số tiền 750.000 đồng.

Và cái gì đến cũng phải đến, với những việc làm ngông cuồng, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của mình thì VIỆC “VƯỢNG NGUYỄN” BỊ BẮT LÀ MỘT ĐIỀU TẤT YẾU. RÕ RÀNG, BẤT CỨ AI TRONG CHÚNG TA ĐỀU CÓ THỂ THẤY; việc bắt đối tượng này là đúng, pháp luật cần xử lý nghiêm với những hành động chống phá Nhà nước.

Qua nắm bắt dư luận cho thấy, việc bắt giam “Vượng Nguyễn” đã nhận được sự đồng tình, ỦNG HỘ CAO của bà con hàng xóm và cộng đồng mạng yêu nước; bởi không ai có thể chấp nhận một tên du côn, chống phá “hết thuốc chữa” như y có thể ngang nhiên livestream mỗi đêm để phát ngôn theo kiểu xấc xược như thời gian qua.

VÀ BẢN CHẤT NGU SI CỦA “BẦY RẬN CHỦ” XUNG QUANH VỤ VIỆC TRÊN!

Sau khi Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam “Vượng Nguyễn”, các trang mạng xã hội của bầy “rận chủ” bỗng chốc “rộn ràng”; chúng đồng loạt lên tiếng phản đối việc Vượng bị bắt – kẻ mà chúng gắn cho những danh xưng rất hào nhoáng như: “nhà dân chủ trẻ tuổi”, “nhà truyền thông” và tung hô là “người công khai lên tiếng cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam”…

Chúng kêu gào, cho rằng việc bắt Vượng là không đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, cho rằng Cơ quan chức năng “không có lệnh bắt mà lại huy động hàng trăm Công an đến để bắt một người dân”… Chúng kêu gào cơ quan an ninh tỉnh Lâm Đồng không làm đúng quy định khi bắt người nhưng lại không đưa ra được bất kỳ một bằng chứng xác thực nào mà chỉ toàn “mồm rỗng kêu to”.

Tuy nhiên, âm mưu, thủ đoạn của chúng đã hoàn toàn bị vạch trần. BỞI VIỆC BẮT VƯỢNG LÀ ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM. Tất cả người chứng kiến, người hàng xóm gần gia đình Vượng tham gia việc bắt, khám xét với Vượng đều nghe rõ mồn một việc cơ quan chức năng công bố tất cả các thủ tục tố tụng với đối tượng này. Chắc chắn một điều, không có chuyện cơ quan chức năng “bắt khống” ai đó hoặc “thích bắt ai thì bắt” mà không có quy trình tố tụng chặt chẽ, nhất là khi chưa được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân.

Có lẽ, “bầy rận chủ” ngày càng bị những đồng đô la “bẩn” làm cho mờ mắt, do đó, chúng sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bán rẻ giá trị của bản thân để chống lại quê hương, đất nước, chống lại sự thật rằng CƠ QUAN AN NINH ĐANG THỰC THI NHIỆM VỤ ĐÚNG PHÁP LUẬT.

Chuyện nghe qua thì có vẻ nực cười, nhưng chúng ta không lấy làm lạ bởi hành động này cũng diễn ra ĐÚNG QUY LUẬT, bởi cứ mỗi khi tên “rận” nào bị chính quyền xử lý, là “bầy dân chủ” không quên ồn ào “lên đồng” xuyên tạc và chửi bới để bao biện cho đồng bọn và cho chính mình; đồng thời ngóng trông, kêu gọi trong vô vọng sự nhúng tay của các tổ chức thù địch ở nước ngoài can thiệp nhằm “cầu cứu”. Qua đây, thiết nghĩ chúng đã “kiệt quệ” nhân lực đến mức nào mà phải “tung hô” cho một kẻ ảo tưởng, du côn như Vượng (một kẻ văn hóa cùn học chưa hết lớp 10, chuyên hành hung, trộm cắp, ăn bám gia đình, khét tiếng cả địa phương)?

Rõ ràng, cho dù có ngụy biện như thế nào thì lần này có lẽ “bầy rận chủ” cũng bị làm khó rồi, bởi những hành vi vượt quá giới hạn pháp luật của Vượng đã quá rõ ràng; và chắc chắn Vượng sẽ phải nhận cái kết đắng xứng đáng cho những “thành tích” của mình. Sự “ngây thơ” của “bầy rận chủ” khi “tung hô” cho một kẻ như Vượng đã thể hiện rõ bản chất ngu dốt đến tột cùng của chúng.

KẾT LẠI

Chẳng mong muốn những kẻ đang lợi dụng chiêu bài dân chủ ngộ nhận kiểu như “Vượng Nguyễn” cũng như “bầy rận chủ” kia sẽ tỉnh ngộ một sớm một chiều; chỉ mong chúng bớt bớt cái thói ăn vạ cuộc đời, bớt cái thói đàn đúm, dan díu với nhau một cách ngớ ngẩn, ngu si. Những chiêu trò, bài vở nghịch ngu có nhiều, tuy nhiên kiểu ôm ấp với nhau, dan díu chính trị ngờ nghệch, ngô nghê như thế thì muôn đời không bao giờ khá lên được.

Tin rằng bản án dành cho Vượng sẽ là lời CẢNH BÁO NGHIÊM KHẮC dành cho kẻ nào đang cố tình lợi dụng mạng xã hội để chống phá Đảng và Nhà nước.

Nguồn: FB Góc Nhìn Người Đà Lạt




Nguồn: Trang thông tin chống phản động

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

10 COMMENTS

  1. Ha ha… Chúc mừng… Thế là bắt đầu ca khúc “tù nhân lương tâm” của bè lũ rận chủ ở hải ngoại, rồi lại diễn trò múa rối “tuyệt thực” dăm ba tháng gì đó (mà càng tuyệt thực càng mập mạnh), rồi hạ màn bằng trò “tị nạn chính trị”… Cứ thế, kịch bản lặp đi lặp lại chỉ có thế!!! Tụi này nó muốn diễn trò cho thiên hạ giải trí í mà! Mà tụi nó quên một điều là vở diễn dù có gây cười cỡ nào thì rồi cũng đến lúc gây nhàm chán… hết thời, chẳng ai còn ủng hộ nữa đâu…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG