25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Trò hề của rận chủ với “Giải Cống hiến 2019”

Từ ngày 08/9/2019, hai rận chủ Nguyễn Đại và Trần Thu Nguyệt đưa ra “sáng kiến” về cái gọi là “Giải Cống hiến 2019” với số tiền 10.000.000 đồng, đăng tải trên mạng xã hội để lấy ý kiến của cộng đồng rận chủ trong nước. Theo như những rận chủ này chia sẻ, “Giải Cống hiến 2019” là giải thưởng của “người Việt dành cho người Việt”, có những “cống hiến” trong quá trình đấu tranh dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Nói là “Giải Cống hiến” cho mỹ miều như vậy, nhưng thực chất của giải thưởng này là thế nào chắc hẳn chẳng có gì xa lạ.

Trò hề của rận chủ với “Giải Cống hiến 2019”

Thứ nhất, việc lập ra các giải này giải kia bản chất chỉ là một trong những chiêu trò để “giải ngân” tiền, được tài trợ từ bên ngoài cho các rận chủ trong nước. Chứ những người thuộc “Ban tổ chức” như Nguyễn Đại hay Trần Thu Nguyệt cũng thuộc dạng “sống nhờ tài trợ” từ các hoạt động chống đối, móc đâu ra tiền mà trao thưởng. Do vậy, việc lấy cớ lập ra cái “giải ao làng” này để trao thưởng, thực chỉ là chiêu trò tài trợ tiền, qua đó để cổ vũ, khích lệ, “lên dây cót tinh thần” cho số rận chủ mà thôi.

Thứ hai, tiêu chí của “Giải Cống hiến 2019” được các rận chủ đưa ra là những người có “cống hiến về tiền bạc, sức khỏe, thời gian cho phong trào dân chủ – nhân quyền”. Nhìn vào tiêu chí như vậy có thể hiểu, những rận chủ nào càng có các hoạt động chống đối tích cực sẽ là ứng viên sáng giá cho giải thưởng. Việc các rận chủ coi đây là giải thưởng cống hiến cho nhân quyền chẳng khác nào là một trò hề, bôi bẩn hai chữ “Nhân quyền”.

Thứ ba, nhìn vào kết quả bỏ phiếu của những rận chủ tới thời điểm hiện tại thì đúng là “chín người mười ý”. Ngay cả người được bỏ phiếu cao nhất là bà chủ “quỹ 50k” Nguyễn Thúy Hạnh cũng chỉ được 8 phiếu, còn lại là hàng chục các rận chủ được đề cử khác cũng chỉ lác đác 1, 2 số phiếu bầu mà thôi. Một số rận chủ như Lê Trọng Hùng còn chẳng ngần ngại tuyên bố tự bỏ phiếu cho mình để kể công trạng. Điều đó cho thấy cái gọi là “Giải Cống hiến 2019” này đúng là trò hề, bởi sao các rận chủ cũng chẳng mấy mặn mà gì.

Đến nay kết quả bỏ phiếu cho “Giải Cống hiến 2019” vẫn chưa có hồi kết, nhưng qua những phân tích trên thì có thể thấy đây đúng là chiêu trò để các rận chủ tự sướng chẳng khác nào “con hát mẹ khen hay”, đồng thời cái đích cuối cùng của những rận chủ này không gì khác ngoài tiền mà thôi.

         Biển Xanh

Nguồn: Loa Phường

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG