25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Cù Huy Hà Vũ: “Hồ Chí Minh là một trong những người Việt Nam yêu nước nhất”

“Ông Hồ Chí Minh mang trên mình hai án tử hình của thực dân Pháp và của triều Nguyễn, cho nên không có gì có thể bác bỏ rằng Hồ Chí Minh là một trong những người Việt Nam yêu nước nhất,”

Đó chỉ là một trong cả một bài trả lời phỏng vấn khá dài của Cù Huy Hà Vũ với đài RFA xung quanh câu hỏi “Vì sao người dân miền Bắc đau buồn khi Hồ Chí Minh qua đời?”.

Xin được lược trích một số đoạn được cho là cách nhìn nhận của Cù Huy Hà Vũ về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phỏng vấn được nói đến:

Cù Huy Hà Vũ:

– “Tình cảm đau thương của người dân miền Bắc Việt Nam cách nay tròn 50 năm khi được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (2/9/1969) là ‘tình cảm hoàn toàn tự nhiên, chân thật’ chứ ‘không phải là sự trình diễn theo mệnh lệnh hay sự cưỡng ép của chính quyền’, theo nhận xét của một nhân chứng với VOA.

Việt Nam vừa tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày mất của Hồ Chí Minh cũng đồng thời là 50 năm thực hiện di chúc của ông. Tại buổi lễ kỷ niệm tại Hà Nội hôm 30/8, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ca ngợi vị lãnh tụ đã sáng lập đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là ‘ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc’ và ‘tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam’.

– “Ông Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh đạo nhà nước mà còn là lãnh tụ tinh thần của người dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, là động lực động viên tinh thần người Việt Nam tham gia vào hai cuộc chiến tranh”.

“Chúng tôi coi sự ra đi vĩnh viễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như là sự ra đi của người thân trong gia đình,” ông nói thêm. “Đến ngày tổ chức tang lễ, dù không ai bảo ai, dù không có loa kêu gọi mọi người dự tang lễ nhưng tất cả mọi người đều tự động đến Quảng trường Ba Đình từ rất sớm.”

“Hồ Chí Minh là người yêu nước như tuyệt đại đa số những người Việt Nam khác. Trong bối cảnh Việt Nam đang quằn quại dưới chế độ thực dân thì Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách để đưa Việt Nam thoát khỏi chế độ đó, trong đó có giải pháp ôn hòa như tham gia vào hoạt động của những người Việt Nam yêu nước tại Paris….

Mặc dù trong quá trình phỏng vấn thì ông Vũ có nhắc đến những quan điểm cá nhân, thể hiện sự không đồng tình với thể chế hiện tại như nói rằng: “Theo ông Vũ, ‘tư tưởng Hồ Chí Minh có những điều đáng trân trọng được kết tinh trong khẩu hiệu Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,’ nhưng, vẫn theo lời ông, mặc dù Việt Nam đã là một nước độc lập nhưng người dân Việt Nam ‘chưa có tự do và hạnh phúc’.

“Khi hệ thống chủ nghĩa xã hội đã tan rã, mô hình độc tài cộng sản không phải là mô hình hấp dẫn để đi theo nữa thì họ (đảng Cộng sản) cần phải phát huy hình ảnh và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan điểm tư tưởng của ông là ‘Độc lập-Tự do-Hạnh phúc’ trong chính thể dân chủ đa đảng,” ông Vũ kêu gọi”. Đó cũng là lí do khiến Vũ trượt dài và dẫn đến cái tình cảnh hiện tại…

Song với những gì đã được trích dẫn về phát biểu của Vũ cho thấy, ở trong nhà dân chủ này dù đã 50 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa nhưng với tâm thế của người đã chứng kiến những giai đoạn đã qua thì tình cảm và suy nghĩ của ông về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên và chưa có bất cứ điều gì đổi thay. Ông vẫn dành những từ ngữ đẹp nhất khi nói về chủ tịch Hồ Chí Minh, khác hẳn với cách tiếp cận đánh giá của nhiều nhà dân chủ và cả lớp trẻ hiện nay, những kẻ mà hễ cứ mở miệng là tấn công chế độ, lãnh tụ đảng…

Rằng, Cù Huy Hà Vũ không đồng tình với chế độ (có thể vì chế độ đã xử lý ông) nhưng với chủ tịch Hồ Chí Minh thì hoàn toàn khác. Rằng hình ảnh, danh dự, uy tín và công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng đinh, định hình và la bất khả xâm phạm… Những kẻ xúc phạm, thoá mạ hoặc đang cố tình hạ bệ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc chưa được biết, tiếp cận về hành trình của người, hoặc kẻ đó đang mượn chuyện này để tấn công, hạ bệ và tiến tới những mưu đồ xấu xa với chế độ…

Còn với Cù Huy Hà Vũ, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, gắn bó với cách mạng ngay từ những ngày đầu (Bố Vũ – ông Cù Huy Cận, nhà thơ người từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Canh Nông đầu tiên trong chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập; Vũ cũng là người gọi cố nhà thơ Xuân Diệu là cậu và nhà thơ đã nhận Vũ làm con nuôi và cho thừa kết hết di sản của mình sau khi qua đời…) nên hơn ai hết, Vũ thấy rất rõ nhân cách, sự cống hiến của Bác. Những gì đã qua, kể cả bản án mà chế độ giành cho mình cũng không khiến Vũ quên hoặc đi tới phủ nhận điều đó vì những động cơ riêng hoặc do sự thúc ép của đồng đảng.

Lí giải thêm về cái sự kiên định, trước sau không thay đổi của Cù Huy Hà Vũ khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, blog Việt Nam mới đã rất đúng khi viết rằng: “Và điểm đáng nói hơn, đáng ghi nhận ở Vũ, là trong cách nói, suy nghĩ của mình, Vũ còn ít nhiều giữ được những thứ mà có lẽ suy cho cùng thì đó là do yếu tố mạch nguồn gia đình, truyền thống quê hương đang chảy trong huyết quản của gã…”

P/s: Đến như Cù Huy Hà Vũ mà còn phải kính cẩn nghiêng mình trước Chủ tịch Hồ Chí Minh thì những ai đã, đang và có ý định xúc phạm, tấn công vào hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cần xem lại chính mình. Có chăng đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ có nhân cách thối tha mà thôi…

Nguồn: Mõ làng

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG