25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Ghen tỵ với Bác Hồ, Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong lại sàm ngôn

Dư luận lại nóng lên xung quanh Lm DCCT Nguyễn Ngọc Nam Phong khi mới đây ông này đã sử dụng Fb cá nhân để công khai xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp 50 năm ngày mất của người…

Theo đó, vị Linh mục DCCT Việt Nam này đã viết trên Fb: “Ngày xưa, Khổng Tử chủ trương để tang lâu, bị phê phán nặng nề vì làm khánh kiệt gia đình.

Ngày nay, có một đám tang kéo dài vừa đúng 50 năm, vẫn không biết khi nào chôn. Mỗi ngày vẫn có hàng ngàn con dân xếp hàng vào viếng xác.

Chi phí mỗi năm 900 tỷ đồng.

Khi xác còn, thì con dân khổ. Có vậy thôi!” khi dẫn về đường link một bài viết “Xếp hàng cả km chờ viếng Lăng Bác ngày Quốc khánh 2/9” đăng trên Báo Mới.

Ghen tỵ với Bác Hồ, Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong lại sàm ngôn

Bài báo trên Báo mới đã vạch mặt Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong (Nguồn: FB)

Và xin thưa luôn chính bài viết được dẫn đường link trên Báo Mới đã tố cáo và cũng là lời giải mã cho vị Linh mục này cùng với bất cứ ai đang xem đó là một câu hỏi, là một vấn đề liên quan chế độ còn chưa có lời đáp.

Dù 50 năm Bác Hồ đã đi xa nhưng với mỗi người dân VN, tình cảm sự tri ân với người vẫn còn nguyên vẹn. Bằng chứng là trong ngày Quốc khánh, bất chấp sự bất lợi của thời tiết vẫn có đến hàng km người xếp hàng vào viếng Bác… Điều đó cho thấy bất chấp thời gian, tình cảm yêu mến Bác vẫn không thay đổi; nhu cầu được chiêm bái Bác để tri ân người vẫn không thay đổi, vẹn nguyên…

Đấy cũng là lí do dù phải bỏ ra hàng trăm tỷ mỗi năm để vận hàng Lăng Bác nhưng nhà nước vẫn thực hiện. Đơn giản đó là cách đáp ứng nhu cầu, sự mong mỏi của con dân đất Việt hướng về Người; là cách để thế hệ VN hôm nay tri ân tới người. Và đương nhiên, đó còn là sự gợi nhắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn ngàn đời của dân tộc ta.

Như một bài viết đề cập tới chuyện này đã viết, bản thân Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong và có nhiều kẻ khác, họ chưa bao giờ xem mình là người VN nên họ chưa thể hiểu được vì sao có những thứ tốn kém mà vẫn phải thực hiện. Cũng xin thưa luôn có những thứ có thể đong đếm được bằng tiền nhưng có những thứ tiền chỉ là công cụ, để duy trì và nâng tầm nó thì dù có bỏ nhiều hơn chúng ta vẫn phải làm. Và trong chuyện này, nguyện vọng của người dân đã được Đảng Cộng sản, Nhà nước đặt làm đầu và thực hiện.

Đó cũng là lí do dù trong Di chúc Bác nói khác về chuyện an tang Người sau khi qua đời nhưng Trung ương Đảng cộng sản, nhà nước vẫn quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác…

Chỉ có những kẻ không hiểu, hoặc cố tình không hiểu mới đưa ra những băn khoăn vô lối và hợm hĩnh như thế.

PHƯƠNG NAM

Nguồn: Non sông Việt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG