25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Vạch trần bản chất trang “nhật ký yêu nước”

Thời gian qua, lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự phát triển chóng mặt, đa dạng của các sản phẩn thiết bị di động thông minh cũng đã trở thành một lợi thế để các đối tượng xấu tận dụng không gian mạng với số lượng “tín đồ” của công nghệ rất cao để lập nên nhiều trang web, tài khoản facebook, mạng xã hội… để tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, nói xấu, bôi nhọ cán bộ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, bóp méo sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội… ở Việt Nam, qua đó nhằm tác động tiêu cực đến nhận thức của những các “công dân” mạng xã hội những tiêu cực dẫn đến suy giảm niềm tin với chế độ, lý tưởng phương Tây, phai mờ ý thức dân tộc… Đây sẽ là tiền đề, là khâu đột phá khẩu để các thế lực ngoai bang, các đối tượng xấu sử dụng để phá hoại sự bình yên và phát triển của đất nước ta.

Thủ đoạn của chúng rất tinh vi khi lừa mỵ cộng đồng mạng bởi những từ rất mỹ miều như “hội bầu bí tương thân”, “hội dân oan”, “hội phụ nữ nhân quyền”…. hay như trang “nhật ký yêu nước” thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Như trang “nhật ký yêu nước” là một ví dụ điển hình. Nghe cái slogan của page này mọi người đều nghĩ rằng đây là một trang chính thống lập ra để quy tụ những người yêu nước, là diễn đàn để chia sẻ những tình cảm với quê hương, đất nước hoặc các bài viết nhằm góp ý mang tính xây dựng đất nước, xã hội ngày càng tân tiến, tươi đẹp hơn.

Vạch trần bản chất trang “nhật ký yêu nước”

H/a 1: Bài viết của kẻ tay nhanh hơn não đã bị xóa vội

Nhưng cái slogan mỹ miều đó lại trái ngược với những gì mà cộng đồng mạng mong đợi. Sau một thời gian câu view bằng những bài viết rất thú vị, đa dạng để tăng lượng truy cập và tăng số lượng thành viên, trang “nhật lý yêu nước” đã bắt đầu hé lộ dần và cho đến nay đã công khai cho thấy sự cực đoan, phản động trong loạt các bài viết của mình. Không những vậy, số đối tượng cực đoan, số “con nhang đệ tử” của page này coi đây như một “căn phòng khép kín để chúng đồng “thủ dâm” tư tưởng với nhau bằng cách chửi bới, đăng ảnh chế nhạo, bôi nhọ các đối tượng mà họ hướng đến.

Vạch trần bản chất trang “nhật ký yêu nước”

Vạch trần bản chất trang “nhật ký yêu nước”

Các bài viết mất nhân tính của admin “nhật ký yêu nước”

Nhất là các chiến dịch nhằm công kích chế độ, xã hội hay đặc biệt như một cơ quan công quyền nào đó đã vào tầm ngắm của các đối tượng này. Đơn cử như sự việc đáng lên án tại Hải Phòng ngày 9/7 vừa qua liên quan đến tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự  thuộc Công an huyện An Lão, Hải Phòng trong quá trình làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354 (đoạn qua qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức) phát hiện một nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao. Nhận thấy tình huống đó có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện An Lão đã ra tín hiệu dừng xe máy để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng vào Thượng úy Quý khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông bị hất văng xuống đường, bất tỉnh. Còn nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nhẹ.

Vạch trần bản chất trang “nhật ký yêu nước”

Đám “dư lợn viên” vào chửi bới té nước theo mưa

Sự việc này nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội và dành được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Thay vì lên án hành động liều lĩnh, manh động của “quái xe”, admin của trang này còn dùng những lời lẽ hết sức thân thương, chìu mến gọi “quái xế” là “cậu bé” như một sự vỗ về, bao bọc của các bậc phụ huynh bao che những hành động xấu của đứa con hư hỏng. Không những vậy, một loạt các bài viết trên trang “nhật ký yêu nước” được chia sẻ rầm rộ như một chiến dịch để đả kích lực lượng cảnh sát giao thông. Thế nhưng, có những kẻ tay nhanh hơn não lại đưa tin một cách vội vàng nhằm “lấy công” với “boss” và sau đó vội vàng phải xóa bài viết vì đưa nhầm đối tượng, địa chỉ (h/a 1)… Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

Vạch trần bản chất trang “nhật ký yêu nước”

Trong khi cộng đồng mạng chia sẻ những cảm thông và cầu chúc cho anh cảnh sát mau khỏe thì trang “nhật ký yêu nước” lại giở trò hèn của những kẻ vô lương tâm. Điều đó thể hiện rõ trong nội dung các bài viết của trang này, họ xúc phạm đến những người không quản gian nguy để làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, dùng những lời lẽ miệt thị, nguyền rủa, nói xấu các anh cảnh sát mà không một lời nào đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của những chiến sỹ giao thông.

Trong khi đó, chúng ta hiểu rằng, đối tượng Đỗ Văn Thắng (16 tuổi), ở xã Thái Sơn, huyện An Lão đang ở cái tuổi hiếu thắng, thích thể hiện và nếu như không ngăn cản hành động của “quái xế” sớm thì rất có thể cậu ta sẽ gây ra những tai nạn đáng thương tâm. Do đó, với trách nhiệm của những người đảm bảo an toàn giao tông, anh cảnh sát bắt buộc phải tìm cách ngăn chặn hành vi để phòng ngừa hậu quả xấu. Thế nhưng, đám cuồng tín của đồng “đô la” nhơ bẩn lại không một chút chạnh lòng, mà luôn mồm chửi bới, nói xấu đủ điều lực lượng cảnh sát giao thông. Có lẽ những admin của trang “nhật ký yêu nước” không còn tình cảm con người, vì họ giống như những cỗ máy “chửi thuê”, cứ đút tiền vào “mõm” là tự động chửi một cách có hệ thống.

Vậy nên, chúng ta cần vạch trần các trang web như này và nhiều trang mạng tượng tự để mọi người cùng nhận thấy rõ sự “khốn nạn” của những kẻ lợi dụng danh nghĩa yêu nước để tuyên truyền lừa mỵ cộng đồng mạng và trực tiếp chống phá sự vững mạnh và phát triển đi lên của đất nước ta.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG