28 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024

Dân chủ lưu vong, hưởng thụ thế nào bên trời Tây?

Nói là “dân chủ”, nghĩa là số đông nhưng dưới đây chỉ là câu chuyện về một anh dân chủ. Nhưng xem chừng chỉ chuyện của anh này thôi nhưng cũng đủ đại diện cho cả một đám người cố gắng chống phá trong nước để được sang Trời Tây hưởng thụ. 

Dưới đây là câu chuyện về nhà dân chủ Lê Văn Sơn. 

Lê Văn Sơn thường được biết đến với cái tên đầy đủ Paul Lê Văn Sơn, “Paul” (tức là Phaolô) là tên thánh của Sơn trong đạo Công giáo. Sơn sinh ngày: 20/10/1985; Quê quán: Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Nơi cư trú: Thôn Trinh Hà 2, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

Trước khi bị truy nã với tội danh “không chấp hành án theo quyết định số khởi tố bị can số 167/PC44 ngày 07/3/2018 và trốn sang Mỹ hiện nay. Năm 2013, tại phiên sơ thẩm, cùng với 14 thanh niên Công giáo & Tin lành về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, Lê Văn Sơn bị tuyên 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm với thái độ hối cải, khai báo thành khẩn, Sơn đã được giảm án xuống còn 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương.

Ra tù mặc dù trong thời gian quản chế nhưng SƠn liên tục vắng mặt khỏi địa bàn cư trú; không thực hiện việc trình diện khi chính quyền cơ sở yêu cầu. Và kết quả Sơn đã bị khởi tố và sau đó bị truy nã với tội danh không chấp hành án. 

Trốn khỏi VN, có tin Sơn đã sang Thái Lan và từ Thái Lan nhập cảnh vào Mỹ. Ngày 8 tháng 6.2018,Lê Văn Sơn đã xác nhận với Đài Á Châu Tự Do như sau: “Tôi đến sân bay Porland, Oregan vào lúc gần 12 giờ ngày 7/6 theo giờ địa phương. Tôi thấy khá bất ngờ vì suốt từ cuối năm 2017 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa truy lùng tôi rất bất ngờ.”

Việc Sơn trốn khỏi VN và nhập cảnh sang Mỹ được cho là có sự can thiệp của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nhằm trốn tránh việc bị xử lý hình sự tiếp theo. 

Và bẵng đi một thời gian, thiếu vắng những thông tin về Sơn thì mới đây trên trang Fb cá nhân, Sơn đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại (xem ảnh dưới): 

Dân chủ lưu vong, hưởng thụ thế nào bên trời Tây?

Những tưởng trên đất Mỹ, nơi được cho là xứ sở của hạnh phúc và dân chủ, Sơn sẽ có cuộc sống sung túc, vương giả. Nhưng rồi mới hay, đó cũng chỉ là kiếp sống của một kẻ lao động thuê dưới đáy của xã hội Mỹ. 

Mõ không coi thường, không khinh rẻ cuộc sống hiện tại của Sơn. Nhưng Mõ tiếc rẻ cho Sơn. Tiếc vì lẽ ra một kẻ được cho ăn học đàng hoàng như Sơn phải có một cái nghề gì đó xứng đáng; lẽ ra với sự nhọc công và yêu mến nước Mỹ thì Sơn phải được đối đãi tử tế chu tất hơn…. 

Song hoá ra mọi thứ đều không phải. Những người như Sơn đang phải nhọc nhằn mưu sinh và khi mà cuộc sống vật chất chưa thể đủ đầy thì đừng nói tới việc tranh đấu gì đó. 

Cho nên, với những kẻ sang Mỹ bằng con đường can thiệp cách này, cách khác như Sơn và nhiều người khác, bước chân sang đất Mỹ xem như họ đã hoá kiếp của kẻ làm nghề dân chủ. Hi vọng điều đó sẽ nhắc nhở ai đó, Mỹ không phải là thiên đường mà nơi dạy cho họ hiểu: Mỹ chỉ xuất khẩu “dân chủ” sang các nước khác chứ nhất quyết ở họ không hề có dân chủ. Nơi mà bất cứ kẻ ảo vọng và cuồng si nhất đều nhận biết những việc mình làm bấy lâu nay đều sai bét. 

Nguồn: Mõ làng

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG