Trang chủ Đối tượng Tương Lai- kẻ mù màu chính trị

Tương Lai- kẻ mù màu chính trị

218
0

Tương Lai- kẻ mù màu chính trị

        Gần đây GS Tương Lai thường được những nhân vật danh giá như “Diện gay”, “Bùi Hằng máu trên, máu dưới” tung hô lên đến tận mây xanh bởi những bài viết giật gân. Trước đây GS đã từng nổi tiếng với vẻ mặt hớn hở và những tràng “gâu, gâu, gâu…” trong khi hô hào “biểu tình chống Trung Quốc”, giờ bài viết của vị GS Gâu Gâu đăng trên trang của Diện biến thái lại làm thiên hạ giật mình bởi căn bệnh mù màu về chính trị của vị GS “khả kính” này.

Xin lấy bài viết mới đây nhất của vị GS “khả kính” này để dư luận cùng tham khảo. Đó là bài viết mà GS gâu gâu ca ngợi em Phương Uyên, Nguyên Kha. Em Uyên của GS Tương Lai không còn ngây thơ như những bài ca ngợi trước đây mà em Uyên của Gâu Gâu hiên ngang, khí phách, với tinh thần yêu nước quật cường…GS trích lại lời Phương Uyên:  “Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước ấy… Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, chúng tôi làm xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn”. Xảo trá và ngu muội hơn, vị GS này còn so sánh Phương Uyên với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – Bác Hồ. Quả là đến thế thì không phải chỉ là mù màu mà là vừa đui vừa điếc.

Xin thưa ông “Gâu Gâu”, những điều ông nói không khỏi khiến những trí thức chân chính xấu hổ khi ông vỗ ngực mình đứng trong hàng ngũ những con người cao quý ấy vậy mà không thể phân biệt nổi sai – đúng, chính – tà, làm những việc đi ngược lại luân lý, đạo đức. Xin thưa để ông và những đồng đảng của ông hiểu rõ:  Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không bị xét xử về việc viết khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa như những gì các người cố tình đánh lận con đen mà bị xét xử về hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Thưa GS Tương Lai (người ta tố ông lừa dối dư luận vì thực chất ông chỉ là Phó GS, nhưng thôi ông vốn thích sang, đành chiều ông vậy), tôi chẳng hiểu ông suy nghĩ thế nào khi viết bài này, song việc Uyên và Kha nhận tiền từ tổ chức phản động lưu vong “Tuổi trẻ yêu nước” để làm và tán phát truyền đơn chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, kêu gọi lật đổ chế độ không thể gọi là hành vi yêu nước được.

Tương Lai- kẻ mù màu chính trị

Truyền đơn chống nhà nước và tiền mà em Uyên, Kha của GS Gâu Gâu đem rải

Tương Lai- kẻ mù màu chính trị

Mìn hẹn giờ do Kha chế tạo

Yêu nước mà Nguyên Kha lại chế tạo bom và âm mưu đặt bom tại các khu vui chơi công cộng??? Chẳng lẽ theo ông khủng bố giết người vô tội là yêu nước? là thể hiện ý chí quật cường của Phương Uyên và Nguyên Kha?. Ông nghĩ sao nếu ngày nào đó, những người dân vô tội sẽ bị những quả nổ do Nguyên Kha tạo ra giết hại…Phải chăng đó là những hành vi để bảo vệ tổ quốc khỏi bị Trung Quốc xâm lăng??? Hay đó chính là những mưu đồ làm suy yếu đất nước hòng tiếp tay cho giặc ngoại xâm.

Thưa GS gâu gâu, thiết nghĩ những người đã có những học hàm, học vị cao quý đến như ông cũng nên cân nhắc trước khi mở miệng, bởi những kẻ cơ hội như ông sẽ chỉ là những con rối để những kẻ xấu giật dây, hãy mau điều trị căn bệnh mù màu chính trị của mình, bởi không những điều ông nói, viết sẽ chỉ là những tiếng tru gâu, gâu của những kẻ không có tự trọng và bị chính cộng đồng xỉ nhục mà thôi.

Nguồn: Loa phường