Trang chủ Luận bàn - Phản biện Nhận thức ấu trĩ của Việt Tân

Nhận thức ấu trĩ của Việt Tân

74
0

Chúng đâu có tình thương giống như bao người khác, bản thân những kẻ thuộc nhóm của Việt Tân chưa bao giờ biết làm việc thiện. Cho nên, chúng cảm thấy “lạ”, “ngơ ngác” khi thấy những việc thiện và suy nghĩ chỉ là “diễn” khiến cho chúng càng phơi bày bản chất phản động, giả tạo của mình…

Nhận thức ấu trĩ của Việt Tân

Dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống, nhưng truyền thống “Thương người như thể thương thân” đã được hun đúc trong mỗi con người đất Việt, được giữ gìn và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lòng thương người, chính là gốc rễ của tình thân ái, của lòng nhân nghĩa – truyền thống quý báu của dân tộc ta, sợi dây bền chặt kết nối những con người lại gần với nhau, cùng luôn hướng về Tổ quốc.

Lòng thương người không được thể hiện không chỉ bằng lời nói mà còn phải bằng hành động cụ thể, Vì thế, lòng nhân ái không chỉ là yêu thương người thân ruột thịt, bạn bè, làng xóm, đồng bào quê hương, mà rộng ra là yêu thương toàn nhân loại trên thế giới. Như cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19, cả nước hướng về giúp đỡ đồng bào Miền Trung vượt qua thiên tai lũ lụt. Lòng thương người chính là kim chỉ nam quan trọng giúp hình thành những tình cảm, lối sống cao đẹp khác.

Thực tiễn, đã có những địa phương, đơn vị, tổ chức hay cá nhân thể hiện tấm lòng cao cả bằng nhiều hành động và việc làm khác nhau.

Trên trang Facebook của Việt tân có đăng hình ảnh, với bài viết “ Hình ảnh của CSGT rất đẹp, nhưng chỉ tiếc là không thật”. “…, nếu thật hay vì diễn” Thực chất, đây là những luận điệu sai lệch, nói xấu, bôi nhọ hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an. Hình ảnh, người cảnh sát công an, hai tay cầm phần ăn của mình trao cho anh thợ hồ trong đêm vắng, hình ảnh đó không đen như đêm tối, không xấu như Việt Tân nghĩ, mà nó thật đẹp, hình ảnh cao đẹp như thổi bùng lên ngọn lửa ấm lòng, xóa đi khoảng cách, xây lên tình người, đã được thấm sâu trong tư tưởng và hành động của người cảnh sát giao thông. Bức ảnh này là minh chứng tô đậm thêm truyền thống của người chiến sĩ công an, vun đắp thêm truyền thống dân tộc, phù hợp với tình huống diễn ra. Chứ đâu phải diễn trò. Chỉ có kẻ nói “diễn” mới là người diễn trò. Chính họ đã lấy hình ảnh cao đẹp của cảnh sát giao thông để bôi nhọ danh dự cảnh sát giao thông. Chỉ có kẻ hai mặt với bản tính dã tâm mới là người bóp méo sự thật. Điều này cũng không khó hiểu với lối suy diễn của Việt Tân. Bởi vì, Việt Tân là một tổ chức khủng bố, tập hợp những kẻ phản quốc, đến cả Tổ quốc chúng còn đem đi bán và sẵn sàng làm tất cả những gì cho dù nó bẩn thỉu nhất, mà không cần tính đến nó đẹp hay xấu, không cần tính đến luân thường, đạo lý miễn sao đem lại lợi ích cho chúng thì chúng đều có thể làm.

Do vậy, chúng đâu có tình thương giống như bao người khác, bản thân những kẻ thuộc nhóm của Việt Tân chưa bao giờ biết làm việc thiện. Cho nên, chúng cảm thấy “lạ”, “ngơ ngác” khi thấy những việc thiện và suy nghĩ chỉ là “diễn” khiến cho chúng càng phơi bày bản chất phản động, giả tạo của mình.

Vậy nên, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với tất cả những chiêu trò của Việt Tân, phải tỉnh táo khi nhìn nhận hình ảnh, nội dung trước những luận điệu xuyên tạc của Việt Tân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

ĐẶNG QUYÊN – TRUNG KIÊN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây