NHẬU XONG kéo nhau lên UBND phường đòi “TIỀN TRỢ CẤP”

NHẬU XONG kéo nhau lên UBND phường đòi “TIỀN TRỢ CẤP”

NHẬU XONG kéo nhau lên UBND phường đòi

Đây là clip ghi lại 01 nhóm “người Dân” sau khi NHẬU XONG kéo nhau lên UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức để đòi “TIỀN TRỢ CẤP”.

Trong clip chính những “người Dân” này cũng không thể không thừa nhận sau khi bị Công an chất vấn ngược rằng “được cấp gạo, rau củ, nước chấm…” và không có chuyện họ bị “bỏ đói”… Gas thì ra Ấp được cung cấp… Còn Công an không có tiền mà cấp là đúng rồi.

Nhưng với lý do rằng “trợ cấp phát 2 3 tháng trước dùng hết rồi, giờ hết tiền mà trong kia (?) được phát, sao ngoài này không được” họ nhất quyết đòi kéo lên UBND để “ĐÒI TIỀN” mặc dù anh Công an đã đảm bảo rằng “Nhà nào hết lương thực thì báo, lát phát ngay”. Có điều “những người Dân” này vẫn không chịu, chỉ nhất quyết “ĐÒI PHÁT TIỀN”.

Giờ có ăn là điều tốt nhất, đòi tiền nhưng không ra ngoài được thì có lợi ích gì nhỉ ? Mua mồi, mua rượu để nhậu ah ?!

Mà kéo nhau đi cũng đông he, cho test nhanh mà có F0 cái thì…

P/s: Tiền Trợ Cấp của Chính phủ muốn nhận phải chờ xét, đúng diện mới được nhận. Chứ không lại giống mấy cái clip tôi đăng bữa giờ lắm nhà kêu “khó khăn” nhưng khi kiểm tra thì…

Nguồn: Facebook Bão Lửa

32 Comments

  1. Dân ngu thì nói hoài cũng không khôn ra đc. Lúc làm thì đeow chịu tiết kiệm đi, đến khi khó khăn thì bắt đầu cào mặt ăn vạ!

  2. do cái ông hôm bữa livetream với quyền linh bảo nếu ai k nhận tiền thì lên ủy ban hỏi á.

  3. Đề nghị cử 1 đồng chí f0 tới hỗ trợ dẹp đám ăn vạ này ngay và luôn

  4. Dân gì cái đám này. Đề nghị dịa phương Cấp cho mỗi thằng chục L rượu bắt uống hết tại chỗ thằng nào đứng được cho về cho biết mặt

  5. ngày xưa chiến tranh Dân nuôi Bộ Đội, từng nắm gạo, từng hạt muối, từng củ mì,…ngày nay Công an, Bộ đội,… vừa phải chiến đấu với giặc Covid, vừa phải lo cho Dân không đói, còn có những thành phần như thế này thì cuộc chiến vẫn còn lâu dài!!!

  6. Mấy thành phần như thế này bảo đảm là nghe thằng lớp 7 dắt mũi nên mới làm loạn.

  7. Mấy anh, mấy chị, mấy em… xem xong thì SHARE cho mọi người cùng xem đi, không lắm kẻ lại bảo Nhà nước “bỏ đói” Dân.

  8. Cả năm làm đc 1 đớp thì 10 đến lúc dịch không có gì đút vào cái cửa mồm quay ra gây rối. Rõ chán

  9. Nhậu vô rồi đi cho mang nhục mà cứ nghĩ mình vậy là hay lắm giỏi lắm.

  10. Bó tay dân, được voi đòi tiên, trợ cấp lương thực thì OK rồi, dịch còn đòi tiền. Mình có ba mẹ a chị là mình cấm liền.

  11. Chính phủ bảo ai cũng đc trợ cấp 🤣🤣🤣🤣 toàn là nghe ko à thấy mà chưa ăn cứ ở nhà nhậu nhẹt xong rồi nghe

  12. Thà đần thì đần mẹ đi. Cho vào trại tâm thần nuôi đỡ tức. Giờ bắt nuôi lại bắt cho tiền tiêu. Dân hay bố vậy trời

  13. Việt Nam yên bình Việt Nam yên bình

    Đọc xong cái tin này thấy mấy người được hưởng tiền trợ cấp của nhà nước trong mùa dịch mà lại tiêu sài nhậu nhẹt kiểu này đúng là kiểu ý thức kém,đến bản thân mà còn không có trách nhiệm thế thì đừng có mà đi trách ai,đến lúc hết tiền thì lai chê,nói xấu Đảng nhà nước thế này thế kia,thật nực cười.

Trả lời Việt Nam yên bình Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *