Ân xá quốc tế giở giọng “thương vay khóc mướn” cho nxb Tự do

Ân xá quốc tế giở giọng “thương vay khóc mướn” cho nxb Tự do

Theo RFA, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 14/5 kêu gọi những người trên thế giới viết thư cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấm dứt việc sách nhiễu và đe dọa chống lại một thành viên của Nhà xuất bản Tự Do.

Như thường lệ, việc làm của Ân xá Quốc tế không dựa trên bất cứ bằng chứng xác thực nào dù là nhỏ nhất mà chỉ nghe hơi nồi chõ và lần này là từ mồm miệng của Phạm Đoan Trang. Theo tác giả của những “rác phẩm” như Chính Trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản Kháng Phi Bạo Lực… thì “Phùng Thủy, hay còn gọi là Thủy Tuất cáo buộc bị công an vây bắt khi đang đi giao những cuốn sách có nội dung bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam và bị đưa về Văn phòng phía Nam của Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn và tra tấn”. Tuy nhiên, lu loa là một chuyện, còn có bị sách nhiễu hay đe dọa hay không là câu chuyện hoàn toàn khác.

Ân xá quốc tế giở giọng “thương vay khóc mướn” cho nxb Tự doĐoan Trang nói với RFA hôm 18/5 như sau: “Anh ấy bị nặng là cái đêm 3 ngày sau khi bị đánh, là chiều và đêm ngày 11 tháng 5 sau đó nó cầm máu dần, bớt dần.

Đến hôm nay thì đã hết nôn ra máu, hết hẳn rồi. Không biết sau này có tái phát không thì không biết.

Con gái anh ấy thì công an thả rồi nhưng mà vẫn giữ cái xe máy, điện thoại và đồ đạc cá nhân của con gái anh ấy và chắc là cũng vẫn theo dõi sát.”

Điều dễ nhận thấy, ngoài lời của Đoan Trang ra, trên các báo và mạng xã hội đều không có thêm thông tin, hình ảnh hay clip về việc Thủy Tuất được cho là “bị công an vây bắt khi đang đi giao những cuốn sách có nội dung bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam và bị đưa về Văn phòng phía Nam của Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn và tra tấn”. Như vậy, câu chuyện mà Đoan Trang và Ân xá Quốc tế đề cập đến là chưa rõ ràng, mang nặng tính quy kết, vu cáo, bịa đặt vụ việc.

Quái gở hơn, ai cho phép Ân xá Quốc tế, một tổ chức nhân quyền trá hình, mạo danh quốc tế yêu cầu “chính quyền Việt Nam phải ngay lập tức ngừng các chiến dịch đàn áp chống lại Nhà xuất bản Tự do và những người ủng hộ họ, tiến hành điều tra độc lập và kỹ lưỡng về các trường hợp bị giam giữ và tra tấn tùy tiện”; hay “yêu cầu chính quyền phải đảm bảo rằng Nhà xuất bản Tự do và các nhà xuất bản độc lập khác có thể được hưởng các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin thông tin và xuất bản”. Bằng những hành vi đó, Ân xá Quốc tế đã và đang can thiệp vào nội bộ của một nước có chủ quyền, cổ xúy cho những hành vi gây rối loạn đất nước bằng những việc làm bất hợp pháp như: vu cáo, bôi nhọ, xuyên tạc sự thật, bảo kê cho các tổ chức, hội nhóm bất hợp pháp… chống đối chính quyền.

Cái gọi “Nhà xuất bản Tự do” mà Ân xá Quốc tế đề cập đến thực chất chỉ là một tổ chức hoạt động ngoài vòng pháp luật, không chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Được thành lập vào ngày 14/2/2019, với khẩu hiệu tự PR là “lan tỏa tri thức, tự do thông tin” nhưng đây chính là nơi tàng trữ, tán phát các tài liệu có nội dung vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ra sức tuyên truyền, cổ súy cho dân chủ tư sản phương Tây; cũng như thực hiện các hoạt động bảo kê, dung dưỡng cho các đối tượng chống phá nhà nước. Hoạt động phát hành một loạt “rác phẩm” của nữ lưu dân chủ Phạm Đoan Trang do Nhà xuất bản Tự Do thực hiện thời gian qua như “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực”… chính là một ví dụ điển hình.

Bản chất của cái gọi là “Nhà xuất bản Tự do” trên thực tế đã lộ dạng từ lâu. Do đó, nếu còn tự trọng Ân xá Quốc tế hãy nên dừng giở thói đạo đức giả, đừng giỏ nước mắt cá sấu, để “thương vay khóc mướn” cho những tổ chức, cá nhân chống phá đất nước Việt Nam, đó là việc làm lố bịch không thể chấp nhận được./.

Đắc Chí

Nguồn: Việt Nam mới

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *