Trang chủ Đối tượng Nói với TS Nguyễn Đức Thành: Ở đời, phải luôn biết mình...

Nói với TS Nguyễn Đức Thành: Ở đời, phải luôn biết mình ở đâu!

170
0

Tôi đã chuẩn bị cho việc này từ hơn một năm nay, nhưng tới bây giờ mới hoàn thành được ý nguyện. Có nhiều lý do dẫn đến quyết định này, nhưng lý do chính yếu là tôi cảm thấy không còn học hỏi được nhiều và không tự đổi mới được chính mình, thời gian dành cho gia đình và cho cá nhân ngày càng ít đi, đặc biệt là thời gian dành để suy tư về những vấn đề mà cá nhân tôi thấy ngày càng quan trọng.

Như vậy, các chức danh quen thuộc của tôi như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Phó Giáo sư Kinh tế ở Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cũng chấm dứt.

Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng nghiệp, cán bộ, nhân viên của VEPR tối đa trong giai đoạn chuyển giao. Tôi cũng cam kết hoàn thành mọi công việc đang được triển khai với các đối tác. Vai trò của tôi sẽ là một chuyên gia cộng tác với Viện, đồng thời là một người tư vấn cho lãnh đạo Viện trong vài tháng tới, trước khi nghỉ ngơi hoàn toàn”.

Nói với TS Nguyễn Đức Thành: Ở đời, phải luôn biết mình ở đâu!Mặc dù ông này chưa xác nhận, vẫn đang úp mở lí do khiến ông phải rời cơ quan, cương vị công tác hiện tại. Song với cách dẫn dắt câu chuyện, nhiều người đã hiểu rằng, nó không hẳn là động thái tự nguyện của ông này. Mà rõ ràng ông ta buộc phải nghỉ việc tại đây vì những nguyên do khác.

Đọc trong những gì được viết ra cũng có thể hiểu, trước khi đi đến quyết định buộc ông Thành phải nghỉ việc, cơ quan chủ quan nơi ông công tác đã có những cuộc làm việc riêng với ông. Đả thông tư tưởng hoặc khuyên ông nên làm điều gì đó hoặc không nên làm điều gì đó nhưng ông đã không thực hiện và dẫn đến cái kết như được nói ra…

Từ những điều như thế nên nhiều người đã liên hệ tới những phát ngôn gần đây của Ts này. Có thể ông đã bị phải kiểm điểm nhưng với cái thói cứng đầu và cái tôi gì đó quá lớn khiến ông ta cố tình không nhận ra sai lầm vì sỉ diễn. Đồng thời chuẩn bị cho cuộc ra đi được báo trước này!

Và dù có lí do nào xảy đến với quyết định nói trên của Ts Nguyễn Đức Thành thì nó cũng chứng tỏ cái thực tế mà có lẽ ở đời, đã sống thì ai cũng nên biết. Đó là, dù bạn giỏi giang, địa vị bạn có vững chắc đến nhường nào thì điều đó không cho phép làm cái gì tuỳ thích. Mọi thứ, nhất là ở những cơ quan thì đều có những nguyên tắc riêng của nó. Vượt giới hạn đỏ, không cho phép đương nhiên nó sẽ khiến bạn phải trả giá.

Cũng giống như những cơ quan nghiên cứu khác, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) có thể cần Ts Thành, đó cũng là lí do ông được trọng dụng và bổ nhiệm đến cương vị Viện trưởng, cao nhất Viện này. Nhưng đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông ta giỏi đương nhiên ông ta đã được đền đáp bằng việc được bổ nhiệm, thăng tiến. Song, khi ông ta phạm lỗi, mắc sai lầm ông ta cũng sẽ bị trả giá!

Đó là thứ luật bất thành văn khiến vị ts thích nói ngang, khoe mẽ và lên mặt với đời này phải lãnh nhận! Kể ra như thế cũng đã là hết sức công tâm và công bằng.

An Chiến

Nguồn: Việt Nam mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây