Trang chủ Luận bàn - Phản biện Linh mục Đặng Hữu Nam nên “rửa tội cho bản thân và...

Linh mục Đặng Hữu Nam nên “rửa tội cho bản thân và Việt Tân”!

141
0

Mới đây, trên trang facebook của Việt Tân, có đăng tải lại một đoạn clip của một tên Linh mục (cha xứ) đang đứng trên mục giảng đạo mà sặc mùi phản động, nhìn đời bằng con mắt đen tối, lạc lối trong nhận thức mà lại đi “dẫn lối”, rửa tội cho người khác, tự mình lên án xã hội và bôi nhọ chính vị trí giảng đạo mình đang đứng.

Linh mục Đặng Hữu Nam nên “rửa tội cho bản thân và Việt Tân”!

Cha xứ là một cấp bậc rất cao đối với những người theo đạo Thiên chúa; bất kể người già hay trẻ nhỏ khi gặp cha xứ đều phải kính lễ. Đối với người được vị trí này đều phải học tập rất nhiều, trải qua rất nhiều cuộc thi khảo hạnh; nói cách khác phải là người học rộng tài cao, hiểu biết hơn người cả về xã hội và con người mới được Hội Đức giáo mục lựa chọn, thay mặt Thiên chúa giảng đạo, giúp cho mọi con chiên hiểu được tâm ý của Thiên chúa sống tốt đời, đẹp đạo. Trong kinh thánh kể lại, cuộc đời của Chúa Giêsu chưa bao giờ bao giờ có một lời oán hận ai, Ngài luôn truyền giảng đạo cho dân chúng những điều hay về cách làm người và tình yêu thương, kể cả xã hội lúc đó có nhiều mặt bị kỳ thị. Kinh thánh cũng có đoạn viết lý do tại sao Ngài lại mang trọng tội phải chịu một cực hình lớn đến như vậy, đó là vì: “Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể ngài trên cây gỗ”. Những người viết kinh thánh dùng hai từ Hy Lạp là “Stauros” và “xylon” để nói đế công cụ hành hình Chúa.

Tuy nhiên, Linh mục Đặng Hữu Nam được cho là “học rộng, tài cao” đứng trên bục giảng đạo, nhưng nội dung mà ông ta giảng không phải những gì mà Chúa Giêsu răn dạy, mà chỉ cắm đầu vào một quyển sách và đọc lại một cách vô thần, không một chút biểu cảm. Cũng như cái thần thái vô cảm đó, Nam đang tô vẽ ra một xã hội đen tối, mà nếu tôi không phải là một công dân Việt Nam, đang sinh sống trên đất nước Việt Nam anh hùng, thì có lẽ qua lời kể của tên cha Nam này, tôi sẽ mường tượng ra một xã hội thật khinh khủng biết bao: “bác sĩ thành con buôn, chùa chiền thành động quỷ, chiến sĩ thành bưng bô, côn đồ thành lãnh đạo, không não thành thủ khoa,… người tài thì bắt bỏ tù, thằng mù lãnh đạo, lù khù dẫn đường….” nói các bộ trưởng từ Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Kinh tế, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường… tất cả đều thiếu tài, thiếu đức, ăn bẩn; xã hội lũng đoạn, ăn không nói có, không còn biết lịch sử oai hùng dựng nước và giữ nước; tất cả giờ chỉ còn là một màu đen sạm bao trùm lên tên linh mục Đặng Hữu Nam, vấy bẩn lên cả tấm áo choàng được cho là cao quý của con chiên Chúa, ngấm sâu vào từng thớ thịt hắn, nhấn chìm hắn không lối thoát. Hắn cố ngoi lên trong đống dơ bẩn để nói lời than vãn nhưng chỉ nhả ra toàn mùi hôi thối mà không ai có thể ngửi nổi. Ẩn trong lớp áo choàng linh mục đã bị dơ bẩn, một hình hài trí thức giả tạo, độ tuổi thiếu trải sự đời và không biết chiến tranh là gì, lại được đặt nhầm chỗ, đứng giảng đạo cho người khác. Bản thân Đặng Hữu Nam đang mang trọng tội phỉ bang lịch sử, bôi nhọ người khác thì làm sao có thể theo chân Chúa đi rửa tội cho các con chiên được. Một kẻ bị xúi bẩy nhìn đời bằng một con mắt, nhìn xã hội một mặt thì sao biết được cuộc sống hòa bình, ổn định, phát triển mà hắn đang được hưởng đã phải trả bằng xương máu của bao người con cộng sản kiên trung. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, đồng tiền còn có 2 mặt, thế nhưng hắn chỉ có một mặt giả tạo, lừa lọc nên sao biết được sự phát triển của đất nước từ khi giải phóng đến nay, đâu biết rằng “con sâu bỏ giầu nồi canh” người như hắn cũng sớm bị trừng trị theo pháp luật.

Cơ bản những người theo tôn giáo, những tổ chức tôn giáo và những cha sứ đều rất đáng kính trọng. Họ luôn sống “tốt đều đẹp đạo”. Tuy nhiên, cũng có kẻ như Đặng Hữu Nam lại có những hành động bôi nhọ giá trị cao quý của tôn giáo. Có lẽ ông ta chính là một tay sai đắc lực của Việt Tân. Bởi, Việt Tân là tổ chức phản động, khủng bố, chứa chấp những kẻ tự cho mình là trí thức, đức cao vọng trọng nhưng miệng lưỡi lại xảo trá, kiếm được cớ là nói xấu, kết quả đã đi ngược lại, bản chất phản động càng bộc lộ rõ hơn, còn ai tin vào những lời nói thiếu căn cứ, thiện cận của chúng nữa.

Do đó, nếu như muốn “gỡ” lại thể diện thì Linh mục Đặng Hữu Nam nên “rửa tội cho bản thân và Việt Tân”!

ĐOÀN. QUÂN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây