Trang chủ Đối tượng Nguyễn Lân Thắng nếu không biết hối cải thì không còn cơ...

Nguyễn Lân Thắng nếu không biết hối cải thì không còn cơ hội để sửa chữa

72
0

Lợi dụng sự kiện ngày 12/4/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử Nguyễn Lân Thắng với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam, nhiều trang báo mạng ở hải ngoại và một số cá nhân, trong đó có gia đình Nguyễn Lân Thắng đã lớn tiếng gây sức ép với các cơ quan chức năng đòi trả tự do cho kẻ “hoang tưởng” này.

Nguyễn Lân Thắng nếu không biết hối cải thì không còn cơ hội để sửa chữa

Ngày 11/4/2023, trên trang báo điện tử Thông Luận, trong mục Diễn đàn đã đăng tải một loạt các bài viết để bào chữa, biện minh cho những sai phạm của Nguyễn Lân Thắng, khẳng định kẻ mang tai tiếng này “chỉ sống như một công dân yêu nước, có trách nhiệm với xã hội, chưa bao giờ làm điều gì sai với gia đình, với đất nước và lương tâm”.

Khi nói về dòng họ Nguyễn Lân, nhiều người dân trên mảnh đất hình chữ S này đều biết đây là một gia tộc nổi tiếng trí thức, uyên bác và có nhiều cống hiến cho nước nhà. Tuy nhiên, với Nguyễn Lân Thắng lại khác, gã đã không phát huy sự nổi tiếng mà ngược lại, thể hiện sự “vong ân”, “bội nghĩa”, “hoang tưởng vĩ cuồng”, đem đến nhiều tai tiếng, sự ô nhục cho gia đình, dòng họ mình. Từ một nhân sĩ trí thức, đáng ra Thắng phải dùng kiến thức đó để xây dựng và bảo vệ đất nước, thế nhưng chẳng hiểu sao, y lại chọn con đường chống phá dưới danh nghĩa “đấu tranh dân chủ”, bắt tay với những phần tử phản động, phản cách mạng, những kẻ bất mãn, bất đồng chính kiến để vu cáo, bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam ở chính nơi mà y được sinh ra, lớn lên, được học hành và trưởng thành.

Có thể kể đến một số “thành tích” bất hảo trong việc chống phá của “kẻ hoang tưởng”, “vĩ cuồng” này như: kết bè, kéo cánh với các đối tượng xấu (Bùi Thanh Hiếu, Phạm Đoan Trang…), các hội nhóm phản động (Hà Nội No-U, tổ chức VOICE ở Phi-lip-pin) biểu tình “chống Trung Cộng”, “bài Trung Quốc”, kích động người dân, gây rối ở những nơi đông người, chửi bới, thóa mạ, xuyên tạc đất nước; viết bài, tham gia các cuộc phỏng vấn, chụp hình đả kích, vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước trên các trang báo chống đối Việt Nam (VOA, BBC, RFA v.v..).

Đặc biệt hơn, “kẻ bệnh hoạn” này còn ra sức thóa mạ, phỉ báng và hằn học đối với tất cả những ai yêu lá cờ đỏ sao vàng, những ai mặc trên người chiếc áo in hình cờ Tổ quốc, đòi giải tán Quốc hội, không muốn cho người dân đốt pháo hoa năm mới, không đóng thuế v.v… Công khai xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội đến mức người dân nơi Nguyễn Lân Thắng sinh sống kéo đến tận nhà đòi y phải gỡ bài, xin lỗi.

Với những việc làm như vậy, ngày 05/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng để điều tra, làm rõ tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi bị bắt tạm giam, nhiều trang mạng hải ngoại cùng với một số tài khoản facebook, blogger trong nước ra sức đăng bài, viết tin đòi trả tự do cho “nhà đấu tranh dân chủ” Nguyễn Lân Thắng. Hay như trên trang facebook cá nhân của bà Lê Bích Vượng (vợ Thắng) cũng nhiệt tình chia sẻ các bài viết của các đối tượng xấu nhằm gây sức ép buộc các cơ quan chức năng trả tự do cho chồng mình, đồng thời khăng khăng khẳng định những việc làm của chồng mình là đúng.

Những tưởng, qua những việc làm của “kẻ hoang tưởng” Thắng thì bậc làm cha mẹ hay người vợ đầu gối tay ấp phải tận tình khuyên bảo, làm cho Thắng nhận rõ đúng sai thì chính những người thân yêu đó lại hùa vào với “kẻ tội đồ” của dòng họ, cho rằng Thắng đang làm những việc nên làm, đúng với lương tâm và có lợi cho đất nước. Các cụ xưa từng nói “thương cho roi cho vọt”, chứ không phải thương con, thương chồng rồi ra sức bảo vệ, cổ xúy cho những việc làm mà Nguyễn Lân Thắng đã gây ra. Chính sự ảo tưởng về dòng tộc trí thức đã biến Thắng thành kẻ “lộng ngôn”, “hoang tưởng vĩ cuồng”, tự mình chà đạp lên những tiếng thơm tốt đẹp của gia đình, dòng tộc, quay lưng lại với đất nước, với dân tộc Việt Nam.

Dòng họ Nguyễn Lân đã góp rất nhiều công sức cho đất nước, những đóng góp đó rất đáng trân trọng! Do đó, Nguyễn Lân Thắng hãy tỉnh táo lại trước khi quá muộn! Đừng lặp lại những vết xe đổ, những kẻ tự cho mình là “anh hùng của đất nước”, nhưng thực chất những việc làm của họ lại có hại cho dân, cho nước. Nếu không biết hối cải để đến một lúc nào đó khi nhận ra sai lầm thì đã không còn cơ hội để sửa chữa.

ĐỖ. HẢI

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây