Trang chủ Luận bàn - Phản biện Uất ức ở xứ sở tự do!

Uất ức ở xứ sở tự do!

143
0

Nhân các vụ việc thảm sát ở Mỹ, tôi nhớ lại một câu chuyện để thấy rằng những vụ việc này đã như “cơm bữa”

Đây là câu chuyện xảy ra đã mấy năm ở Mỹ – xứ sở tự do của các anh chị cờ vàng!

Theo thông báo của sở cảnh sát Los Angeles County Sheriff’s Department, một vụ nổ súng đã xảy ra tại thành phố El Monte vào trưa thứ Hai. Trước đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ số 911 của một phụ nữ la hétrồi cúp máy. Sở Cảnh Sát EL Monte lần theo tín hiệu và tìm đến khu phố số 9800 đường Cortada Street vào khoảng 12:30 trưa, 2/12/2019.

Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết, “khi đến nơi, các cảnh sát gặp một nghi can tay cầm dao, đó là lúc xảy ra vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát”.

Người đàn ông đã bị bắn một phát vào phía trên bụng và rồi qua đời tại chỗ. Đến cuối ngày, cơ quan giám nghiệm tử thi cho biết, người bị bắn thiệt mạng là một người gốc Việt có tên Nguyễn Đại, 38 tuổi. Nhà chức trách từng mô tả nghi can cầm một vũ khí có lưỡi dao.

Uất ức ở xứ sở tự do!

Đến ngày 3/12, cảnh sát vẫn giữ im lặng, chưa cho biết thêm chi tiết về lý do họ bắn ông Đại. Trong khi đó, không có nhân viên an ninh nào bị thương trong vụ việc.

Ông Nguyễn Thoại, một người thân của nghi can người Việt đã nói chuyện với đài KTLA 5 rằng người bị bắn là anh của mình và cho biết anh ông là người nhỏ bé (52 kg) không đủ sức chống cự, cảnh sát viên là người to lớn, có thể trấn áp ông Đại dễ dàng mà không cần phải n.ổ s.ú.n.g. Ông Thoại nói, cho dù anh ông có làm gì đi chăng nữa thì sự việc cảnh sát n.ổ s.ú.n.g là quá đáng

Ông Đại đã có 4 con và đang trải qua một cuộc ly dị với vợ. Các thân nhân nói rằng ông Đại Nguyễn không có vấn đề gì tâm lý hoặc nghiện chất kích thích. Nhật báo Pasadena Star-News cho biết thêm rằng ông Đại Nguyễn sống gần phố Caortada và từng có giấy phép hành nghề nhân viên bảo vệ (security guard).

Đài KTLA 5 dẫn lời ông Thoại nói tại nơi xảy ra vụ cảnh sát nổ súng, “có cần phải đến mức đó hay không? Anh ấy chỉ nặng 115 pound (52 kg). Cho dù anh ấy có cầm d.a.o đi chăng nữa, bạn có thể đá anh bay ra xa”, “Việc họ b.ắ.n tới ba viên đạn vào thân trên của anh tôi đều không cần thiết. Anh tôi rất nhỏ con, cảnh sát hoàn toàn có thể khống chế”.

Bài viết Uất ức ở xứ sở tự do! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Thanh niên Việt Nam.

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây