Trang chủ Đối tượng Bộ mặt thật của BPSOS và nhóm MSFJ

Bộ mặt thật của BPSOS và nhóm MSFJ

162
0

Chúng luôn âm ỉ ý đồ lập “tôn giáo riêng”, lập “Nhà nước riêng” để từ đó thành lập lực lượng đối trọng với chính quyền, dựa vào sự hậu thuẫn của một vài tổ chức chống Cộng sản ở nước ngoài để lật đổ chính quyền tại Tây Nguyên, thực hiện âm mưu ly khai tự trị…đó chính là bộ mặt thật của những tổ chức phản động!

Bộ mặt thật của BPSOS và nhóm MSFJ

Ảnh: Internet

Thời gian qua, bọn phản động lưu vong trong tổ chức “uỷ ban cứu người vượt biển” (BPSOS), do Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ cầm đầu và số đàn em, tay chân trong nhóm “người Thượng đứng lên vì công lý” (MSFJ) thường xuyên thông qua cái vỏ tập huấn luật quốc tế, nhân quyền, tự do tôn giáo, nhưng thực chất là lợi dụng nhận thức hạn chế của người dân tộc thiểu số, nhất là lợi dụng niềm tin tôn giáo của tín đồ và chức sắc người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và người Mông để lôi kéo, đưa họ tham gia vào các lớp tập huấn đế đào tạo huấn luyện cách thức chống chính quyền, nhen nhóm, tập hợp lực lượng theo phương thức “xã hội dân sự”. Đặc biệt chúng dùng thủ đoạn đánh tráo khái niệm nhân quyền, quyền theo hoặc không theo tôn giáo để tập hợp những người có tư tưởng bất mãn, có quá khứ vi phạm pháp luật vào khóa học với vỏ bọc mỹ miều là học “luật nhân quyền”, “tự do tôn giáo” theo các Tuyên ngôn, Công ước của quốc tế nhằm lừa người học tin vào quan điểm “dân chủ” kiểu Mỹ và phương Tây. Coi nhân quyền cao hơn chủ quyền, nhấn mạnh truyền bá một chiều về giá trị Mỹ.

Điển hình về hướng dẫn chống chính quyền, chính Nguyễn Đình Thắng cho rằng “Cộng sản đối lập với tôn giáo” và “dẫn chứng” bằng nhiều ví dụ có tính chất đơn lẻ, cá nhân vi phạm pháp luật nhưng lại nhân danh “tôn giáo nọ, hội thánh kia”… mục đích từng bước để người học tin theo, sau đó dẫn dắt họ đến chỗ công khai chống chính quyền. Nghĩa là hướng người học đến việc vi phạm pháp luật, sau đó lại tìm cách bóp méo vấn đề cá nhân vi phạm, vu cáo Nhà nước đàn áp, sách nhiễu cấm đoán sinh hoạt tôn giáo, bắt tín đồ cải đạo… Thủ đoạn của Nguyễn Đình Thắng và tổ chức BPSOS rất thâm độc, xảo quyệt; bề ngoài ra vẻ đạo mạo, giảng luật, nhưng thực chất bên trong là gieo rắc mầm chống đối, xúi người học vi phạm pháp luật, đó là kiểu “ném đá giấu tay” của bọn phản động lưu vong; một mặt kích động người dân vô tội vi phạm pháp luật, gián tiếp đưa họ vào vòng lao lý, mặt khác lại kêu gào, xuyên tạc, can thiệp, ban ơn cho đi định cư… chỉ bằng việc khua môi, múa mép nhưng Nguyễn Đình Thắng đã khiến những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, ảo tưởng tiếp tục lún sâu vào vũng bùn lầy, vi phạm ngày càng nặng hơn. Kết quả huấn luyện là cho ra đời những tên tội phạm vượt biên, với tư tưởng hận thù Việt Nam sâu sắc, như: Y Quynh Bdap, Y Thanh Êban, Y Pher Hdrue, Y Arôn Êban, Y Phước Niê… ngu ngốc, cuồng tín, từng bị đi tù vì tội phá rối an ninh, bạo loạn, lật đổ chính quyền, đang trốn chui lủi ở Thái Lan, tuyên truyền ảo vọng về việc tiếp tay, hậu thuẫn của quốc tế (mà chỉ có BPSOS là đại diện). Chúng luôn âm ỉ ý đồ lập “tôn giáo riêng”, lập “Nhà nước riêng” để từ đó thành lập lực lượng đối trọng với chính quyền, dựa vào sự hậu thuẫn của một vài tổ chức chống Cộng sản ở nước ngoài để lật đổ chính quyền tại Tây Nguyên, thực hiện âm mưu ly khai tự trị.

Từ các hoạt động của tổ chức BPSOS và nhóm MSFJ nhận thấy cái gọi là “tự do”, “công lý” mà chúng tuyên truyền đều là giả tạo, tự do vô chính phủ, coi thường pháp luật, bất chấp hậu quả, đi ngược lại lợi ích của cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để kích động chống phá Đảng, Nhà nước, an ninh quốc gia. Chính vì vậy, việc nhận diện bản chất núp bóng nhân quyền, dân chủ để đi ngược lại lợi ích của đất nước của tổ chức BPSOS và nhóm MSFJ là cần thiết để toàn thể nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cảnh giác trước sự kích động, lôi kéo.

QUỐC PHÒNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây