Trang chủ Loa Phường Cái giá được trả khi được có danh “tù nhân lương tâm”…

Cái giá được trả khi được có danh “tù nhân lương tâm”…

255
0

Từ trước đến giờ cụm từ tù nhân lương tâm vẫn được cái đám thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước thường xuyên sử dụng, bám vào đó để kích động, triệt để lợi dụng yếu tố trong nước và nhân tố chống đối ở hải ngoại để chống phá Việt Nam. Đây là chiêu bài chống phá quá quen thuộc từ mấy mươi năm trở lại đây hòng bôi xấu Việt Nam, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đưa ra luận điệu xuyên tạc, cổ súy cho các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ổn định chính trị xã hội, bị nhân dân lên án kịch liệt, rồi ngang nhiên đưa ra những đòi hỏi đi ngược lại với pháp luật và thực tế nhằm đánh lừa dư luận trong và ngoài nước. Đám này, chúng tự định nghĩa “tù nhân lương tâm” là các đối tượng bị ta bắt giữ hoặc truy tố về các tội xâm phạm an ninh quốc gia từ “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà Nước” đến “Tuyên truyền chống Nhà nước”…. Chính vì có “tù nhân lương tâm” và các bản án cho đám này thì các đài báo phản động, các đối tượng phản động mới có cớ bắt đầu ra rả phát luận điệu tuyên truyền cho rằng Công an Việt nam bắt giam “nhà bất đồng chính kiến” chỉ vì họ “ thực hiện quyền tự do ngôn luận cơ bản” và cũng đồng thời lại có các tổ chức nhân quyền, nhân ngãi đâu đó nhảy xổ ra bắt đầu thống kê, kết luận, cho rằng… “Việt Nam gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và quyền lập hội; Việt Nam vi phạm nhân quyền….”.

Cái giá được trả khi được có danh “tù nhân lương tâm”…

Chính vì những “lợi ích” to lớn từ cái danh tự tạo “tù nhân lương tâm” đem lại mà nhiều năm qua các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn chăm sóc đám này một cách kỹ càng. Nhìn nhận thực tế nhiều năm qua cho thấy cứ được phản động gọi là tù nhân lương tâm thì hầu hết đều có quà, đều nhận được sự tài trợ, cổ xúy của các tổ chức nhân quyền cực đoan và các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam, hoặc đám phản động, chống đối đứng ra kêu gọi các hoạt động quyên góp. “Quỹ 50k” do Nguyễn Thúy Hạnh đứng đầu đã nhiều lần kêu gọi các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho “tù nhân lương tâm” với số tiền tương đối lớn. Sau khi Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt, đám Trương Dũng cùng linh mục Nguyễn Đình Thục tiếp tục lợi dụng 4 từ 14 chữ “tù nhân lương tâm” tiếp tục phát động quyên góp để tài trợ cho thân nhân “tù nhân lương tâm”, hoạt động này cũng thu được một mớ.

Hàng tháng chúng còn lập danh sách tù nhân lương tâm một cách thường xuyên, danh sách này được các đối tượng chống đối chính trị cập nhật chia sẻ, đăng tải thường xuyên trên facebook cá nhân. Có những gia đình như gia đình Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư còn rất tự hào khi được vinh danh là thân nhân của “tù nhân lương tâm”, cũng đúng thôi, không thế thì sao có thể thường xuyên nhận tiền tài trợ và sự ủng hộ của các đối tượng trong và ngoài nước trong các hoạt động đòi thả người của gia đình.

Từ trước đến giờ việc dùng tiền, vật chất vào mục đích mua chuộc hòng làm yên lòng các đối tượng phạm tội ở trong tù hãy yên tâm và tiếp sức, lôi kéo, kích động người nhà đối tượng trên tiếp tục thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam đã được các dận chủ, các đối tượng chống đối triệt để lợi dụng và đem lại hiệu ứng tương đối tốt. Đặc biệt việc áp dụng phương thức này với nhà có truyền thống “phản động, chống đối” hai đời như Cấn Thị Thêu cùng hai con Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư thì đúng là rất hiệu quả. Không chỉ mỗi Đỗ Thị Thu mà cả Trịnh Thị Thảo, Trịnh Bá Khiêm cũng bị cái định nghĩa Tù nhân lương tâm và quà biếu cho tù nhân lương tâm làm mờ mắt để rồi bị kích động hoạt động chống đối, luôn tự hào với danh xưng người nhà tù nhân lương tâm mà không biết rằng danh xưng “tù nhân lương tâm” mà đám chống đối quàng lên đầu thân nhân của mình hòng phục vụ mục đích chống đối của chúng, danh xưng đó như một thứ xiềng xích vô hình mà đám dân chủ, chống đối chòng vào những kẻ đang chịu hình phạt trong tù kia khiến họ càng cô lập với thế giới xung quanh, cứ thế, cứ thế chống đối ngày càng cực đoan và tiếp tục chống phá sau khi ra tù. Cái đám “ngu dốt” ấy không biết đến bao giờ mới mở mắt trông được cái mác “tù nhân lương tâm” từ trước đến giờ thực chất chỉ là công cụ trong tay những kẻ đang âm mưu chơi ván bài nhân quyền nhằm vào Việt Nam./.

Biển Xanh 

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây