Trang chủ Dân quyền Nguyễn Thúy Hạnh: Đã ngu còn thích thể hiện

Nguyễn Thúy Hạnh: Đã ngu còn thích thể hiện

196
0

Nguyễn Thúy Hạnh: Đã ngu còn thích thể hiện

Mới đây, trên facebook cá nhân, Nguyễn Thúy Hạnh viết: “Trong khi Chính phủ Mỹ cấp tiền cho dân để chống Virus Corona thì chính phủ Việt Nam lại huy động tiền của dân, vì sao”

Có thể nói dòng trạng thái này thể hiện hiện rõ tư duy bợ đít Mỹ, và cho rằng cái gì của Mỹ, kể cả cứt cũng tốt, cũng thơm hơn Việt Nam của những nhà “dân chủ” như Nguyễn Thúy Hạnh.

Họ luôn nhìn về đất nước mình với những cái nhìn đen tối, hằn học, sẵn sàng phủ nhận tất cả những gì đất nước đã làm được, những thành tựu đất nước đạt được.

Nhưng có thể nói phép so sánh này của Nguyễn Thúy Hạnh rất chi là ngu dốt.

Nước Mỹ của ông Donal Trump có thể phát cho dân vài trăm đô để hỗ trợ chống dịch, nhưng họ sằn sàng thu chi phí điểu trị Corona của mỗi người lên đến hàng chục nghìn USD.

Điển hình như báo tuổi trẻ đưa tin về một trường hợp chưa Covid 19 tại Mỹ:

“Theo đó chị Danni Askini cảm thấy những triệu chứng bất ổn nói trên từ cuối tháng 2 và đã gọi điện hỏi ý kiến bác sĩ đang điều trị bệnh lymphoma (ung thư hạch bạch huyết) cho chị.

Bác sĩ điều trị thoạt tiên tưởng chị có phản ứng không tốt với một loại thuốc mới nên gửi chị Askini tới phòng cấp cứu ở Boston. Tại đây, bác sĩ nói chị có thể bị viêm phổi và cho về nhà.

Nhiều ngày sau đó, chị Askini thấy thân nhiệt tăng, giảm bất thường, chị cũng bị ho. Sau vài lần trở lại phòng cấp cứu, chị Askini được xét nghiệm và 10 ngày sau đó biết mình đã bị COVID-19.

Điều đáng nói vài ngày sau đó chị Askini nhận được hóa đơn xét nghiệm và điều trị COVID-19 là 34.927,43 USD.

“Tôi quá kinh hãi – chị nói – Bản thân tôi không quen ai có được số tiền lớn như vậy”, chị tiếp.

Tại Mỹ, tất cả chỉ phí điều trị không được miễn phí mà người bệnh sẽ phải thanh toán. Và với những người không có bảo hiểm y tế, những người nghèo, vô gia cư, dường như chi phí điều trị này vượt hoàn toàn ngoài tầm khả năng chi trả của họ. Và đương nhiên, nhiều người có thể nhiễm bệnh nhưng không dám vào viện vì vào viện cũng chết.

Trong khi đó ở Việt Nam thì sao. Chính phủ miễn phí điều trị cho người dân trong nước bị bệnh, hỗ trợ người dân khu cách ly khi chống dịch.

Chính phủ có quyền huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào việc chống dịch chứ, đó đâu phải là việc gì bất nhân, bất nghĩa đâu. Nên nhớ Chính phủ chỉ kêu gọi, còn đóng góp được đến đâu còn tùy thuộc vào điều kiện từng người. Thế thì có gì mà phải ý kiến.

Thế nên chẳng khó hiểu khi số ca mắc mới và tử vong tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạng trong khi dịch ở Việt Nam vẫn hoàn toàn được kiểm soát, chưa có ca tử vong.

Những nhà “dân chủ” như Nguyễn Thúy Hạnh rõ ràng là những kẻ lạc loài giữa lòng dân tộc này, kể ra nên cho chị ta sang Mỹ mà “trải nghiệm” thì hơn.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây