25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Đám phản động, rận chủ cuội đã làm được gì cho Tổ quốc mà to mồm vậy?

Đại dịch Covid 19 đang trở thành cơn bão quét qua hơn 160 quốc gia trên thế giới, sau Trung Quốc là các nước ở Châu Âu đang trở thành tâm dịch với số lượng người mắc và tử vong tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Một bối cảnh đen tối với toàn cầu khi nhận thức về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh không đồng nhất dù đã được cảnh báo. Châu Âu và cả Mỹ đang căng mình chống dịch, đây là hậu quả của việc mất bò mới lo làm chuồng. Nhìn cảnh tượng các xe quân sự của Ý xếp hàng chở xác người chết đi hỏa táng mà thật đắng lòng.

Còn ở Việt Nam, về cơ bản người dân vẫn đang trong trạng thái lo lắng, nhưng không quá lo sợ vì một điều “ý Đảng, lòng dân” đã nhất quán “chống dịch như chống giặc”. Covid 19 đã và đang vào thế trận mà Việt Nam bày binh bố trận, các tình huống và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đang làm tròn vai và sẵn sàng đối mặt với các thách thức khó khắn hơn.

Đặc biệt, trong những ngày qua, thứ “dịch bệnh thông tin” của đám lâu la tặc khấu có thêm thành phần mới khi họ đang ve vãn lợi dụng việc Chính phủ kêu gọi toàn dân và các mạnh thường quân chung tay cùng nhà nước chống dịch để bồi bút xuyên tạc về chiến dịch lần này nhằm gây hoài nghi về một vấn đề nhạy cảm liên quan đến số tiền quyên góp sử dụng vào mục đích chống dịch Covid 19.

Đám phản động, rận chủ cuội đã làm được gì cho Tổ quốc mà to mồm vậy?

Đám phản động, rận chủ cuội đã làm được gì cho Tổ quốc mà to mồm vậy?

Các bài viết xuyên tạc của đám phản động

Đây quả thực là một nghịch lý khi những kẻ không làm được gì cho đất nước, những kẻ lưu vong, chống phá không góp được một xu nào hỗ trợ chống dịch mà cứ ra rả xuyên tạc đặt điều nghi vấn về công tác chống dịch Covid-19 của Việt Nam; còn những người quyên góp, các mạnh thường quân lại chẳng bao giờ lăn tăn về việc mình làm. Hơn nữa, để tránh gọi là ta “tự sướng”, để khách qua hãy nghe những lời chia sẻ từ bạn bè quốc tế, từ những người nước ngoài đang sinh sống và được điều trị tại Việt Nam xem họ phán ánh như nào? Cụ thể:

Tờ Bild.de đăng tải thông tin, anh Dirk Stegemann, (56 tuổi) cùng vợ đã đi nghỉ trong ba tuần tại Việt Nam, Thailand và Campuchia vừa hạ cánh xuống sân bay Berlin-Tegel, cho biết: “Ở Việt Nam tôi cảm thấy an toàn hơn ở đây. Người dân ở đó bảo vệ nhau bằng cách đeo khẩu trang, sử dụng thuốc khử trùng, Chính phủ quan tâm hơn, hằng ngày tôi nhận được thông tin SMS qua điện thoại. Tôi muốn quay lại, nhưng chúng tôi chưa được phép vào Việt Nam từ Đức kể từ ngày 12 tháng 3”.

Lời chia sẻ của anh Stegemann đã phần nào nói lên một cách khách quan về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Và Stegemann không phải là khách nước ngoài duy nhất nhận xét về Việt Nam như thế, mà đã có rất nhiều người. Đơn cử như trường hợp của ông Tạ Hoa Kiên, việt kiều Mỹ sau khi chữa khỏi Covid-19 tại Việt Nam, khi về đến Mỹ rồi ông cũng dành những lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến Chính phủ, đội ngũ y bác sỹ đã điều trị cho ông. “Cám ơn bác sĩ đã đưa tôi từ cõi chết về cõi sống”, bấy nhiêu cũng phần nào hình dung về con virus này nguy hiểm, hành hạ con người ta đến cỡ nào, và diệt được nó, đội ngũ y bác sĩ phải nỗ lực rất nhiều.

Đến lúc này, chúng ta có thể vỗ ngực từ hào về tính nhân văn và sự nỗ lực, nhiệt tâm của chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác chống dịch đã đem đến những kết quả nhất định, đã để lại những dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Và lời khen ngợi từ những người có quốc tịch nước ngoài, với những trải nghiệm chân thực, chính là thước đo đánh giá khách quan nhất về công tác chống dịch tại Việt Nam. Và đây cũng chính là cú tát vào thẳng mặt những kẻ chống phá, tổ chức khủng bố “Việt Tân” những ngày qua đăng trên facebook lu loa rằng Việt Nam “chống dịch kém”.

Đám phản động, rận chủ cuội đã làm được gì cho Tổ quốc mà to mồm vậy?

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM vào sáng 20/3.

Qua sự việc này càng cho thấy rõ, mọi sự gian dối của những kẻ có dụng ý xấu, dựng chuyện để xuyên tạc về đất nước, con người Việt Nam đều sẽ bị vạch mặt, bóc tách. Chỉ có sự thật, những việc tốt lành mà hơn 90 triệu người dân đang nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ, nhà nước phòng, chống dịch, đóng góp cho cuộc đời – điều cốt lõi đó, cái đẹp đó mới tồn tại.

Vị thế Việt Nam, sự yên bình của đất nước, hình ảnh thân thiện, sự vươn lên – phát triển của đất nước Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến và ngưỡng mộ như ngày hôm nay, nó được xây dựng từ nỗ lực, đóng góp của tất cả người dân Việt Nam yêu nước. Thành quả đó kinh qua rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng càng khó khăn, người dân càng đồng lòng. Niềm tin đó không gì có thể chia rẽ, giặc giã không thể và những thành phần phản động, lưu vong càng không.

Nguồn: Bản tin Dân chủ

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG