Trang chủ Luận bàn - Phản biện Dịch bệnh là thế mà vẫn có những kẻ cố tình phá...

Dịch bệnh là thế mà vẫn có những kẻ cố tình phá bĩnh!

144
0

Liên tiếp trong mấy ngày gần đây, tại nhiều địa phương đã diễn ra các hoạt động triệu tập làm việc và xử lý không ít cá nhân vì đăng tin sai sự thật, thất thiệt liên quan đại dịch Covid19. Điều đáng nói ở đây bên cạnh những động thái có chủ đích, nhằm câu view và phục vụ một mục đích kinh tế nào đó thì không ít cá nhân đăng tải những thông tin nói trên chỉ vì thói quen bông đùa, vì thiếu hiểu biết và không lường trước được hậu quả xảy đến…

Những điều đó đang vô tình khiến cho người dân hoang mang, công tác dập dịch, ngăn chặn của các cơ quan chức năng thêm phần khó khăn hơn. Đấy thực sự là những lực cản khiến cho nỗ lực của nhiều cơ quan chức năng, chính quyền các cấp gặp khó…

Rồi chưa hết, hiện đang xuất hiện một đám người thay vì chia sẻ những thông tin chính thống thì họ lại sử dụng chính những thông tin chính thống để thêm thắt, bỡn cợt. Những câu chuyện liên quan bệnh nhân thứ 21 (GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, nguyên chủ tịch viện hàn lâm xã hội VN) là ví dụ.

Theo đó, không hiểu từ đâu xuất hiện những thông tin kiểu như ông Gs này có thẻ chơi golf lên đến 3 triệu đô rồi hành trình của ông này trên đất bạn… Và cũng chỉ cần có thế, họ đã dựng lên, xét đoán những chuyện liên quan, kiểu như: “Thẻ đánh golf của anh Nguyễn Quang Thuấn có giá khoảng 3 tỷ/member. Kẹp kem đánh golf với anh là hai đồng chí khác, tính ra ba anh đốt gần 10 tỷ cho golf, chưa kể tiền tip tiền gậy…

Còn cô bạn Phây bảo cả lãnh đạo Nghệ An tiếp xúc với đoàn bộ KHĐT cũng bị cách ly anh ạ, thế thì còn ai làm việc?” (theo Fb Nguyễn Tường Thuỵ).

Dịch bệnh là thế mà vẫn có những kẻ cố tình phá bĩnh!

Stt của Nguyễn Tường Thuỵ (Nguồn: FB)

Rồi đến ngay cái nghề nghiệp của Gs này cũng đem ra để diễu cợt, bông đùa hết sức vô vị và vô nghĩa lý: “Một ông bị cô vi bắt. Ông ta đến trình diện Diêm Vương.

Diêm Vương hỏi:

– Anh làm nghề gì?

– Thưa, nghề lý luận.

– Có cả nghề ấy nữa à? Sao ta chưa nghe nói đến bao giờ?

– Thưa, các nước không có nhưng nước tôi có.

– Anh hãy kể cụ thể công việc của mình cho ta dễ hình dung.

– Đơn giản thôi ạ. Đó là nghề nói hay viết ra những điều chính mình cũng không tin.

– Thì ra anh quốc tịch VN?

– Chính xác ạ”.

Chúng ta đang sống những ngày tháng khó khăn, lo âu nhất vì đại dịch. Ở đó, lẽ ra và nên làm những việc tích cực, có lợi nhất thì những kẻ được nói trong những hành vi trên lại thừa nước đục thả cầu, khiến dư luận chú ý vào những điều không đâu, không đáng có. Và hoá ra với một số kẻ, họ không quá quan tâm tới đại dịch, họ xem đại dịch như cái cớ, là điều kiện để họ hoặc mưu toan chính trị, hoặc thi triển những mưu hèn kế bẩn nhất từ xưa đến nay… Chỉ tiếc với những gì đang diễn ra, sự quan tâm của dư luận thì vô tình tất cả những điều đó chỉ làm cho các cơ quan chức năng mất thì giờ để xử lý; hoặc cũng làm rõ hơn chân tướng của những kẻ đục nước béo cò mà thôi!

TRƯỜNG GIANG

Nguồn: Non sông Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây