Trang chủ Đối tượng Trịnh Bá Phương tiếp tục nối gót theo Cấn Thị Thêu

Trịnh Bá Phương tiếp tục nối gót theo Cấn Thị Thêu

200
0

Nếu quý độc giả để ý một chút thì có thể thấy rằng hiện nay có rất nhiều nhà zận chủ nửa vời đang tỏ thái độ quan tâm tích cực đến ngọn cờ dân chủ mới tại Đồng Tâm – “lão bà” Dư Thị Thành – vợ của Lê Đình Kình. Trong số đó không thể không kể đến sự hiện diện của mẹ con “dân oan” Cấn Thị Thêu bởi đây là những con người hoạt động “nhiệt tình” nhất.

Nói đến cái tên Cấn Thị Thêu thì có lẽ không quá xa lạ đối với mọi người bởi đây là một “dân oan thực thụ”, có tiếng ở đất Dương Nội với cách nói năng chua ngoa, “chửi như hát hay”, coi trời bằng vung. Thậm chí, khi vừa chấp hành án xong, từ trại giam bước ra, thị vẫn chứng nào tật nấy khi văng ra những từ ngữ thô thiển để lăng mạ chính quyền. Và đứa con trai của Cấn Thị Thêu cũng chẳng thua kém gì mẹ của mình trong các hoạt động chống đối, thậm chí còn có phần hơn.

Trịnh Bá Phương tiếp tục nối gót theo Cấn Thị Thêu

Trịnh Bá Phương chính là người đóng vai trò quan trọng đối với việc kích động Dư Thị Thành ăn không nói có, vu cáo chính quyền bởi chính y đã quay video bà Thành vật vã kể lại chuyện rạng sáng 09.01 theo kịch bản đã dựng sẵn. Tiếp theo đó, vẫn nội dung câu chuyện như vậy, Phương đã hướng dẫn bà Thành viết một lá đơn gửi cho tòa Đại sứ quán Mỹ với mục đích kêu gọi sự can thiệp của Mỹ đối với sự việc Đồng Tâm. Chưa dừng lại đó, ngày 03.03, bà Lê Thị Thành cũng đã viết một lá đơn tố giác về “hành vi giết ông Kình sáng 09.01” trong khi làm việc với cơ quan Công an thì bà Thành nói rằng bà không biết chữ nên không viết, không kí được. Và chắc hẳn ai cũng đoán được chính Trịnh Bá Phương chứ không ai khác đã đứng đằng sau giật dây cho hành động đó của bà Thành.

Nội dung lá đơn hoàn toàn giống câu chuyện mà Trịnh Bá Phương đã giúp Dư Thị Thành kể với mọi người khi ông Kình và đám con cháu đóng vai nạn nhân, khi công an nửa đêm tấn công nhà ông Kình, bắn chết ông, bắt hết con cháu nhà ông. Lá đơn cũng né tránh việc cơ quan công an đã thu giữ nhiều vũ khí nóng trong nhà ông Kình, vì sao 03 cán bộ công an bị hy sinh. Xem xét qua lá đơn, chúng ta cũng có thể khẳng định đây là lá đơn được soạn sẵn khi bà Thành chỉ việc điền thông tin cá nhân cơ bản và ký vào lá đơn và có thể bà Thành nhờ người viết hộ. Đồng thời, lá đơn được chụp vội đến nỗi không kịp cả ghi ngày tháng và facebook của Phương là một trong những facebook đầu tiên đăng tải hình ảnh lá đơn này. Và có lẽ đây là mục đích chính của sự tồn tại lá đơn này.

Trước đó Trịnh Bá Phương cũng đã tung tin Lê Đình Chức bị chết vì một lý do rất đơn giản: Phương xem thời sự không thấy anh Chức được VTV phỏng vấn trả lời. Đến khi Phương biết Lê Đình Chức được gặp luật sư thì tỏ vẻ vui mừng để che lấp đi sự nói phét của mình. Khi luật sư đi về có đăng tải ít thông tin về các thành viên tổ Đồng Thuận thì Phương cũng nhanh chóng copy lại thậm chí còn cố tình bịa thêm đoạn miêu tả: “Anh Chức và cụ Hiểu vẫn sống nhưng thân mình đầy thương tích do bị CSCĐ bắn đạn khắp người”. Vâng, Trịnh Bá Phương có lẽ đã nghĩ ai cũng ngây thơ để có thể bị dắt mũi. Nhưng hắn đã nhầm, không thể nào có chuyện Bùi Viết Hiểu đạn bắn khắp người mà vẫn dõng dạc trả lời phỏng vấn VTV tố cáo cha con nhà ông Lê Đình Kình! Để rồi đến khi bị cơ quan công an mời lên làm việc, Trịnh Bá Phương lại đâm ba chầy củ, giở giọng ăn vạ Chí Phèo bất hợp tác: “4 thằng công an vừa gọi tôi lên làm việc, tôi bảo tôi còn phải đi bán cua, không có thời gian. Chúng lại hỏi vậy sáng mai có rảnh không để lên làm việc, tôi bảo ngày nào tôi cũng bán cua, còn nếu thấy tôi vi phạm gì thì đưa giấy triệu tập, khi viết phải ghi rõ tôi phạm tội gì”.

Rõ ràng, hành vi của Trịnh Bá Phương đúng là dân chợ búa đích thị, ngang nhiên coi thường pháp luật. Từ một con buôn chuyên bán cua, Phương đã dần lún sâu vào con đường mà mẹ mình đã đi, đúng như các cụ có câu: “con hư tại mẹ”. Và giờ đây vụ Đồng Tâm được coi như miếng mồi ngon của y và đồng bọn, mặc dù sự việc đã dần lắng xuống và chẳng liên quan gì đến chuyện gia đình Phương. Nhưng thông qua việc đưa tin xuyên tạc, chống phá chính quyền thì y sẽ đạt được một số mục đích mà quan trọng hơn cả là nhận được nguồn tiền viện trợ từ đám zận chủ chống đối bên ngoài.

Gia đình Cấn Thị Thêu đúng là được cả mẹ lẫn con. Nghề zận chủ đã trở thành cần câu cơm kiếm sống cho cả gia đình này. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có động thái mạnh tay đối với Trịnh Bá Phương, không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi như thế này được. Cấn Thị Thêu cũng mới được tha tù, sớm muộn Trịnh Bá Phương cũng nối gót mẹ vào khám mà thôi!

Hoa sữa

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây