Trang chủ Luận bàn - Phản biện Đứng đơn đề nghị làm rõ cái chết của ông Kình: lộ...

Đứng đơn đề nghị làm rõ cái chết của ông Kình: lộ diện những kẻ đứng đằng sau kích động!

192
0

Tin từ Diễm Thi, (RFA 2020-03-04) cho hay: “Vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, bà Dư Thị Thành, vợ góa của ông Lê Đình Kình chính thức làm Đơn Tố Giác Tội Phạm gửi đến một số cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi giết người theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với chồng bà là ông Lê Đình Kình”.

Đứng đơn đề nghị làm rõ cái chết của ông Kình: lộ diện những kẻ đứng đằng sau kích động!

Đứng đơn đề nghị làm rõ cái chết của ông Kình: lộ diện những kẻ đứng đằng sau kích động!

Đơn của bà Dư Thị Thành yêu cầu làm rõ cái chết của ông Lê Đình Kình (Nguồn: FB).

Trước đó, cũng liên quan cái chết của ông Kình, một đơn tố giác khác cũng được công khai hôm 20 tháng 1 năm 2020 của đám nhơn sỹ trí thức ký tên (tính đến hôm nay đã có khoảng 100 chữ ký) gửi nhiều cơ quan khác nhau yêu cầu làm rõ cái chết của ông Kình bất chấp việc này đã được các cơ quan chức năng của Hà Nội giải thích khá tường tận, cụ thể sau vụ việc 09/1/2020…

Việc xuất hiện lá đơn mới của bà Kình về cái chết của chồng bà diễn ra khá muộn so với sự việc (hôm 09/1/2020) ít nhiều cho thấy đó thực chất là một trò hề khác mà đám dân chủ rừng rú, số chống đối đang cố tình thực hiện tại Đồng Tâm.

Theo đó, dù đã có bức thư trước đó với khoảng 100 chữ ký yêu cầu làm rõ cái chết của ông Kình nhưng với việc không có người thân, đại diện pháp lý của ông Kình lên tiếng, ký vào đơn nên lá đơn đã không được giải quyết. Đám nhân sỹ này tiếm quyền không xong đã nghĩ đến nhờ bà Kình đứng tên. Đó cũng là lí do khiến bức thư được đánh máy sẵn thay vì được viết bằng tay và do chính bà viết. Những ngôn từ được nói đến trong thư gần như đã tố cáo bản chất sự việc… Và chúng cũng nghĩ rằng khi bà Kình đứng tên thì nó sẽ được xem xét hoặc chí ít tiếng vang cũng lớn, rộng hơn…

Song, chúng không hề mảy may biết rằng, bà Kình hoàn toàn không biết chữ như chính bà ta xác nhận trong một lần trả lời Pv với BBC Việt Ngữ: “Rồi tôi đi thắp hương cho ông, tôi bảo để tôi gọi ông về ông ký vì tôi không biết chữ. Nhà tôi quá nghèo, không được học nên tôi không biết chữ. Người ta bảo không biết chữ thì nhờ con, tôi bảo không, việc này của tôi, con gái tôi đi lấy chồng rồi, lo nhà chồng chứ không lo nhà tôi nữa. Rồi người ta thôi” (Xem thêm: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51490181). Bà Kình không biết chữ và chính những nét chữ rung rung được viết trong phần ký người viết đơn đã gần như cho thấy, bà Kình đang tiếp tục bị lợi dụng, bị xúi dục vào những điều không đâu, làm phức tạp thêm tình hình Đồng Tâm… sau biến cố đã qua… rằng vẫn còn những kẻ chưa muốn Đồng Tâm được yên thân sau tất cả!

Ông Kình đã chết, đó chính là cái giá xứng đáng mà ông ta phải lãnh nhận cho chính tội ác của mình. Nó cũng khiến ông được ra đi quá dễ dàng trong khi Giới thực thi pháp luật lại không hề muốn thế. Bởi họ muốn ông bị xét xử một cách đường hoàng và trả giá khi có những bản án công khai. Tiếc rằng một chi tiết như thế, một điều như thế còn bị lợi dụng và dựng dậy để thực thi những toan tính bỉ ổi, vô nhân tính…

Chính bà Dư Thị Thành, vì lòng tham, thiếu hiểu biết đã bị đám này lợi dụng, lấy tên và tiếp tục làm lớn chuyện dù ai cũng biết, đã đến lúc nó được kết thúc. Bà càng cố làm lớn chuyện thì cũng sẽ chuốc lấy những ê chề trong tủi nhục mà thôi!

Nhưng dù ai viết, ai bị xúi dục đi nữa thì nên chăng những cơ quan cá nhân được gửi cũng sẽ sớm có những câu trả lời với những nội dung được kiến nghị trong đơn. Đó cũng là câu trả lời đanh thép nhất, tấn công trực diện vào bản chất, sự bẩn tưởi của những kẻ đứng sau người đàn bà goá này!

An Chiến

Nguồn: Việt Nam mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây