Trang chủ Luận bàn - Phản biện Ở đâu thì cũng có làm mới có ăn!

Ở đâu thì cũng có làm mới có ăn!

221
0

Ở đâu thì cũng có làm mới có ăn!Ảnh: Nhiều người hỏi Sơn làm gì ở Mỹ. Thưa, Sơn làm nghề rửa chén, xoong nồi, dọn dẹp lau chùi (Nguồn Internet)

Kinh nghiệm ngàn đời ông cha ta có câu: “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho”. Các em học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã được học rằng cuộc sống luôn đòi hỏi con người phải cố gắng, nỗ lực vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân. Cuộc sống vốn công bằng, mọi thứ chúng ta có được phải trả giá bằng mồ hôi, xương máu, bằng trí tuệ và sức lực của bản thân thì mới có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc cho ta. Còn những con người không biết lao động, không yêu quý việc lao động chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, trông chờ người khác mang sẵn của cải vật chất tới cho mình, thì sớm muộn cũng phải trả giá đắt.

Ví dụ mới điển hình cho câu nói này hiện nay là những thông tin mới được đăng tải trên mạng xã hội về việc Paulus Lê Văn Sơn, Bạch Hồng Quyền lên mạng than thở về số phận tha hương cũng như số phận về những kẻ lười biếng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hoàng Dũng, Trương Minh Tam, Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần… và các nhà “rận chủ” được xuất ngoại để tìm kiếm “tự do” khác. Với những lời đường mật về một cuộc sống ở xứ sở “dân chủ”, có “tự do”, các nhà “rận chủ” ra sức “đấu tranh vì dân chủ”, chống phá đất nước và sau đó nhờ các nước can thiệp để bảo lãnh cho ra nước ngoài. Được như ý rồi nhưng khi đến “vùng đất dân chủ, tự do” chúng mới thấm câu nói “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho”.

Ở đâu thì cũng có làm mới có ăn!

Ảnh: Mới đó thôi mà Quyền đã vỡ mộng rồi (nguồn Internet)

Có lẽ, nếu giờ này còn ở Việt Nam, không bị bọn “rận ngoại” lôi kéo phá hoại đất nước, thì chúng không đến nỗi gặp cuộc sống “tự do” như vậy. Đây là những kẻ lười lao động, họ chỉ muốn “Ăn không ngồi rồi”, không muốn lao động. Những kẻ nhàn rỗi, không có việc gì làm thì thường có những suy nghĩ sai lệch, họ thường làm những điều trái pháp luật, nghĩ ra để có cái ăn, nhưng không chịu làm. Chúng sợ vất vả, không muốn lao động và đó là kết cục. Đây cũng là bài học cho những kẻ còn u mê, tin vào luận điệu của bọn như Việt tân, voice… phá hoại đất nước.

Thiên Bình

Nguồn: Kênh Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây