Trang chủ Bản tin Dân chủ Vài lời với ông “Phó Gáo sư” Đỗ Ngọc Thống!

Vài lời với ông “Phó Gáo sư” Đỗ Ngọc Thống!

226
0

Vài lời với ông “Phó Gáo sư” Đỗ Ngọc Thống!

Một stt trên FB Đỗ Ngọc Thống

Được biết, PGS, TS là Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới, từng là Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung học, Bộ GD&ĐT, ấy thế những đọc những dòng stt được PGS, TS viết trên FB cá nhân của mình tôi thấy thực sự rất khó ngửi nên biên vội vài dòng với ông.

Vẫn biết tư tưởng, nhận thức là riêng của mỗi con người, không ai có thể ép người khác tư tưởng phải giống mình, cũng không ai có thể nhồi nhét vào đầu họ những cái gì người ta không thích. Ấy thế nhưng, với cương vị là một Vụ phó, là Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới của quốc gia và quan trọng hơn nữa là cái chức danh PGS và cái học vị TS mà ông đang có thì tôi thấy rõ ràng ông nên xem lại những gì mình đã nói.

Tôi cũng chẳng hiểu ông nghĩ gì khi ngoạc miệng ra mà nói rằng “Bắt dân thì rất nhanh, mà truy bắt mỗi thằng giết người như Tuấn Khỉ mãi không được. Hay do nó là “đồng đội”nhỉ?” khi ông để cập đến 2 sự việc là vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm và vụ việc Công an TP Hồ Chí Minh vây bắt Tuấn “khỉ” (đối tượng đã dùng súng bắn chết 5 người và làm 3 người khác bị thương). Tôi đang không hiểu ông nghĩ gì, ông biết gì mà gọi những kẻ như Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Doanh… kia là dân. Những kẻ gây rối, giết người, chống người thi hành công vụ, những tên khủng bố, dùng bom xăng, dao phóng lợn, lựu đạn tấn công lực lượng chức năng thi hành công vụ, những kẻ đổ xăng xuống hố sâu 4m rồi châm lửa giết người khi thấy 3 chiến sĩ công an bị ngã xuống hố được ông gọi là dân. Còn những người đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho cuộc sống, giữ gìn trật tự trị an cho đất nước thì ông gọi là đi “bắt dân”. Đúng là tôi đang không hiểu một ông PGS, TS như ông đang nghĩ gì. Nói hơi quá, chẳng biết có phải ông lắm chữ quá nên không phân biệt được đâu là dân, đâu là những tên tội phạm?

Khi tỉnh Nghệ An quyết định dựng tượng đài Lênin tại phường Hưng Dũng (TP Vinh), ông lại ngoạc miệng ra mà nói rằng: “Coi chừng Lenin bị oan. Thằng muốn dựng tượng Lenin ở thành Vinh may ra chỉ nghĩ đến ông ấy không đầy 1%” (ám chỉ những tiêu cực vê xây dựng tượng đài Lênin). Ông nói những lời này mà ông không nghĩ rằng, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta cũng đã được dựng tượng ở nhiều quốc gia trên thế giới à?

Nói về Lênin có thể ông sẽ là người rõ hơn ai hết. Một lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga và cũng là lãnh tụ vĩ đạo của phong trào cách mạng thế giới. Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, thì việc dựng tượng Lênin ở Nghệ An (quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh) cũng là việc nên làm. Trước đó, năm 2017, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được xây dựng tại tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) tỉnh kết nghĩa với Nghệ An, đồng thời là quê hương của Lênin.

Cách đây cũng chưa lâu, khi xảy ra vụ thảm sát 5 người tại huyện Đan Phượng Tp Hà Nội, ngày 1/9/2019, ông PGS, TS này cũng đã lên mạng mà xỉa xói chế độ rằng: “Vụ ở Đan phượng nguyên nhân do chúng ta (VN) là nước cộng sản vô thần”. Tuy nhiên, khi Stt xuất hiện đã bị nhiều người phản đối, thế nên, ông “Ngáo Xư” lập dị này đã chạy tội bằng cách chữa lại thành “do CNXH vô thần”. Ý của gã là vụ án này do “chế độ cộng sản vô thần gây nên”, bởi cái ác lấn lướt cái thiện, triệt tiêu cái thiện bởi CNXH chủ trương “vô thần”, khuyến khích “vô thần”, từ đấy, ……hình thành một tâm lý “vô úy”, không sợ gì hết. Vì, không sợ gì cả nên chém người như ngóe, làm điều ác cứ như không”.

Vài lời với ông “Phó Gáo sư” Đỗ Ngọc Thống!

Với tư tưởng và lối suy nghĩ này tôi không hiểu ông đứng trước bục giảng để dạy gì cho con cháu, học trò, ông viết sách ra cho ai đọc? Nếu những tư tưởng này của ông mà nhồi nhét vào đầu con cháu, các thế hệ học trò trong những bài giảng, trong những cuốn sách thì sẽ nguy hiểm như thế nào? Thiết nghĩ Bộ Giáo dục và đào tạo cần có câu trả lời chính thức cho nhân dân và dư luận về vị Phó Gáo sư, tiến sẫy này.

Dưới đây là một số stt trên FB cá nhân của vị PGS, TS Đỗ Ngọc Thống:

Vài lời với ông “Phó Gáo sư” Đỗ Ngọc Thống!

Vài lời với ông “Phó Gáo sư” Đỗ Ngọc Thống!

Vài lời với ông “Phó Gáo sư” Đỗ Ngọc Thống!

Vài lời với ông “Phó Gáo sư” Đỗ Ngọc Thống!

Nguồn: Bản tin dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây