Trang chủ Đối tượng Dư Thị Thành lại tiếp tục “sự nghiệp” của Lê Đình Kình?

Dư Thị Thành lại tiếp tục “sự nghiệp” của Lê Đình Kình?

182
0

Vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm vẫn tiếp tục được Cơ quan Công an điều tra, làm rõ, tất cả các đối tượng bị bắt đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân lẫn kẻ cầm đầu là Lê Đình Kình, đặc biệt là những đối tượng có quan hệ ruột thịt với ông Kình. Hành vi tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ và sát hại 03 cán bộ Công an là quá rõ ràng mà không thể chối cãi được, kèm theo đó là việc tàng trữ nhiều vũ khí lẫn hàng trăm lít xăng với âm mưu khủng bố được các đối tượng tuyên bố trong clip trước đó là sẽ giết hàng trăm cán bộ Công an khi lực lượng Công an đến trấn áp.

Dư Thị Thành – vợ đối tượng Lê Đình Kình, cũng là một trong những đối tượng bị bắt giữ sau vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm ngày 09.01. Tuy nhiên, bà Thành đã được tại ngoại, xuất phát từ chính sách nhân đạo của Nhà nước đã xem xét và bà Thành được về để mai táng cho chồng và chăm sóc chắt khi toàn bộ gia đình Lê Đình tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật đã bị lực lượng Công an bắt tạm giam và một phần do bà Thành không tham gia chuỗi hoạt động vi phạm pháp luật của Lê Đình Kình và tổ Đồng thuận. Sau vụ việc ngày 09/1/2020 thi bà Thành lại càng ngày lún sâu đi theo lỗi mòn đen tối mà Lê Đình Kình để lại.

Dư Thị Thành lại tiếp tục “sự nghiệp” của Lê Đình Kình?

Ngay sau khi trở về, bà Dư Thị Thành liên tục được các đối tượng chống đối sử dụng, xúi giục vào các hoạt động chống đối như: cho đám con cháu và zân chủ dởm như Trịnh Bá Phương thoải mái quay, livestream thi thể Lê Đình Kình; phát ngôn sai sự thật với các trang báo phản động như BBC, RFA; nghe lời kích động của đám dân chủ gửi đơn khắp nơi “đòi công bằng” cho chồng bà. Đây có lẽ là đối tượng tích cực nhất trong việc tuyên truyền thông tin sai lệch về sự việc xảy ra vào rạng sáng 09/1/2020.

Dưới sự đạo diễn của các anh chị zận chủ chống đối và báo đài phản động, trên các phương tiện truyền thông, Dư Thị Thành giở trò “nước mắt cá sấu” kể về sự vô tội, sự không liên quan của gia đình, mà nếu chỉ nghe qua thôi, người ta cứ ngỡ gia đình bà ta bị oan ức. Trên các diễn đàn, Dư Thị Thành miêu tả diễn biến sự việc như thể một phim hành động với tiếng xe oto gầm rú, tiếng dậm chân, ném vào nhà bằng cục nổ, cục khói và lựu đạn cay rồi bắn cả súng vào trong nhà. Điểm đặc biệt chính là bịa đặt về cái chết của Lê Đình Kình khi bà Thành cố tung tin ông Kình chưa chết khi bà bị bắt ra khỏi nhà.

Có lẽ, Dư Thị Thành giả vờ quên rằng ngay tại giữa ngôi nhà của bà, 03 chiến sỹ Công an đã hi sinh, do chính con cháu bà gây ra, dưới sự chỉ huy của chồng bà. Chính Lê Đình Kình đã chỉ đạo giết chết 03 chiến sỹ Công an, trên tay đối tượng Kình còn lăm lăm lựu đạn định rút chốt ném về phía lực lượng Công an, mà nếu không ngăn chặn kịp thời, thương vong còn lớn hơn nhiều.

Đáng chú ý, Dư Thị Thành còn được đám dân chủ như: Nguyễn Quang A, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Lân Thắng hướng dẫn, đưa đường dẫn lối để soạn thảo bức thư với nội ung xuyên tạc đồng thời gửi đơn khiếu nại khắp đại sứ quán các nước rồi Liên Hợp quốc, các tổ chức nhân quyền, tổ chức phi chính phủ ở trong nước, nhằm đòi lại “công bằng” cho Kình và kêu gọi sự can thiệp vào quá trình điều tra, xử lý những kẻ chống đối đang bị bắt giữ – cũng chính là con cháu của bà Thành. Bên cạnh đó, tiếp tục sự nghiệp “dân oan” của chồng, Dư Thị Thành còn liên hệ với rất nhiều đối tượng chống đối ở trong nước, nhận tiền tài trợ của các tổ chức phản động dưới danh nghĩa là tiền “phúng viếng” Lê Đình Kình.

Câu hỏi là tại sao bà Thành lại tin theo lời các đám zân chủ rởm? Một mình bà tuyên truyền thông tin sai lệch nhưng trong trại tạm giam, đám con cháu lại khai nhận hết tất cả thì bức thư của bà chẳng có ý nghĩa gì đâu.

Có thể thấy rằng, sau khi đối tượng Lê Đình Kình chết, các đối tượng khác đã bị cơ quan Công an tạm giam với hành vi giết người, khủng bố, chống người thi hành công vụ, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đã chú ý và ra sức xây dựng vợ Lê Đình Kình trở thành “ngọn cờ dân oan” ở trong nước. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, đây là con đường sai trái và kết cục chẳng tốt đẹp gì cho các “ngọn cờ” này.

Việc làm của bà Dư Thị Thành đang đi theo những kẻ lạc lối trong trại tạm giam. Thiết nghĩ thay vì cố gắng rạch mặt ăn vạ, bà Thành nên biết ăn năn hối cải, dạy dỗ con cháu của mình đừng đi theo vết xe đổ. Những gì bà xuyên tạc, lừa dối, thêu dệt sẽ là bằng chứng buộc tội bà, còn sự thật như thế nào sẽ được các cơ quan chức năng chứng minh làm rõ và công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng./.

Nguồn: Người con Đất Mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây