Trang chủ Loa Phường Xin đừng để bác sỹ và người dân trở thành “nạn nhân...

Xin đừng để bác sỹ và người dân trở thành “nạn nhân của báo chí” thời dịch bệnh?

169
0

Trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” vừa qua, không ai phủ nhận vai trò của báo chí đã tích cực tuyên truyền, thông tin phủ khắp đã giúp cho người dân nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh này, đã đưa kịp thời thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh, cách phòng tránh đến với người dân, đặc biệt là thông tin đính chính từ các cơ quan chức năng về tin giả, tin bịa đặt cũng chủ trương, chính sách pháp luật giữ trật tự thị trường khẩu trang, thuốc sát khuẩn, công tác cách ly, …từ cơ quan chức năng đến người dân, giúp cho chính quyền nhận được sự ủng hộ, đoàn kết của dân chúng chung tay chống đại dịch.

Nhưng bên cạnh ưu điểm đó, vô khối hạt sạn khiến chính giới bác sỹ và người dân kêu cứu trên không gian mạng, kêu gọi báo chí đừng biến họ trở thành nạn nhân của dịch bệnh.

Trên facebook bác sỹ “Hung Ngo”, khoa cấp cứu A9 Bạch Mai thể hiện sự phẫn nộ, lên án, gọi một số bài báo câu view, thổi phồng nguy cơ dịch bệnh và cảnh cáo thủ đoạn của giới phóng viên này gây thêm họa cho giới bác sỹ, tạo thêm việc cho họ – trong khi bác sỹ và đồng nghiệp của họ đang căng mình chống dịch bệnh, lại phải dấn thân vào chiến dịch chống tin giả, hoang tin từ báo chí.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1443707225790071&id=100004524222518&sfnsn=mo

Xin đừng để bác sỹ và người dân trở thành “nạn nhân của báo chí” thời dịch bệnh?

Đồng nghiệp của bác sỹ này còn cung cấp thêm ví dụ về chữa bệnh dịch bằng uống 25 lít nước của một tờ báo khác, nếu như dân chúng mà học theo “phát kiến” của báo này, chắc chắn sẽ gây đại dịch chết người vì…ngu theo nhà báo!

Xin đừng để bác sỹ và người dân trở thành “nạn nhân của báo chí” thời dịch bệnh?

Một cô bán thuốc tiêm phòng virus corona cho chó cũng kêu cứu khi cô bị báo chí trong nước đưa lên đấu tố bán thuốc tiêm phòng virus corona giả cho người, kêu gọi cộng đồng cảnh giác với cô này và thủ đoạn này thời dịch bệnh. Cô bán hàng đau khổ vì rõ ràng facebook của cô toàn bán thuốc thú ý, hình chụp thuốc cô quảng cáo ghi rõ là thuốc tiêm phòng cho chó. Chưa hết, cô cũng trở thành nạn nhân của vô khối nhà zân chủ mạng, cờ vàng hải ngoại lấy ví dụ để khoe trình độ tiếng anh với đồng bọn và cư dân mạng!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2670397553090054&id=100003595060295&sfnsn=mo

Xin đừng để bác sỹ và người dân trở thành “nạn nhân của báo chí” thời dịch bệnh?

Hôm nay, một số phóng viên cũng lên mạng cảnh báo đồng nghiệp của họ đừng biện hộ cho tinh thần xông pha trận mạc theo đúng cảnh báo của Lênin “nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại” khi đồng nghiệp của họ xông pha vào các khu cách ly phỏng vấn bệnh nhân nghi nhiễm bệnh không với thiết bị bảo hộ y tế tương xứng, nay người bệnh được phỏng vấn có kết quả xét nghiệm dương tính với corona và nhóm phóng viên này đã được đưa vào khu cách ly, nhưng họ đã kịp…tiếp xúc với rất nhiều đồng nghiệp, rất nhiều người dân, rất nhiều bệnh nhân cách ly khác!

https://www.facebook.com/100000890060656/posts/2918288554877451/?sfnsn=mo

Xin đừng để bác sỹ và người dân trở thành “nạn nhân của báo chí” thời dịch bệnh?

Xin đừng để bác sỹ và người dân trở thành “nạn nhân của báo chí” thời dịch bệnh?

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây