25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

“Đồng thuận” đang hồi sinh hay đấy chỉ là màn đãi bôi của những kẻ núp bóng gây chuyện?

Như đã thông tin (xem thêm: http://www.vnnew.net/2020/02/thon-hoanh-ong-tam-nao-uoc-yen-than.html), căn nhà của ông Lê Đình Kình (đã chết) mấy hôm nay bỗng chốc liên tục có người ra vào đến hỏi thăm và tặng quà. Họ đa phần là những người từng đến thôn Hoành trước đây, và cũng chính họ đã bơm mớm vào đám Đồng Thuận những mưu đồ, những kế hoạch đối phó và so găng với chính quyền để cướp đất sau khi có kết luận Thanh tra.

Khung cảnh của việc viếng thăm lần này không giống trước đây khi kẻ còn người mất. Ông Kình – vị “thủ lĩnh” của đám Đồng Thuận và kẻ gây nên sự việc 09/1 mới đây đã qua đời. Những cốt cán của đám Đồng Thuận thì cũng đa phần xộ khám và sắp sửa hầu toà. Và trong cái khung cảnh đó thì bà Thành, vợ ông Kình đương nhiên là người được gửi gắm những lời hỏi thăm, trao gửi những món quà…

Một số hình ảnh về các cuộc gặp được nói đến:

Chứng kiến kẻ vào người ra, đã có những người lo cho Đồng Tâm, lo cho Thôn Hoành, bởi biết đâu chính những kẻ này lại sẽ đẩy họ vào những cảnh tượng hãi hùng trước đây… Nhưng rồi, ngay lập tức đã có những ý kiến phân tích, bình luận và nhận định đó chỉ là màn đãi bôi của những kẻ gây chuyện, đứng đằng sau kích động hơn là làm đảo ngược, điều gì đó tại Đồng Tâm trong giai đoạn hiện nay.

thì nếu theo dõi sự việc sát hơn sẽ thấy: Đám này không đến quá sớm, mà chọn thời điểm hiện nay để tiếp cận. Tâm lý lo sợ là hoàn toàn có thật, và khi mà nỗi sợ hãi được xua tan, Đồng Tâm không còn giới nghiêm để ổn định thì chúng lại xuất hiện. Chúng đến cầm theo những món quà bằng hiện vật để an ủi người thân những kẻ đã gây chuyện và làm nên tội.

Chính bối cảnh sự việc, cách chúng hành xử đã gần như tố cáo mục đích xuất hiện của chúng. Chúng xuất hiện đơn giản để thể hiện sự không bỏ rơi đám này. Có lẽ đó cũng là điều mà chúng đang phải cố gắng làm để tiếp tục diễn những vai diễn khác, ở những địa điểm khác thời gian tới… Chỉ có điều, nó cho thấy ít nhiều sự thua cuộc, đốn mạt của những kẻ đứng bụi rậm và bày trò kích động.

An Chiến

Nguồn: Việt Nam mới

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG