Trang chủ Bản tin Dân chủ Ông Nguyên Ngọc nợ một lời xin lỗi với ba liệt sỹ...

Ông Nguyên Ngọc nợ một lời xin lỗi với ba liệt sỹ công an hy sinh tại Đồng Tâm

175
0

Với những người thuộc tế thế 9X đổ về trước, không ai lạ lẫm với cái tên Nguyên Ngọc – một nhà văn lớn với những tác phẩm nổi tiếng trong Văn học Việt Nam như “Đất nước đứng lên”, “Rừng xà nu”… đã được đưa vào chương trình Sách giáo khoa. Nguyên Ngọc không chỉ là nhà văn nổi tiếng, ông ta còn được Đảng, Nhà nước coi trọng, đề bạt giữ nhiều chức vụ quan trọng, giữ đến chức Phó Tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam.

Khi còn đảm nhiệm vai trò Tổng biên tập Báo Văn nghệ và Phó Tổng thư ký Hội Nhà Văn Việt Nam, Nguyên Ngọc đã bảo kê cho Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài đăng những truyện ngắn, những tiểu luận chửi cả các Danh nhân và Lịch sử Việt Nam. Năm 1988, quyển tiểu thuyết đầu tay của Phạm Thị Hoài được xuất bản tại Hà Nội nhan đề “Thiên sứ” nhưng ngay sau đó tiểu thuyết này bị cấm lưu hành. Sau này, khi đã qua Đức sinh sống, Phạm Thị Hoài đã lập ra Talawas là một diễn đàn trực tuyến được thành lập từ năm 2001 và Hoài làm tổng biên tập, chuyên viết xuyên tạc về chính trị và tình hình đất nước. Với vai trò là Tổng biên tập Báo Văn Nghệ, Nguyên Ngọc cũng đã cho xuất bản rất nhiều truyện ngắn trên báo này của Nguyễn Huy Thiệp, những truyện ngắn với những ẩn ý hết sức xuyên tạc, phản động.

Ông Nguyên Ngọc nợ một lời xin lỗi với ba liệt sỹ công an hy sinh tại Đồng Tâm

Ông Nguyên Ngọc

Những năm gần đây, với tư tưởng xuống đốc không phanh cùng với sự bất mãn xã hội do ông ta không được bổ nhiệm chức vụ gì trong hội nhà văn Việt Nam, thậm chỉ còn bị đuổi khỏi Hội vì tư tưởng bất mãn, thoái hóa biến chất nặng nề. Giờ đây, không thể thấy tư tưởng mang tính xây dựng đất nước như rừng xà nu nữa mà là những bài viết với lời lẽ tục tĩu, xuyên tạc sự thật bôi xấu uy tin danh dự của các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, năm 2018 ông Nguyên Ngọc còn được biết đến với phong trào “xin ra khỏi Đảng” cùng với nhóm của ông Chu Hảo. Một hình ảnh méo mó ở những người cán bộ kỳ cựu khi lập trường tư tưởng đã lung lay dao động dẫn đến sự thoái hóa, biến chất, và tất yếu những con người đó không xin ra khỏi Đảng thì cũng bị khai trừ.

Ông Nguyên Ngọc nợ một lời xin lỗi với ba liệt sỹ công an hy sinh tại Đồng Tâm

Nói thêm về ông Nguyên Ngọc, không hiểu có phải do tuổi già nên bị lú lẫn hay không nhưng gần đây, ông Nguyên Ngọc thường xuyên tham gia diễn đàn của đám rận chủ, thậm chí còn bị số “trẻ trâu” dắt mũi về một số sự việc nhạy cảm trong xã hội. Chẳng hạn, liên quan đến vụ án xảy ra tại Đồng Tâm, là một nhà tri thức, có hiểu biết xã hội mà ông lão nhà văn này lại tin vào luận điệu của đám phản động, số rận chủ cùng báo lá cải, khẳng định rằng Lê Đình Kình là lão nông chi điền, là người chân chính, lão thành cách mạng quyết hy sinh để giữ đất cát cho làng xóm và cái chết của lão Kình không phải như những gì mà cả xã hội Việt Nam đang biết.

Vụ án tại Đồng Tâm đã rõ mười mươi, các đối tượng đã nhận tội, thành khẩn khai báo và cả xã hội “nhổ toẹt” vào hành động man rợ của bố con ông Kình. Lăng kính của ông nhà văn gạo cội cũng biến chất cùng tư tưởng bất mãn, suy thoái về đạo đức, khiến ông không còn đủ tỉnh táo, lý trí phân biệt đúng sai. Xin thưa với ông Nguyên Ngọc, không có một lão nông nào chứa chấp mấy chục con nghiện, những kẻ có tiền án tiền sự ở trong nhà cả và cũng chẳng có người chân chính nào lại tích trữ đến 200 lít xăng rồi chia nhỏ vào các chai bia để tạo bom xăng, tích trữ nhiều dao chọc tiết lợn rồi hàng chục quả lựu đản cả. Chỉ đơn giản là việc tàng trữ trái phép vũ khí thôi cũng đủ để “bế” lão Kình hưởng vé bóc lịch đến cuối đời rồi chứ chưa kể đến hành vi chỉ đạo giết người của hắn.

Hành vi giết người của Lê Đình Kình đã quá rõ ràng khi Cơ quan điều tra thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh rõ ràng. Những kẻ trong cuộc là con cháu của Lê Đình Kình và các con nghiện được lão Kình bao ăn ở đã khai ra toàn bộ sự thật về một kẻ sát nhân mang tên Lê Đình Kình. Sự thật đó đã quá rõ ràng, công khai trên các kên thông tấn, báo chí. Vậy mà Nguyên Ngọc vẫn u mê tin theo đám trẻ trâu rân chủ, thấm tâm can theo từng lời lẽ bịa đặt của bọn chúng, để mang danh một lão thành gạo cội để chia sẻ những thông tin sai sự thật với cộng đồng.

Nhân phẩm, đạo đức xuống cấp, cùng với sự dắt mũi của đám tri thức, nhân sỹ rởm như nhóm Nguyễn Quang A, đã thôi thúc một lão nhà văn già tính tuổi dương lịch chẳng còn bao nhiêu đi làm trò thất đức khi đối trắng thay đen, biến lão Kình từ một kẻ khủng bố, giết người man rợ thành nạn nhân để rồi đưa ra yêu sách, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố ngược lại những người đã giết lão Kình trong khi cả xã hội đang lên án và quyết xử lý bằng được những kẻ đã sát hại 03 chiến sĩ Công an. Đây đúng là tận cùng của sự thoái hóa, biến chất về mặt tư tưởng ở những con người như ông Nguyên Ngọc.

Nguồn: Bản tin dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây