Trang chủ Loa Phường Sự lươn lẹo của “các chiến sĩ dân chủ”

Sự lươn lẹo của “các chiến sĩ dân chủ”

156
0

Mới đây, giới zan chủ Việt nhao nhao lên phỉ báng, xúc phạm hành động “hối lộ” của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam với một nghị sỹ Châu Âu trước phiên bỏ phiếu thông qua EVFTA VN-EU tại Ủy ban Thương mại Nghị viện Châu Âu.

Cụ thể bà nghị sỹ,thành viên của Nghị viện Châu Âu (EP) bà Ellie Chowns ngày 20.1.2020 viết trên Twitter: “Ngày mai Ủy ban Thương mại Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu về thoả thuận thương mại EU – Việt Nam. Hôm nay tôi nhận được cái này ở văn phòng: món quà champagne từ Đại sứ quán Việt Nam. Hoàn toàn không phù hợp và trắng trợn. Tôi sẽ trả lại cho họ, giải thích rằng việc thả tù nhân lương tâm sẽ có ảnh hưởng tới tôi hơn.”

Sự lươn lẹo của “các chiến sĩ dân chủ

Thế là các chiến sỹ zân chủ Việt như Cô gái Đồ Long Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Văn Đài…bình phẩm theo kiểu : “Tặng rượu cho các thành viên EP ngay trước phiên họp mang tính quyết định về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA), cho dù có bao biện là phong tục tặng quà Tết đi nữa… cũng rất khó để mấy bạn Tây hiểu theo cách tích cực” hoặc cho rằng, bản chất hối lộ, tham nhũng của quan chức Việt đã ăn vào máu, bị chính khách Tây phương bóc mẽ.

Sự lươn lẹo của “các chiến sĩ dân chủ

Tuy nhiên, một số comment phía dưới ngay twitter của bà nghị viên trên đã bóc mẽ sự dối trá, lừa lọc của bà. Thực ra chai rượu sâm panh đó được nhận vào ngày 19.12.2019, 5 ngày trước Noel, 12 ngày trước Tết Dương lịch. Vậy phải hiểu đó là quà Tết Dương lịch phù hợp với phong tục tập quán của người Việt. Nhưng bà chính trị đảng xanh kia xuyên tạc ngày nhận là 20.1.2020, một ngày trước khi EU bàn về EVFTA. Rõ ràng đây là dụng ý xấu của bà ta.

Sự lươn lẹo của “các chiến sĩ dân chủ Các vị có thể xem trang Twitter của bà Ellie Chowns tại đây, lưu ý các còm: https://twitter.com/EllieChownsM…/status/1219276141376286720

Comment bóc mẽ bà nghị sỹ đính kèm phiếu vận chuyển có mục “Parcel tracking” online, nhờ đó người gửi biết được hàng được chuyển đi như thế nào.

Chưa kể một số bạn bè khác của bà nghị sỹ này lên án “phản ứng quá cực đoan” của bà ta với một món quà là chai rượu giá trị rất thấp trước ngày tết là hành động hết sức thông thường, phổ biến

Sự lươn lẹo của “các chiến sĩ dân chủ

Xem ra cách thức chống cộng, chống Nhà nước VN của các chiến sỹ dân chủ đâu đâu cũng giống nhau. Như bài trước Loa Phường đề cập, giới zân chủ Việt đang chống phá, xuyên tạc vụ ĐỒng Tâm bằng hành loạt tin giả, tin bịa: “Trong khi họ viết rằng Lê Đình Công, Lê Đình Chức và đứa con nhỏ 3 tháng tuổi của Lê Đình Uy đã thiệt mạng trong vụ việc, thực tế cho thấy 3 người này còn sống. Trong khi họ viết rằng phía cảnh sát không có thương vong nào, 3 cảnh sát hy sinh đã được công khai danh tính, trao huân chương và tổ chức tang lễ. Trong khi họ viết rằng ông Lê Đình Kình bị “mổ bụng, moi gan”, “bắn vào đầu và tim”; thực ra vết mổ trên xác ông là vết mổ bình thường để khám nghiệm tử thi, và vết đạn vào đầu, ngực ủng hộ giả thuyết rằng ông bị cảnh sát bắn hạ trong tình huống khẩn cấp thay vì trả thù. Trong khi họ viết rằng nhóm Lê Đình Kình không có vũ khí, không dùng vũ lực chống người thi hành công vụ; lời kể của một đối tượng bạo động vào ngày 04/01 và phần thông tin mà Bộ Công an công bố vào ngày 14/01 đã khớp với nhau, và thể hiện dấu hiệu phạm tội của nhóm ông Kình.

Chính vì chỉ lan truyền tin giả, dựa vào tin giả để cổ vũ chống chính quyền, họ bị chính một số người phe mình phản pháo (như trường hợp Nguyễn Trang Nhung) và nội bộ họ đang công kích, thanh trừng nhau”

Cách chống phá này bị bóc mẽ, mất uy tín chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây