Trang chủ Loa Phường Tội cho “cụ Kình”

Tội cho “cụ Kình”

183
0

Người Việt có đạo lý là người đã khuất dù tốt dù xấu vẫn nên thể tất, việc xâm phạm, lợi dụng thi thể người đã khuất là đại tội. Phàm là con là cháu thì càng lo giữ gìn, lo người khuất được ra đi thanh thản, không vương vấn bụi trần để an tĩnh và luân kiếp sinh hồi viên mãn. Ấy mà “cụ Kình” như là ngoại lệ vậy.

Nhìn thi hài cụ Kình thấy vết mổ tử thi (thủ tục pháp y bắt buộc khi liên quan đến tố tụng hình sự), bị con cháu cụ “livestream” cho cả bàn dân thiên hạ cùng “mổ xẻ” thật sự kinh hãi.

Ngày ngày lên Facebook, clip livestream thi hài không mảnh vải che thân của cụ “vật ngang vật ngửa” cho thiên hạ săm soi bởi con cháu ruột rà của cụ. Này những clip đó được đám zân chủ, cờ vàng phát đi phát lại “triệt để” mới thấy thật đáng thương.

Rồi những “đồng đội” và con cháu cụ đang trong trại giam thì “đua nhau” lên truyền hình đổ tất cả mọi tội ác chỉ đạo chúng, đạo diễn chúng chống người thi hành công vụ, chiếm đất, nhận tiền từ các tổ chức khủng bố, phản động…đều do cụ Kình hết!

Một FB bình luận:”Thật tội nghiệp cho Lê Đình Kình, chết rồi mà vẫn bị đám đệ tử, con cháu đổ vấy hết tội lỗi lên đầu. Rồi bọn lưu manh còn lợi dụng lão để có thể thâu tóm tiền tài trợ. Nếu còn sống mà biết sự việc tới mức này chắc lão cũng không dám chống phá quyết liệt như vậy”

Đó là một trong số bình luận “ôn hoà” nhất trong vô khối bất bình nhằm vào những kẻ là con cháu ruột rà và những kẻ được xem là đồng đảng, cùng phe cùng cánh đang thổi cụ lên thành “anh hùng” để kích động người dân căm ghét chính quyền và chống lại nhà nước.

Tội cho

Tội cho

Nay con cháu cụ mượn thi hài cụ để tiếp tục tận thu nguồn tài trợ, đám zân chủ từ quốc nội đến quốc ngoại lập cả tá quỹ nhân danh “phúng viếng cụ” để quyên tiền như Quỹ 50k của Nguyễn Thúy Hạnh, Nhóm hành động vì Đồng tâm của nhóm Voice do Phạm Đoan Trang cầm đầu, Quỹ hỗ trợ Đồng Tâm của Việt tân… Đó là chưa kể nhà nhà zân chủ quốc nội đều sẵn sàng trở thành ” trung gian” thâu tiền/gom tiền từ các hội nhóm kín/mật với các tổ chức phản động hải ngoại để chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho các “đầu nậu” khác. Không ai biết/dõi theo được sự di chuyển các dòng tiền đó đi đâu, đến đâu, trừ khi nó bị toé loe bởi ăn chia không công bằng như nội bộ tổ đồng thuận hay quỹ hỗ trợ Bùi Hằng trước đây, hay Quỹ hỗ trợ dân oan của Dũng Mai…

Đồng tiền luôn có hai mặt, hoạ phúc luôn song hành, việc nó biến con người thành ác quỷ thì thật đáng sợ

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây