25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

Đám Việt tân hoàn tất cái “gia môn bất hạnh” của ông Lê Đình Kình

Sẽ là bất nhẫn và không phù hợp nếu chúng ta đi mổ xẻ số phận và những thứ liên quan đối với những người quá cố, bởi vì sao họ cũng đã về với thiên cổ, đã không còn hiện diện trên cõi đời này. Tuy nhiên có lẽ với cá nhân ông Kình (Lê Đình Kình), người được nhận diện là cầm đầu nhóm người chống đối tại Đồng Tâm nên được nói đôi điều bởi, những ngày qua những tiếng nói xung quanh nhân vật này còn gây nhiều tranh cãi… và xung quanh ngay cái đám tang của ông cũng đang nảy sinh khá nhiều chuyện bên lề!
Sẽ không cần nói thêm điều gì, dư luận cũng đủ hiểu vai trò của ông này lớn như thế nào trong vụ Đồng Tâm. Có thể gọi ông những danh xưng như “người chủ mưu, lĩnh xướng” và là nguyên nhân của mọi nguyên nhân trong vụ việc.
Bởi không có ông Kình với tư cách là Chủ tịch xã Đồng Tâm thì có lẽ không có chuyện đất Quốc phòng bị thâu tóm và bằng nhiều cách bị hợp lý hoá thành đất cá nhân và nảy sinh những sự vụ tranh cãi sau sau đó…
Không có ông Kình kích động sẽ không có chuyện đám người thân, quá khích tại Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ Công an khi vào làm nhiệm vụ trên địa bàn… Và nếu không có sự cố chấp, liều lĩnh và phát biểu tàn độc của ông thì sẽ không có bất cứ sự thương vong nào cho hai bên…
Ở những tư cách này, ông thực sự đáng trách dù hậu quả gây ra cho cả cái chết của chính cá nhân ông.
…. và cứ ngỡ những điều đó sẽ kết thúc khi ông từ giã trần thế. Nhưng đến đây cái số phận ông lại hiện diện trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Cái đám tang của chính ông (được tổ chức vào sáng ngày hôm nay) đang trở thành cái cớ không thể trọn vẹn hơn để đám thảo khấu, dân chủ xôi thịt hành nghề.
Theo đó, trước thềm đám tang, đám Việt Tân đã công khai làm tiền khi kêu gọi ủng hộ cho đám tang của ông (Ảnh dưới):
Đám Việt tân hoàn tất cái
Chỉ riêng chuyện này thôi cũng khiến người ta nghi ngại, bởi lẽ cái đám tang của ông Kình có cần nhiều tiền đến nỗi gia đình ông không thể lo được cho ông. Đó là chưa nói, bản thân gia đình họ cũng có những khoản riêng đủ để lo cho mọi thứ. Chưa kể, đám thảo khấu, nhiều kẻ sau khi đến Đồng tâm sau sự việc đã công khai ủng hộ hòng làm nóng vấn đề!
Vậy mà, đám Việt Tân vẫn thực hiện điều nói trên. Nguyên nhân ngoài hòng kiếm chác thì chả còn lí do nào để nguỵ biện. Nói rằng ông Kình chết rồi còn đang bị lợi dụng và trở thành kẻ đáng thương là vì thế…
Nhưng lật ngược lại vấn đề thì mới hay đó là điều ông chọn lấy, tự tạo ra lúc còn sống; có chăng, đám Việt Tân hoàn tất sự khốn nạn của chúng mà có lẽ ông cũng đã thừa hiểu với quan điểm “2 bên cùng có lợi”. Bởi lẽ, sau thời điểm vụ dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ Công an vào tháng 4/2017, đám Việt Tân và các hội, nhóm chống đối khác đã đến với Đồng Tâm với sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Chúng cũng hứa hẹn những điều ông và đám thảo khấu sẽ đạt được nếu làm theo ý chúng.. Và cứ thế không hiểu từ bao giờ, ông và chúng trở nên thân quen, quen đến nỗi, chúng có thể đại diện cho gia đình ông kêu gọi đóng góp, kể cả khi chúng không thiếu tiền đi nữa!
Việc Việt Tân công khai công khai kêu gọi vận động tiền phục vụ đám tang cho ông Kình vì thế càng khiến cho cái “gia môn bất hạnh” của ông càng trở nên trầm trọng đáng thương bên cạnh việc đáng lên án hơn!
An Chiến
Nguồn: Việt Nam mới

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
52SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG