Trang chủ Cánh cò Những thành phần tự nhục thường nói gì về đất nước?

Những thành phần tự nhục thường nói gì về đất nước?

143
0

Không ai có thể làm cho những thành phần tự nhục thừa nhận về sự phát triển của đất nước, mặc dù là biết hết, nhìn thấy hết. Bởi cái họ muốn nghĩ và muốn nhiều người cùng nghĩ về đất nước Việt Nam phải là tiêu cực. Và điều đó được bơm đầy trên mạng xã hội hàng ngày. Dưới đây chỉ là một vài trích dẫn, Ban Biên tập tổng hợp.

Những thành phần tự nhục thường nói gì về đất nước?Thứ nhất: “Đức, Nhật người ta chỉ mất có 20 năm để trở thành cường quốc, trong khi Việt Nam chả thấy phát triển gì”. Trong khi đó, Đức, Nhật trước thế chiến thứ 2 người ta đã là cường quốc rồi, con người có sẵn, nền tảng khoa học kỹ thuật có sẵn. Sau chiến tranh được Mỹ “bảo kê” về quân sự. Chỉ việc lo làm kinh tế thì việc khôi phục vị thế là điều bình thường.

Thứ hai: “Hơn 44 năm hòa bình rồi mà vẫn chưa thoát nghèo”. Xin thưa, sau năm 1975 ta còn bị dính vào hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Chưa kể còn bị Mỹ và phương Tây cấm vận tới năm 1994 mới chấm dứt, mãi đến năm 2007 thì mới gia nhập WTO. Tính ra thì ta chỉ có hơn 20 năm thực sự hội nhập.

Những thành phần tự nhục thường nói gì về đất nước?Thứ ba: “Dân miền Nam ai cũng ghét cộng sản”. Thế địa đạo Củ Chi, Trung ương cục miền Nam, chiến khu rừng Sác từ đâu ra?

Thứ tư: “Sài Gòn ngày xưa hoa lệ lắm,người ta còn gọi nó là hòn ngọc viễn đông”. Nói vậy là chưa nghe qua biệt danh “Paris Châu Á” của Pnompenh rồi. Thực dân ngày xưa đi tới đâu thì chả hòn ngọc, hòn vàng, hòn kim cương các kiểu…

Những thành phần tự nhục thường nói gì về đất nước?Thứ năm: “Không cần đấu tranh thì đến năm 1945 cũng sẽ được độc lập như nước khác, lãnh đạo Việt Nam ngu nên mới phải đổ máu như thế”. Việt Nam rất muốn hoà bình nhưng bọn đế quốc không muốn, nếu nó muốn thì nó đổ quân xuống Điện Biên Phủ để đi phượt à? Còn nếu muốn biết cái giá của hòa bình “được ban tặng” nó đắt cỡ nào thì hãy đi hỏi 16 nước thuộc địa của Pháp ở Châu Phi và Ấn Độ thì sẽ rõ. Một thì bị bốc lột đến tận xương tủy, một thì anh em chia lìa.

Thứ sáu: “Chiến tranh Việt Nam là nội chiến”. Nói thế thì 58.000 lính Mỹ tử trận ở Việt Nam chắc bệnh vì sốt rét, ngộ độc thực phẩm khi đi phượt quá? Chưa kể lính Nhật, Pháp, Thái Lan, Nam Hàn cũng bỏ mạng không ít tại chiến trường Việt Nam. Vậy mà là nội chiến à?

Những thành phần tự nhục thường nói gì về đất nước?Thứ bảy: “Việt Nam là địa ngục, Việt Nam không có tự do nhân quyền”. Trong khi đó, dân muốn ăn gì thì ăn, muốn hớt tóc kiểu nào thì hớt, muốn mặc gì thì mặc, chửi nhau tay đôi với cảnh sát. Người khuyết tật, người già neo đơn, người nghèo, người cao tuổi thì được nhà nước giúp và trợ cấp hằng tháng. Trẻ em thì được thẻ BHYT miễn phí đến 6 tuổi, được tiêm chủng miễn phí. Nhân quyền thế thì còn đòi gì nữa, mà đất nước chỉ là nước đang phát triển và dân số thì gần 100 triệu dân, hàng nghìn thứ khác mà nhà nước cần tiền phải chi tiêu. Lo lắng như vậy mà quá được rồi.

Suốt ngày cứ so sánh với phúc lợi của Bắc Âu (dân ít, đất rộng, nhiều tài nguyên) rồi kêu gào, chê bai trong khi bản thân cả đời không đóng 1 xu thuế!

Dẫu biết rằng, hạn chế, tiêu cực, nhiều thách thức còn đang chờ ở tương lai. Nhưng đừng vì sự thiếu hiểu biết mà phủ nhận toàn bộ sự hi sinh của thế hệ đi trước và rất nhiều thành tựu mà chúng ta đã đạt được kể từ khi đổi mới.

Minh Tuấn

Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây