Trang chủ Biển - Đảo Đưa vấn đề Biển Đông ra LHQ: Đừng được “Voi” đòi “Hai...

Đưa vấn đề Biển Đông ra LHQ: Đừng được “Voi” đòi “Hai Bà Trưng”

191
0

Như tin nhiều báo trong nước đồng loạt đăng tải: Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảnh báo những hành động đơn phương đe dọa làm căng thẳng leo thang trên Biển Đông.

Đưa vấn đề Biển Đông ra LHQ: Đừng được Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Biển Đông tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, vốn được xem là Hiến pháp đối với các đại dương. Kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Biển Đông quan trọng về mặt chiến lược đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”. Đồng thời cho biết: “Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, bao gồm những vụ việc nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Các nước liên quan cần kiềm chế và tránh đưa ra các hành động đơn phương, làm phức tạp và gia tăng căng thẳng trên biển, cần giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình”.

Động thái trên từ cơ quan ngoại giao VN là hết sức đáng hoan nghênh bởi đây là lần đầu tiên chúng ta đưa vấn đề Biển Đông ra Quốc tế một cách đúng nghĩa và tại một diễn đàn có đầy đủ các thành viên của Liên Hợp Quốc.

Đây cũng là điều được nhiều người nói đến trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – TQ có những dấu hiệu căng thẳng gần đây trên Biển Đông…

Việc lên tiếng vì thế đã xoá bỏ những nghi ngại và cả những suy diễn về quan điểm, thái độ của giới chức nhà nước về Biển Đông trước những hành vi có tính đơn phương đến từ TQ. Nó cũng là một động thái cho thấy VN đã không khoan nhượng với những hành vi ỷ mạnh hiệp yếu, ngang ngược của đất nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông này…

Từ đây vấn đề Biển Đông đã được quốc tế hoá đầy đủ. Thế giới không chỉ hiểu về thực trạng (bao gồm những hành vi của TQ) mà còn cho thấy thiện chí, thái độ hết sức rõ ràng đối với chủ quyền trên Biển Đông của phía VN.

Và những ai chú ý theo dõi những đoạn quay quá trình Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu sẽ thấy: Đại diện cơ quan ngoại giao TQ đã cúi mặt và không bộc lộ bất cứ điều gì trước những lời lẽ của đại diện đến từ VN chúng ta… Điều đó cũng đã thay lời muốn nói về tính chính nghĩa của chúng ta và đó cũng là lợi thế chúng ta có được trong giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông…

Thế nhưng, đúng như câu “không dễ gì làm dâu trăm họ”, bài phát biểu của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao VN Phạm Bình Minh rõ ràng là thế; và dù không đích danh chỉ mặt TQ nhưng nó đã có sức tố cáo ghê gớm tại một diễn đàn quốc tế, nơi mà VN dù là thành viên không chính thức của Hội đồng bảo an LHQ nhưng cần giữ ý, tế nhị và thể hiện sự thiện chí để nhận được sự đồng thuận của cộng đồng Quốc tế. Và đại diện của Phía VN cũng không quên “TQ LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN LHQ, có quyền phủ quyết đối với những vấn đề quan trọng của Liên Hợp quốc hay bỏ phiếu chống lại ai đó.

Thì vẫn có những kẻ cố tình không hiểu và đòi bằng được ông Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao VN phải chỉ đích danh TQ mới hả lòng, hạ giả. Xin được dẫn về 2 ví dụ để minh chứng cho điều vừa được nói ra…

Đầu tiên là Gs Nguyễn Đình Cống, vị Gs ngành Xây dựng này viết: “PHÁT BIỂU TẠI LIÊN HIÊP QUỐC ÔNG PHẠM BÌNH MINH KHÔNG DÁM NHẮC TÊN TRUNG QUỐC

Trước giờ tôi cứ băn khoăn không biết, có phải chính quyền hiện nay vẫn giữ lối tư duy ngoại giao chư hầu từ hàng nghìn năm trước khi phải đối mặt với người Trung Quốc hay không?

Nhưng sau khi bỏ ra hơn 15 phút nghe Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp baQuốc (hôm qua, ngày 28/9,thì tôi hết hẳn băn khoăn.

Chính xác là vậy.

Cả bài phát biểu dài hơn 15 phút, người đứng đầu ngành ngoại giao của Việt Nam không một lần dám nhắc đến hai chữ “Trung Quốc” – kẻ đã ngang nhiên coi thường luật pháp quốc tế, quấy rối, xâm phạm nghiêm trọng bờ cõi Việt Nam hàng tháng trời qua.

Đó là lối tư duy gì, nếu không phải là lối tư duy ngoại giao chư hầu phên giậu?”.

Người thứ hai là Ls, dân chủ gia Lê Công Định: “Ngày 28/9/2019, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Những ai quan tâm đến tình hình quốc gia hiện nay đều trông đợi Phạm Bình Minh lên án Trung Cộng thực hiện chính sách gây hấn trên Biển Đông và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Tuy nhiên, Phạm Bình Minh đã nói gì? Ông cũng nêu vấn đề mà mọi người quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến tên Trung Cộng như kẻ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Ông chỉ nhẹ nhàng nói đến “các bên có liên quan” (relevant parties) và “các Nhà nước có liên quan” (relevant States), như thể chủ quyền của Việt Nam bị xâm phạm bởi ai đó vô danh, chưa xác định, chứ không phải Trung Cộng, và người nghe muốn hiểu sao cũng được.

Đó là cách mà Phạm Bình Minh và đảng của ông “bảo vệ” chủ quyền quốc gia, một phương cách rất khéo léo và uyển chuyển như tuyên giáo của đảng thường ca ngợi, nhằm giữ vững cơ đồ … không phải của dân tộc, mà của đảng”.

……………………………………..

Mõ đã không dấu được sự thất vọng khi đọc hai ý kiến này, đó rặt là những nhà trí thức, là những người có hiểu biết hơn người nhưng về khía cạnh chính trị thường thức mà nói, cái họ có chỉ là con số không tròn trĩnh…

Diễn đàn LHQ chưa bao giờ là nơi mà ai đó muốn nói gì thì nói. Nếu không biết mình, biết người thì tự chính cá nhân con người đó sẽ khiến cho đất nước mình khốn khổ. Vị thế của TQ tại Liên Hợp quốc là một nỗi nhưng quan trọng hơn, chúng ta chưa bao giờ muốn biến và công bố có tranh chấp tại Biển Đông. Chúng ta chỉ khẳng định Biển Đông là lãnh thổ của chúng ta…. TQ chỉ “xực” tới khi chúng ta nêu tên họ, họ sẽ nói với thế giới rằng, đấy VN chỉ đích danh chúng tôi tranh chấp với họ trên Biển Đông, và ngay lập tức vấn đề tranh chấp được quốc tế hoá. TQ sẽ đi một nước cờ nữa thôi thì danh chính ngôn thuận vấn đề Biển Đông đã được ngã ngũ. Phía thua thiệt sẽ là VN, chỉ vì dám lớn giọng công khai TQ là phía bên kia…

Thành ra chuyện lợi hại trong chuyện này không phải là ai dám nói ra mà nên nói và không nên nói khi nào…

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây