Cập nhật tình hình Việt Nam đối đầu Trung Quốc gần bãi Tư Chính (lượt 3)
Sau khi về đá Chữ Thập tránh thời tiết xấu và tiếp tế hậu cần, tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 và nhóm hải cảnh hộ tống của Trung Quốc tiếp tục trở lại khu vực gần bãi Tư Chính để thực hiện hoạt động khảo sát trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Lực lượng chấp pháp Việt Nam đã hoàn tất việc tiếp tế hậu cần, bổ sung nhu yếu phẩm cho các tàu có mặt tại thực địa. Phải ở ngoài này mới thấy ngỡ ngàng trước cảng hàng chục tàu chấp pháp Việt Nam đồng loạt tiến về khu vực đối đầu, không khác gì một cuộc duyệt binh trên biển.
Thời tiết đã đẹp hơn sau nhiều ngày biển động do áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam thổi mạnh.
Chúng ta vẫn đề cao biện đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế như phát loa tuyên truyền chủ quyền và cản trở hoạt động khảo sát của tàu Trung Quốc.
Chưa thấy phía Trung Quốc có hành động hung hăng như dùng sườn và đuôi tàu húc vào mũi tàu chấp pháp Việt Nam trong đợt 3 này. Chưa rõ có liên quan tới sự việc một số tiếng “ĐM” và “CẶC” đã xuất hiện trong liên lạc giữa các tàu Việt Nam hay không.
Vẫn cần nhắc lại là chúng tôi sẽ cập nhật tình hình nhanh và chính xác nhất ngay khi có diễn biến mới trên thực địa. Nếu không thì các quý vị cứ yên tâm mà ăn chơi nhảy múa, tránh mắc vào bẫy tin giả của mấy con nghẹo cưỡi tàu chiến trên cạn mà cứ nổ như đang ngồi tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư ngoài biển không bằng.
Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tính chính nghĩa của cuộc chiến giải phóng người dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ.
– Quán bia trực tiếp từ thực địa –
** Ảnh không phải minh họa, nhưng chỉ chụp một nhóm nhỏ tàu chấp pháp Việt Nam.
Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý
Bọn Bành trướng cố tình lộng hành …
Biết ngay là ông hàng xóm lại trở quẻ.
Bọn chó lại quấy rối
Biết ngay từ đầu rồi
Vững vàng và tỉnh táo là tiêu chí của chúng ta
Chỉ là chuyện thường ngày ở xóm
Hàng xóm thường hay dòm ngó, bình tĩnh để tối lửa tắt đèn có nhau. Chúc các anh lun vững vàng tay súng trên biển cả.
Trung quốc đang cố gắng giữ cái lưỡi bò của tập cận bình
Chúng chơi bài ngựa qoen đường cũ để thực hiện mưu hèn kế bẩn khác đây, mình phải lường hết không bị mắc mưu thâm như Tàu
Bình tĩnh tự tin bảo vệ biển đảo quê hương,
Chúc các anh chân cứng đá mềm
Lí đang ngoài thực địa luôn hả lí
Việt nam nên cho đặc công nước tháo chân vịt , cát cáp thăm giò !
TQ đã chùn dần rồi chẳng qua nó dọa gió nấn gân xem VN và cộng đồng thế giới phản ứng thế nào .TQ chùn dần vì tứ phía đang dần trở thành một vành đai siết chặt dân đối với bắc kinh . Nếu giới lãnh đạo bắc kinh khồn ngoan sáng mắt thì phải bỏ thói âm mưu bành trướng gây hấn với các nước láng giềng kẻo có ngày TQ hối không kịp .
Chúc các đồng chí ngoài thực địa khỏe mạnh,để chiến đấu với bọn nó đến cùng .
Cứ cho nó dập dềnh mãi rồi cũng xéo. Người ta đã khai thác rồi, giờ mới khảo sát cái củ cải gì chứ.
Cứ cho nó dập dềnh mãi rồi cũng xéo, người ta khai thác rồi giờ mới khảo sát cái củ cải gì chứ.
Hại chi O mồ, không chủ quan mô, ta toàn thắng
Các anh yêu cố lên !
Bọn TQ xâm lược phải té..