Trang chủ Từ Facebook CHUYỆN ĐÊM MUỘN: Về việc bà Quy bị bắt tạm giam

CHUYỆN ĐÊM MUỘN: Về việc bà Quy bị bắt tạm giam

179
3

Bà Quy bị bắt, ai cũng thương cảm! Một phụ nữ nghèo không may dính vào lao lý, đằng sau lệnh bắt tạm giam ngày hôm nay, tôi thấy MXH, báo chí và các luật sư của bà Quy góp phần đưa bà vào trại tạm giam.

Thông thường những vụ án vô ý làm chết người, án không nặng, bị can sau khi khởi tố có thể tại ngoại. Nhưng vụ việc này bị đẩy đi quá xa. Xã hội quan tâm quá mức vì 2 lý do chính, sự thương cảm với cháu bé bị hại, sự đố kỵ với lãnh đạo trường Gateway sau khi báo chí công khai thân phận của họ.

Các luật sư, báo chí tiếp tục làm nóng khi triệt để khai thác các chi tiết của vụ án, gây hoang mang dư luận. Bà Quy từ chỗ vai trò bị can bỗng chốc phản cung nghĩ mình là bị hại. Trong khi cơ quan điều tra họ chưa công bố kết luận , nếu để bị can tại ngoại rất dễ bị lợi dụng để khai thác các thông tin vô căn cứ đẩy sự việc đi xa hơn nữa, vì vậy họ thuyết phục viện kiểm sát tạm giam .

Bằng cảm quan và logic sự việc , tôi tin đây là vụ tai nạn. Chẳng có gì mờ ám ở đây, báo chí đang hướng dư luận theo hướng một vụ án có nhiều uẩn khúc là vô tình đẩy bà Quy vào trại tạm giam.
Quan Doan Le/Diễn đàn Nhà báo trẻ

CHUYỆN ĐÊM MUỘN: Về việc bà Quy bị bắt tạm giam

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây