Thủ lĩnh nhóm áo đỏ, áo đen tập đoàn địa ốc alibaba giờ ngoan ngoãn lắm, không còn hổ báo, cáo chồn như bốn hôm trước nữa. Ăn uống thì em nó cũng không đòi hỏi cao lương mỹ vị, cơm hộp cũng được rồi. Thay vì trà sữa, thì em nó lại xin uống nước lọc qua bình. Ngủ thì em nó không chịu ngủ nệm, không chịu ngủ phòng điều hòa, oi bức một chút nhưng e nó cảm thấy không còn nóng nãi nữa…
Cứ để từ từ khoai nó sẽ nhừ thồi😁
Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý
Các bố đẻ, bố trẻ nó vẫn hung hãn lắm
Thằng nào mà vớ phải con này thì… coi như đen cả kiếp. Ghê gớm thật…
Mấy em do gia đình rèn chưa kỹ vào tập đoàn lại không dạy môn đạo đức lên phải nhờ đến lò rèn rèn rũa thêm vài mấy năm mới thành người được ..
Em nó đáng thương như vậy mà ai hổng yêu, kkk
Khoái nhất câu: từ từ khoai nó sẽ nhừ????
Bây giờ thì em khoai này nhừ nhũn như bún rồi
Thế cái xe SH125j và 100 củ tình phí đã về với e nó chưa
Em ơi nó mới kéo mấy chục người đến công an đòi người đó
Con nhái ranh chỉ đạo bầy áo đỏ ,tưởng hổ 🐯báo cáo chồn là oai hả mài ????
Khiếp con mặt có đến nỗi vl
Bọn này phải xử lý nghiêm khắc, không thể để lộng hành , chống người tăhi hành công vụ,xem thường pháp luật phải mạnh tay răn đe
hôm qua có thằng đầu chọc và bố cô bé kéo theo mấy chục người đến đồn công an đòi người
Em này vào đó chắc được mấy anh chị cùng cảnh ngộ chăm sóc và thương yêu lắm lắm😂😂😂😂😂
Ngáo đá
Dự là sẽ mất trinh
Nó đang live bán đất tiếp nhiều con ngu vẫn mua
Ngày xưa em học văn ở Trung học Phổ Thông có câu “Nhất nhật tại tù Thiên thu tại ngoại” chắc giờ em đã rõ !
Không chắc đâu bạn, bạn chưa biết thằng tổng Trọc nó mưu mô thế nào đâu, từ 1 thằng thuê mặt bằng cafe .. chỉ sau 3 năm nó đã ngồi chễm chệ trên ghế tổng và có 1k nhân viên hầm hố như thế đấy, 2 đứa đang bị nhốt nó rất bình tĩnh vì được thằng trọc an ủi và cho phần thưởng mỗi đứa trị giá tiền tỷ kìa, điều lạ ở đây nó bị bốc phốt năm 2015 nhưng nó càng vững mạnh hơn các tập đoàn khác! Đó mới là chìa khoá để mở ra sự việc
Ả là con tốt thí
Của gã chủ đó thôi
Trèo lên pháp luật ngồi
Vì tiền…bảo vệ chủ
Học luật đã đầy đủ
Nhưng thực hành khó nha
Phụ thuộc vào chủ ta…
Trắng đen không ranh giới…
Vào gặp mấy chú CA chắc sợ đái cả quần, loại đàn Bà to mồm mất nết
Nghĩ lại cái cảnh em nó mắt long lên sòng sọc, quăng quật cái đầu bên này bên kia, miệng gầm gào: Đặp, đặp hết cho chị! Tui đây vẫn hồn xiêu phách lạc o Lý ạ. Bữa ni thấy o đăng cấy ảnh em nó, thấy em nó hiền như nai khiến tui thương đến zã man luôn…ahihi!
Ko ngờ thủ lĩnh của 40 tên cướp lại dễ đầu hàng đến vậy
Người ta thường nói :đánh được người mặt đỏ như vang, ko đánh được người mặt vàng như nghệ. Cấm có sai phải ko mọi người. Hùng hổ cho lắm giờ vào gặp các chú công an thì lại như cún con vậy. Thương quá, nhớ nhắn người nhà gửi thuốc vào uống nhé. Thời buổi này sao lắm kẻ khùng vậy ko biết, chắc tại trời nóng quá đấy mà.
Đáng đời lủ chúng mày… dỡn mặt với luật pháp hả con..? he he, ..
Đã có lệnh tạm giam của viện kiểm soát !
Bèo cũng thêm hai lệnh nữa mới xử !
Xem đoạn clip thấy kinh, đã sai phạm mà còn to mồm, quát như đúng rồi, thằng nào vớ phải cũng mả tám hàm rồng!
Bọn này mạnh tay vào
Làm công ăn lương mà ngu để phải vào nhà đá ngồi
Thả nó ra cho nó đi đập xe tiếp.
Chả có ai đòi người, đòi ngợm gì được cả (!!!) anh làm sai, anh vi phạm pháp luật, anh chống người thi hành công vụ, anh phá hoại tài sản công, thì luật pháp nó sẽ đưa anh vào khuôn phép. Không ai được đứng trên Pháp luật cả, nếu anh ở Mỹ mà những việc như thế CS Mỹ nó cho anh ăn kẹo đồng…
Đập xe nó cho chị.