Trên Facebook cá nhân, Nguyễn Tường Thụy viết: “Kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ tại khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72. Ấn tượng nhất cảnh là vợ chồng đại sứ Daniel Kritenbrink, bà phó đại sứ cùng nhiều cán bộ khác của sứ quán đứng xếp hàng trước lối vào để đón khách. Đang ngơ ngáo tìm quân ta thì vớ ngay được bác Chu Hảo”. Lão chăn bò ta cho rằng:
1. Nhìn gương mắt rất vui vì được đón Quốc khánh Hoa Kỳ của cả giáo sư Chu Hảo và mâm xôi Nguyễn Tường Thụy mới thấy “tinh thần” và “khát khao cháy bỏng” để được phục dịch ngoại bang của họ.
2. Trong thâm tâm của họ chắc cũng tự bảo rằng: ta là những trí thức cấp tiến, được nhiều người biết đến và ngay cả Đại Sứ quán Mỹ mời, hẳn là rất hãnh diện! Nhưng có lẽ điều mà chúng không bao giờ biết đó chính là cả một trời ô nhục; ô nhục trong mắt chính người Mỹ, họ chẳng bao giờ xem loại chực chờ để làm tay sai, bán nước của lũ giặc này đâu. Có điều, khi mà mấy tay này sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì người Mỹ thì có lẽ là Đại sứ quán Mỹ cũng sẵn lòng chiều ý họ.
3. Kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ, vậy tại sao họ lại mời toàn những kẻ chống phá chính quyền, mời lũ cá trê chuyên ăn tạp này? Điều đó cho thấy chính Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ việc cổ súy, tiếp tay cho phản loạn. Họ luôn nuôi dưỡng bọn này để làm tay sai, phục dịch cho chúng; phục vụ cho mưu đồ của họ.
Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý
Chỉ là mấy con rối thôi
Xem lại bộ ngoại giao huê cầy. khi mời bọn phản động đến tiệc tùng như thế.
Cũng là loại cẩu tặc thôi!
Đúng vậy
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã,
Bọn trê lai này tí tởn khiếp thật,
Vui như chó ăn cức ấy mà
Thôi thì đại trượng phu nên nhìn đại cục, còn vài ba lũ bưng bô cho Mẽo để sống cuộc sống thoi thóp tủi nhục cuối đời thì để cho cho lũ ” vong dại, cuồng trí ” ấy vật vưởng cũng được chỉ khổ nỗi con cháu, giòng họ chúng phải úp mo vào mặt khi ra đường mà thấy đại nhục nhã ê chề
vinh dự vãi cứt nhề…
Cá tra chứ bạn. Con cá tra ở Nam Bộ được nuôi trong ao tù, trên đó làm nhà cầu cho người, nuôi heo, gà, vịt để cho cá tra ăn chất thải này. Hai ông này chỉ còn thiếu câu nói: “cứt Mỹ ngon hơn cơm Việt” nữa thôi!
Bo đit ngoai bang ban re dân tôc đươc goi la câp tiên
Gom heo bị dịch tả châu phi về một chuồng để dễ bề đi tiêu hủy
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Thụy gặp Hảo như tâm thần gặp người điên, phải chi Bùi Tín… còn sống thì bọn vong ân bội nghĩa, loại không Tổ Quốc gặp nhau sẽ “phù hợp”
Sao k thấy chị Lý nhà ta thông tin về vụ nước sông Đào bị ô nhiễm cấp cho người dùng để yên lòng nhân dân nhỉ
Xét về độ tạp ăn thì cá trê cứ phải gọi mấy thèng ngáo này bằng cụ. Tổ sư nó, chưa già đã lú.
Vì bữa ăn mà quay lưng cắn chủ đã nuôi họ, nhục hơn tuất.
Không biết nhục! Mỹ vô văn hóa mới hành xử như vậy trên lãnh thổ Việt Nam!
Bọn nó coi cứt của Mỹ cũng thơm.
Nhục mà còn “Tự hào hão”! Qua đây Dân ta càng phải cảnh giác, không bao giờ được coi nhẹ và xem thường Mỹ, vì chúng các luôn muốn “can thiệp vào nội bộ Việt Nam” !
Có giống cha nó không?
Bọn này ko thể để nó tồn tại được
Đến để bàn cách lật sử tiếp. 😁
Nhìn bộ mặt của kẻ nịnh hót bợ đít ngoại bang này mà kinh tởm buồn nôn…mắc mửa.
mỹ chưa bao giờ ngừng tuyên truyền và nhồi sọ giá trị mỹ. ko phải chỉ riêng vn. mà gần như bất kỳ quốc gia nào. Chúng tuyên truyền tẩy não, hàng ngày, hàng năm với nhiều cách: báo chí, phim ảnh, các tổ chức phi lợi nhuận của mỹ…vân vân và mây mây. và xuyên suốt quá trình đó, nó dùng chính người quốc gia đó để thực hiện hành vi bẩn thỉu này. Chúng gắn cho cái mác Cấp Tiến.😂😂😂.
Tại mấy người này thích làm cá tra để mỹ nuôi, ở dưới ao Mỹ mổi ngày nó ị để nó có mà ăn quá sung sướng rồi 😂
Có lợi cho Mỹ thì Mỹ dùng, hết lợi vứt đi như con chó chết .
Đừng bao giờ tin vào những lời nói của một kẻ được coi là SEN ĐẦM QUỐC TẾ !😠
Sao lại có lũ nhà văn hèn và ngu đến thế