Hết Đầu Độc Trẻ Thơ Nha Thầy Ngáo!

Hết Đầu Độc Trẻ Thơ Nha Thầy Ngáo!

Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt, phòng trọ của y ở xóm 6, xã Nghi Phú, Tp Vinh bị khám xét và cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ được một số đồ vật, tài liệu được coi là quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội của y. Thông tin được coi là nóng hổi trên mạng xã hội ngày 29/5/2019, tuy nhiên với người dân ở xung quanh xã Nghi Phú không lấy làm bất ngờ cho lắm. Bởi lẽ, họ hiểu rõ Tĩnh tuy là một giáo viên dạy thanh nhạc, được ăn lương nhà nước, được đứng trên bục giảng của một ngôi trường dưới chế độ CNXH nhưng luôn nung nấu âm mưu phản loạn; gã câu kết với tất cả số thành viên cốt cán, cầm đầu của tổ chức khủng bố Việt tân ở Nghệ An hiện đang bị án tù như Lê Đình Lượng ở Yên Thành, Nguyễn Văn Oai ở Hoàng Mai, và số đang trốn truy nã như Thái Văn Dung ở Diễn Châu, Trần Minh Nhật,…

Tuy ở trong xóm đạo, nhưng giáo dân ở giáo xứ Yên Đại chẳng ưa gì gã thầy lưu manh đội lốt trí thức, đội lốt dâm chủ này là bởi chúa sáng suốt đã cho họ thấy bộ mặt đạo đức của “thầy cằng” Nguyễn Năng Tĩnh. Lợi dụng mác giảng viên thanh nhạc, vẻ ngoài điển trai phong lưu cùng điều kiện thuận lợi vợ con ở tận miền Nam xa xôi, gã ta nhiều lần quan hệ bất chính với các nữ sinh viên nhẹ dạ, học trò của gã để đổi chác tình lấy điểm hoặc ty đẹp…

Ở xã Nghi Phú, người ta chỉ thấy gã tụ tập số thanh niên lêu lổng, siêng ăn nhác làm và bất mãn tiêu cực như tù tha Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Phú ở xóm 4, xã Nghi Phú,…Mất nết và tráo trở hơn nữa là sự việc gã được vợ chồng Vinh- Mến ở xóm 4, xã Nghi Phú cho thuê căn nhà cấp 4 để ở trong 4 năm, với đồng lương khiêm tốn cộng với thói hoang đàng của mình thì rất nhiều lần gia đình chủ nhà cho gã khất nợ tiền phòng, tiền điện, tiền nước,… thậm chí là đã có thời gian dài gã không trả lấy 1 đồng tiền phòng cho họ nhưng chẳng hiểu gã rót mật vào tai thế nào, gia chủ vẫn cưu mang hắn. Đỉnh điểm của thói tráo trở là việc gã rủ rê bà chủ tốt bụng góp vốn kinh doanh mở phòng vé máy bay VHDF – 1 văn phòng mở ra với danh nghĩa là gây quỹ hỗ trợ VHDF cho số học sinh, sinh viên công giáo Vinh nhưng thực tế là để vỗ béo cho Tĩnh mà thôi. Chưa hết, chẳng hiểu góp vốn kinh doanh, đồng nghiệp như thế nào mà người dân ở đây đã bắt được những hình ảnh cô chủ nhà tốt bụng và anh thầy giáo nhiệt tình vào khách sạn cùng nhau trên 2 chiếc xe của mỗi người với khẩu trang che đậy kỹ càng trên giấy A4. Tuy ăn vụng khéo léo nhưng dang người và biển số xe trong hình là điều không thể chối cãi. Cũng vì lẽ đó mà gã ta bị tống cổ 1 cách không thương tiếc ra khỏi nhà trọ cũ với sự oán hận tin lầm người của gia đình nọ…

Gặp tù tha Nguyễn Đình Cương ở khu vực phòng trọ, nơi cơ quan ANĐT đang khám xét, thấy Cương rất bình thản, không lấy làm bất ngờ. Bởi lẽ , với một người kinh nghiệm, từng đi tù về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” như Cương thì việc Tĩnh có hành vi chống đối trong quá khứ và tiếp tục các hành vi theo sự chỉ đạo, kích động của tổ chức Việt tân thì cái kết cho y là điều chắc chắn.

Ai làm thì người đó chịu, Tĩnh đã suy nghĩ lệch lạc và chọn con đường chống phá, thực hiện cách mạng màu, cách mạng đường phố, từng cỗ vũ kích động các hoạt động biểu tình gây rối, bạo loạn để lật đổ thì Tĩnh sẽ phải chịu trách nhiệm về các tội danh sắp tới của mình. Chỉ thấy tiếc thương cho ngưòi cha đẻ Tĩnh, một người giáo dân chân chính, làm xóm trưởng và là cầu nối của chính quyền với giáo dân trong giáo xứ Thuận Giang trong việc xây dựng và phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây; người mà luôn phản đối cách nghĩ, việc làm của con trai nhưng gã con bất hiếu nào nghe? Tiếc thương cho 2 con trai của Tĩnh, con trẻ vì sự ngông cuồng lệch lạc của cha làm tuổi thơ chúng không trọn vẹn? Tiếc thương cho vợ gã, một giảng viên Đại học, nhiệt huyết giảng dạy nhưng lấy nhầm chồng…

Con người ai cũng bình đẳng trước pháp luật, biết sai, biết sửa chữa thì sẽ còn cơ hội làm lại cuộc đời. Hi vọng Nguyễn Năng Tĩnh thật sự ăn năn, hối cải, rèn luyện tốt để làm lại cuộc đời, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho số tàn dư của tổ chức Việt tân, hãy lao động và làm ăn chân chính để xây dựng đất nước tươi đẹp, giàu mạnh hơn; đừng vì vài đồng đô la bố thí từ ngoại bang mà trở mặt, chống phá chính quyền 1 cách mù quáng và bởi mạng ảo nhưng án tù là có thật./.
# Thường Dân#

Hết Đầu Độc Trẻ Thơ Nha Thầy Ngáo!

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *