Trang chủ Từ Facebook Bổn Cũ Soạn Lại

Bổn Cũ Soạn Lại

259
0

Câu chuyện “tiền thuế của dân” lại được trang mạng khủng bố Việt Tân lấy ra để “đâm bị thóc, chọc bị gạo” chiến công của công an Bình Dương. Âu thì họ vốn vậy rồi, chống phá là nghề, chống cộng là lẽ sống. Họ mà khá hơn thì chắc đã có công ăn việc làm đàng hoàng chứ ai lại đi chửi kiếm cơm như họ, nhỉ?

Bổn Cũ Soạn Lại

Xin chia sẻ lại ảnh chụp bài đăng của họ kèm 3 lẽ phản bác sự sai trái của họ như sau:

Thứ nhất, Cơ quan Công an đã khen thưởng kịp thời 3 công dân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm, đã giúp đỡ, tích cực cung cấp thông tin giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra phá án, nhanh chóng bắt các đối tượng gây án. Buổi lễ trao thưởng được diễn ra trọng thị và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ có bọn khủng bố Việt Tân là cố tình không biết.

Thứ hai, “bản chất của Công tác Công an là vận động quần chúng” (lời của Cố Chủ tịch nước, Đại tướng CAND Trần Đại Quang). Công an Nhân dân Việt Nam về mặt bản chất bất di bất dịch từ khi ra đời đến nay là NHÂN DÂN từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ; gắn bó máu thịt với Nhân dân, dựa vào sự giúp đỡ của Nhân dân mà chiến đấu và chiến thắng với mọi kẻ địch, mọi loại tội phạm. Mọi chiến công của lực lượng Công an đều có sự giúp đỡ của Nhân dân. Mặt khác, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn Xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống Chính trị. Mà trong đó lực lượng Công an Nhân dân là nòng cốt và mỗi người dân là một chiến sĩ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đó là một trong nhiều sự khác biệt giữa Công an nhân dân với Công an đế quốc, tư bản.

Thứ ba, mọi công việc đều được đánh giá bằng hiệu suất công việc. Người công nhân thì đánh giá bằng thành phẩm làm được, người nông dân thì nông sản thu được… Vậy Cơ quan điều tra thì đánh giá bằng gì? Tất nhiên bằng việc giải quyết vụ án. Nếu như Cơ quan điều tra năng lực yếu, vụ án đi vào bế tắc 3 tỷ năm nữa không tìm được sự thật khách quan của vụ án, không chứng minh được tội phạm và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì chúng nó sẽ kích động cho dư luận chửi Công an không còn manh giáp gì. Đằng này vụ án được nhanh chóng điều tra khám phá, các đối tượng gây án nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra tiếp theo. Vụ án được Cơ quan điều tra phá án trong thời gian ngắn, được Nhân dân khen ngợi đó mới là món quà cao quý nhất chứ không phải 100 triệu hay bằng khen cho ban chuyên án. Và một điều nữa 100 triệu cho cả tập thể Ban chuyên án gồm cả lãnh đạo chỉ huy, điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên… chắc phải vài chục con người thì đối với mỗi cá nhân phần thưởng đó mang giá trị tinh thần hơn là lợi ích vật chất. Mặt khác cũng là Công an nhưng người được khen thưởng, người bị kỷ luật. Cảnh sát khu vực bị kỷ luật vì không nắm được trong địa bàn phụ trách các đối tượng theo tà đạo Pháp luân công hoạt động để đến khi chúng gây án và bỏ đi cũng không hề hay biết. Mặc dù đúng thật cũng rất khó cho anh Cảnh sát khu vực, chúng tới thuê nhà rồi quây kín lại không giao thiệp với ai thì làm sao mà nắm được tuy nhiên kỷ luật của Ngành Công an là nghiêm khắc không ngoại lệ. Đấy, ai làm tốt thì khen thưởng, ai làm không tốt thì kỷ luật, việc gì ra việc đấy.

Bọn khủng bố Việt Tân cố tình đánh lận con đen, đánh lận khái niệm để chĩa mũi nhọn dư luận tiêu cực về phía Công an là sự láo toét không thể chấp nhận được. Với trình độ của chúng chỉ đủ đánh lừa những người nhẹ dạ, kém hiểu biết hoặc quá ngu muội mà thôi. Với bọn chúng có làm tốt chúng cũng nói, làm không tốt thì càng tru tréo lên… Gây rối xã hội là mục đích của chúng mà.

Không khác gì chó sủa theo bầy. Tuy nhiên, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.

– biên tập từ bài của Quốc Đạt Thủ Đức –

Nguồn: Fanpage Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây