Trang chủ Dân quyền Đồng Tâm, Bố Con Ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công Vẫn...

Đồng Tâm, Bố Con Ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công Vẫn Thách Thức Pháp Luật

170
0
Đồng Tâm, Bố Con Ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công Vẫn Thách Thức Pháp Luật

Như tin đã đưa, ngày 25/4/2019 Thanh tra Chính phủ đã công bố kế quả rà soát kết luận thanh tra của thành phố Hà Nội về câu chuyện đất đai tại Đồng Tâm, trong đó khẳng định rõ hai ý cơ bản: Thứ nhất toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các cấp có thẩm quyền giao theo đúng trình tự, thủ tục, được sử dụng ổn định không có tranh chấp. Thứ hai, kiến nghị của ông Lê Đình Kình về chuyện đất đai tại Đồng Tâm là “không có cơ sở”.

Với ý thức, trách nhiệm của một công dân, đáng lẽ sau hai kết luận thanh tra của hai cấp là Hà nội và thanh tra Chính phủ, bố con ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công cũng như một số người vào hùa cùng bố con ông như Bùi Viết Hiểu… phải nhận thức rõ phải trái-đúng sai, tự giác chấm dứt các hành động sai trái của mình thời gian qua.

Thế nhưng, hoàn toàn ngược lại, bố con ông Lê Đình Kình, đặc biệt là Lê Đình Công vẫn tỏ rõ thái độ chống đối, thách thức chính quyền, kiên quyết không chấp thuận kết luận thanh tra.

Phát biểu với đài RFA sau khi nghe kết luận thanh tra, Lê Đình Công nói:

Thực tế Thanh tra Chính phủ cưỡi ngựa xem hoa, không về thực địa, không cùng nguyên đơn để kiểm tra và đối thoại về tất cả các văn bản giấy tờ. Quyết định thu hồi đất 113 của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười chúng tôi có đủ cả, chỉ có thu hồi 47,36 ha. Quyết định 386 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình là chỉ có bàn giao 47,36 ha cho Quốc phòng.

Chúng tôi sẽ kiện ra Tòa Tối cao, nếu Tòa Tối cao vẫn xử thế này thì chúng tôi sẽ kiện ra tòa Quốc tế. Phải làm việc này đến cùng. Nếu UBND thành phố Hà Nội cố tình vào cướp đất của chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng hủy diệt kẻ nào dám vào cướp đất.”

Đồng thời trên kênh Đồng Tâm TV, Lê Đình Công tiếp tục thể hiện bản chất côn đồ khi đe dọa tiếp “Nếu UBND thành phố Hà Nội cố tình vào cướp đất của chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng hủy diệt kẻ nào dám vào cướp đất.”

Điều này cho thấy, trong tư duy và hành động của bố con Lê Đình Kình, Lê Đình Công quyết tâm bất chấp phát luật, ngồi xổm trên pháp luật, thậm chí có thể nói là ngang nhiên, công khai thách thức pháp luật. Ắt hẳn rằng, vì kết luận thanh tra đã bóc mẽ đúng luận điểm mà lâu nay bố con ông vẫn sử dụng để lừa bịp người dân Đồng Tâm, rằng quân đội chiếm đất quốc phòng của dân, thế nên bố con ông quyết sống chết đến cùng để bảo vệ cho luận điểm sai trái ấy, để hòng tiếp tục lừa bịp bà con Đồng Tâm vào hùa với mình, bảo vệ cho cái sai của mình.

Trong chiều hôm qua, bố con Lê Đình Kình, Lê Đình Công còn tổ chức livetreams trực tiếp phản đối kết luận thanh tra, nhưng cũng không đưa ra được luận điểm gì mới, chỉ xoay đi xoay lại câu có 59 ha đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh.

Rõ ràng Bố con ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công đã đuối lý hoàn toàn, người dân Đồng Tâm có lẽ cũng đã nhận thức được bản chất vấn đề nên bố con ông như chó cùng cắn dậu quyết chống đến cùng.Tôi thấy đó là điều không nên và không hay chút nào đâu ông Kình ạh.

Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây