Bọn chống cộng bên kia vẫn thường rêu rao “cộng sản không dám nhắc tới hải chiến Trường Sa” và abc xyz…
Ấy thế mà chúng nó có biết tới Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma đâu? Có biết hàng năm phương tiện truyền thông đưa tin tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hi sinh tại Gạc Ma đâu? Có biết thì chắc đổi giọng điệu hoặc im thin thít. Và các bạn có biết vì sao những người biểu tình đập phá tài sản để thể hiện “lòng yêu nước” bị bắt không?
Vì công an, chính quyền biết rằng những con người yêu nước thực thụ là làm việc và phấn đấu vì đất nước, yêu bằng ý chí bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng. Chứ không phải bằng cách hành động điên rồ, phá hoại hình ảnh dân tộc!
Tượng đài có vẻ mới nhể!
Lu đu càng ba que oc chó..chúng no kiểm cơm nên co biết người dân v.n yêu nước đang nghĩ gì đầu.đất nước này..muôn đoi ko quên trận chiến gạc ma..khâc sâu tội ac của be lu xâm lược. Chúng mày la kiếp cho sân thì làm gi đu tư cách để nói về chuyện đo.
Có những con người đang ở 1 đất nước hòa bình lại không chịu an phận mà lại thích mơ mộng về 1 đất nước toàn đi gieo rắc chiến tranh.
Câu chuyện dành cho những ai bị dắt mũi.
A hỏi B:
– Bị dắt mũi thì nói câu gì cho ngầu?
B trả lời:
– ỤMmmmmmm……bò òòooo
Sẽ có 1 ngày cái lò xo nén đó xẽ bật tung ra…và những kẽ xâm phạm đất tổ sẽ thất bại thê thãm như cha ông tụi nó…
Tượng này khá đẹp cơ mà nhìn còn góc cạnh quá, cần trao chuốt đường nét mền mại hơn.
Đừng nghe những gi 3 que nói
3 que nói có là ko
3 que nói tử thủ sg là chạy tuột quần
3 que nói yêu nước la thạt ra đang muốn bán nước
Không phản động gì đâu.Làm để lấy miếng ăn thôi mà!Giống như bản năng sinh tồn của loài vật vậy thôi!
mợ còn kêu mở internet cho việt nam nữa là…:(
2019 rồi, bớt đi.
Tao là 3// đây.
.