Trang chủ Quốc tế Thảm họa nhân loại bị che giấu tại Geogre town

Thảm họa nhân loại bị che giấu tại Geogre town

223
0

Hơn 1200 con chiên, trong số đó có 83 trẻ em và 26 trẻ sơ sinh đã chết.

Linh mục Jim Jones sáng lập ra 1 dòng tu thờ chúa mới, vấp phải sự phản đối từ nhiều phía, hắn đã đi đến Johntown cùng với sự chiêu mộ hàng ngàn tín đồ đi cùng với chủ trương cùng nhau xây dựng 1 vườn Eden mới.
Nhận thấy số vụ mất tích ngày càng nhiều, chất lượng cuộc sống của cư dân Johntown ngày càng đi xuống, chính phủ đã bắt đầu 1 công tác điều tra và song song yêu cầu cư dân trở về.
Để ngăn chặn điều này, tên linh mục đã tập hợp toàn bộ các tín đồ trên 1 ngọn đồi để thực hiện cái nghi thức tôn giáo mà hắn gọi là TRỞ VỀ VỚI CHÚA VÀ TRÁNH XA TẦM VỚI QUỶ DỮ bằng cách uống thuốc DIỆT CỎ. Với những người hoảng sợ và tìm cách trốn chạy vì thiếu đức tin, họ được ăn ngay những viên kẹo đồng vào đầu.
Phụ nữ và trẻ con được uống thuốc độc trước, kế tiếp là người già và cuối cùng là đàn ông. Sáng hôm sau khung cảnh này được chụp lại ?

Thảm họa nhân loại bị che giấu tại Geogre town

Thảm họa nhân loại bị che giấu tại Geogre town

Thảm họa nhân loại bị che giấu tại Geogre town

Thảm họa nhân loại bị che giấu tại Geogre town

Qua đây, để hiểu vì sao không có và không bao giờ tự do tôn giáo, tín ngưỡng là khái niệm tuyệt đối như những kẻ cực đoan luôn lấy chiêu bài tự do, tôn giáo để chống đối. Bất cứ sự tự do nào cũng cần được đặt trong chiếc vòng pháp luật và chính pháp luật cũng chính là công cụ để đảm bảo rằng quyền tự do của cá nhân này không làm ảnh hưởng tới quyền tự do của cá nhân khác, của tôn giáo này không ảnh hưởng tới tôn giáo khác, dân tộc này không xâm lấn tới quyền của dân tộc khác..#ChuTước

Nguồn: Thường dân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây